KHÁC BIỆT MỘT TRỜI - MỘT VỰC của vợ chồng trẻ ở thành phố chi hết 25 triệu, về quê để dành được 10 triệu/tháng

Hoàng Hải 2017-11-07 19:04
- Sau nhiều năm sống ở thành phố, mỗi tháng chị Nguyệt Hà (30 tuổi) chi hết 25 triệu đồng chi phí sinh hoạt gia đình. Không dư rả, vợ chồng chị quyết định khăn gói về quê. Dù chi tiêu, ăn uống thoải mái nhưng hàng tháng, họ vẫn để dư được gần chục triệu đồng.

Gia đình trẻ chi tiêu 25 triệu đồng/tháng khi ở thành phố

Trước đây, vợ chồng chị Hà lập nghiệp ở Hà Nội. Chị là nhân viên kế toán với mức lương 10 triệu đồng/ tháng. Chồng là kỹ sư cơ khí với mức lương 17 triệu/ tháng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng là 27 triệu đồng/ tháng.

Vợ chồng chị cũng có một con nhỏ đang học mầm non. Vì cùng ở quê lên thành phố, chưa có điều kiện mua nhà nên chị phải thuê một căn nhà cấp 4 ở với số tiền 3 triệu/ tháng.

Ở thành phố, thứ gì cũng phải bỏ tiền ra mua, chi phí đắt đỏ. Tiền học con, tiền đi du lịch cùng bạn bè, đồng nghiệp hàng tháng, hiếu hỉ…

Dù chi tiêu những khoản cơ bản nhưng mỗi tháng gia đình chị cũng chi hết 25 triệu đồng, không dư được đồng nào. Để chứng minh, chị vừa nói, vừa đưa ra một quyển sổ ghi rõ ràng các khoản chi tiêu trong vòng 1 tháng.

Theo đó là những khoản tiền chi tiêu hàng tháng mà tháng nào chị Hà cũng phải chi trả và nhất là không thêm bớt được khoản tiền nào. Cụ thể:

Tiền nhà: 3 triệu

Tiền ăn: 8 triệu

Học phí của con: 1.8 triệu

Điện nước: 800 ngàn đồng

Sữa con: 1.5 triệu

Xăng xe: 400 ngàn đồng

Điện thoại 300 ngàn

Hiếu hỉ: 1 triệu

Cà phê, thuốc lá cho chồng: 1 triệu

Thuốc con: 1 triệu

Wifi: 200 ngàn

Du lịch, đi chơi: 3 triệu

Gửi biếu 2 bên nội ngoại: 2 triệu

Tổng cộng: 24.200.000 đồng

“Chi phí sinh hoạt ở thành phố quá cao, làm lại không dư rả nên vợ chồng tôi quyết định về quê. Rất may chồng tôi xin được chuyển công tác. Tôi khi về xin vào làm văn phòng cho một doanh nghiệp tư nhân”, chị Hà cho biết.

Quyết định về quê và cuộc sống "nhẹ tênh" khi chi 10 triệu đồng/tháng 

Tổng thu nhập hàng tháng khi về quê của 2 vợ chồng chị Hà là 19 triệu đồng. Trong đó, lương chồng là 12 triệu, lương vợ 7 triệu đồng. Thế nhưng, nhờ tận dụng những thứ sẵn như rau màu trồng được trong vườn, không mất tiền thuê nhà, chi phí các khoản sinh hoạt cũng đỡ tốn kém hơn nhiều so với ở thành phố. Dù chi tiêu thoải mái, hàng tháng chị Hà vẫn dư được cả chục triệu đồng.

Chị Hà cho biết, tận dụng khoảng đất trống sau nhà, những lúc rảnh chị lại trồng rau, phục vụ gia đình, vừa sạch, an toàn lại tiết kiệm được một khoản chi phí. Trứng, thịt gà, vịt chị đề nuôi được nên không mất tiền mua ở ngoài. Thực phẩm ở quê cũng rẻ và dễ mua hơn nhiều so với thành phố.

Hiếu hỉ ở quê, tiền phong bì chỉ đi từ 200 -300 ngàn đồng. Người thân thiết thì 500 ngàn đồng. Về quê, không còn hẹn hò du lịch, đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp nên chị cũng tiết kiệm được thêm một khoản tiền. Hàng tháng, dù chi tiêu một cách thoải mái nhưng chị vẫn dư được trên dưới 10 triệu đồng.

Tiền ăn: 3 triệu

Học con: 800 ngàn

Sữa: 1 triệu

Điện, nước: 400 ngàn

Hiếu hỉ: 500 ngàn

Xăng xe: 300 ngàn

Điện thoại: 400 ngàn

Mạng wifi: 200 ngàn

Cà phê, thuốc lá của chồng: 500 ngàn

Thuốc con: 200 ngàn

Biếu nội ngoại: 2 triệu

Tổng cộng: 9.300.000 đồng

“Về quê, dù lương thấp hơn một chút nhưng đổi lại, sinh hoạt đỡ tốn kém hơn nhiều. Dù chi tiêu thoải mái nhưng hàng tháng, vợ chồng tôi còn tiết kiệm được gần chục triệu đồng.

Sau nửa năm về quê, chúng tôi đã có một khoản tiết kiệm nho nhỏ, gần 60 triệu đồng. Tôi vẫn hối tiếc mình không chịu về quê sớm hơn, vừa được ở gần hai bên nội ngoại, được ăn uống những thực phẩm sạch, an toàn, lại tiết kiệm được một số vốn”, chị Hà vui vẻ chia sẻ.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 tập tục hôn nhân dị nhất Việt Nam