Đèn dầu vướng đổ vào màn, mẹ con thai phụ thành ngọn đuốc sống, quằn quại trong đám lửa giữa đêm

Trung Hiếu 2017-10-10 18:53
- Đang ôm con nằm ngủ trên giường thì chị Còn không may với tay làm đổ đèn dầu xuống màn. Dầu từ trong đèn chảy ra ngoài khiến ngọn lửa bùng cháy. Chị Còn đang mang thai ở tháng thứ 3 cùng cậu con trai 17 tháng tuổi bị bỏng nguy kịch.

Đèn dầu đổ xuống màn, mẹ con thai phụ bỏng nặng trong đêm

Sự việc xảy ra vào tối ngày 3/10, chị Sơn Thị Còn (22 tuổi, ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đang nằm con trai là Sơn Kim Hùng (17 tháng tuổi) ngủ trên giường thì không may với tay, đụng phải chiếc đèn dầu đang để bên cạnh. Chiếc đèn đổ xuống màn, dầu từ đèn chảy ra bắt lửa khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy.

Đèn dầu vướng vào mùng, hai mẹ con thai phụ bị bỏng nguy kịch.

 Bé Hùng đang trong tình trạng nguy kịch

Khi thấy ngọn lửa bùng lên, chị Còn cố ôm con thoát chạy ra ngoài nhưng bị mắc kẹt vì vướng phải cái màn. Hai mẹ con trở thành ngọn đuốc sống, quằn quại trong đám lửa.

Ngay lúc đó, chồng chị là Nguyễn Lâm Thanh (23 tuổi) đi chơi về. Thấy ngôi nhà đang bốc cháy nên anh vội vã lao vào cứu vợ con ra ngoài. Một tay ôm con, tay kia giữ vợ trên lưng, anh Lâm cõng 2 người ra ngoài. Vừa chạy anh Thanh vừa hô hoán bà con cứu giúp.

Đèn dầu vướng vào mùng, hai mẹ con thai phụ bị bỏng nguy kịch.

 Chị Còn đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Hai mẹ con chị Còn sau đó được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu khẩn cấp. Nhận thấy tình hình nạn nhân nguy kịch nên bệnh viện huyện đã quyết định chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm.

Hiện tại, chị Còn đang điều trị tại khu 22, lầu 4, tầng 4, bệnh viện Chợ Rẫy. Bé Hùng được điều trị tại phòng cách ly, khoa bỏng tạo hình, bệnh viện Nhi Đồng 1.

Hai mẹ con chị Còn bị bỏng toàn thân. Cơ thể phủ kín lớp băng trắng xóa, để lộ khuôn mặt đen xì, tróc da, bỏng rát. Chị Còn lại đang mang thai ở tháng thứ 3. Sau một tuần điều trị, sức khỏe của chị đã dần ổn định, đang được chị gái và chồng chăm sóc. Rất may cái thai trong bụng chị vẫn giữ được.

Đèn dầu vướng vào mùng, hai mẹ con thai phụ bị bỏng nguy kịch.

Cháu Hùng đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1

Riêng cháu Hùng bị nặng hơn, đang được điều trị đặc biệt, sức khỏe yếu. Dù đã tỉnh lại nhưng bé Hùng vẫn phải thông ống dẫn qua mũi để truyền thức ăn như sữa, cháo xay nhuyễn. Hàng ngày, cháu Hùng đang được bà ngoại chăm sóc. Vì đau đớn nên Hùng gào khóc suốt ngày.

"Con đau mà tôi bất lực, chỉ biết nằm cầu mong ông bà phù hộ để con có thể vượt qua hoạn nạn này”

Được biết, chị Còn người dân tộc Khmer, ở xã Trường Khánh (huyện Long Phú, Sóc Trăng). Mới 22 tuổi, chị Còn đã qua một đời chồng. Gia đình tan vỡ, chị tay dắt tay bồng hai con nhỏ (con lớn 4 tuổi, con nhỏ 17 tháng) đi lên Đắk Nông làm thuê. Không có tiền thuê nhà, 3 mẹ con xin ở nhờ lán trại trong rẫy của người chủ.

Đèn dầu vướng vào mùng, hai mẹ con thai phụ bị bỏng nguy kịch.

  Hùng ngày đêm gào khóc vì đau đớn

Chính trong thời gian này, chị cùng người đàn ông tên Thanh sống chung như vợ chồng. Cái thai 3 tháng trong bụng là con riêng của chị với người đàn ông này.

Gặp nạn khi trong người không một xu dính túi, người dân địa phương cùng một số đoàn từ thiện đã đứng ra kêu gọi, hỗ trợ 14 triệu đồng, đưa cho anh Thanh để phần nào trang trải viện phí cho hai mẹ con.

“Mẹ con chị ấy nhập viện trong hoàn cảnh không có giấy tờ tùy thân, cũng không có bảo hiểm y tế. Nhóm “Hành trình yêu thương” chúng tôi đã phải trích quỹ, kêu gọi quyên góp, bước đầu nộp viện phí cho hai mẹ con là 30 triệu đồng. Hiện tại, tình hình sức khỏe của hai mẹ con chị Còn đã qua cơn nguy kịch nhưng việc điều trị là rất lâu dài, chi phí bước đầu dự tính là hàng trăm triệu đồng. Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để mẹ con chị ấy có cơ hội chữa trị”, anh Gia Tuệ, một thành viên của nhóm này chia sẻ.

hỏa hoạn

Chị Còn chỉ mong nhanh chóng bình phục để chăm sóc con trai

Nằm vật vã trên chiếc giường, rên rỉ vì những vết thương thấu da thịt, hai hàng nước mắt chị Còn rưng rưng khi nhắc đến cậu con trai thứ 2 của mình: “Hai mẹ con nằm hai nơi, cách xa nhau quá, tôi thì đau như thế này nên không thể qua thăm con được. Không biết cháu như thế nào, có đủ sức mà chống chọi với những cơn đau hay không? Chỉ vì bất cẩn mà tôi gây ra tai họa. Con đau mà tôi bất lực, chỉ biết nằm cầu mong ông bà phù hộ để con có thể vượt qua hoạn nạn này”.

Nhắc đến cậu con trai lớn, chị Còn cho biết, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cậu con trai lớn xin qua nhà hàng xóm chơi nên may mắn không gặp nạn. Giờ chị chỉ mong nhanh chóng bình phục để qua chăm sóc, túc trực con trai thứ 2. Chị sợ con trai còn quá nhỏ, không đủ sức gánh chịu nỗi đau này.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Goo Hye Sun trở lại làm phim, Cung Tuấn trở thành chủ đề gây sốt tại châu Á