Chuẩn bị cho ngày Tết, người thành phố rủ nhau nấu bánh chưng ngay ngoài vỉa hè

2018-02-14 12:59
- Ở những thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn, không khí những ngày này ấm áp tình người khi hàng xóm, láng giếng tổ chức nấu bánh chưng ngay trên vỉa hè.

Phố phường Hà Nội trong những ngày cận Tết không khó để bắt gặp những nồi bánh chưng đang đỏ lửa trên vỉa hè.

Mọi người trong cùng khu phố, khu dân cư, hay anh em trong gia đình quây quần bên nồi bánh chưng cười nói rộn rã. Đêm 27 Tết, chúng tôi ghé thăm hai điểm nấu bánh chưng của người dân trên phố Tố Hữu (Thanh Xuân-Hà Nội) và phố Hàng Cháo (Đống Đa-Hà Nội) để ghi nhận lại không khí rộn rã của người dân nơi đây. 

Ông T cho biết năm nào gia đình ông cũng cố gắng làm bánh chưng để cho con cháu trong nhà biết về phong tục cổ truyền, và những lúc như thế này cũng là lúc để mọi người sum vầy bên nhau 

Không chỉ ở Hà Nội, ở Sài Gòn nhiều gia đình cũng rủ nhau nhóm lửa rồi cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét cả đêm để cảm nhận sự nồng ấm của một cái Tết cổ truyền đang đến rất gần. 

Cả gia đình ông Bảo quây quần bên nồi bánh chưng tối 27 Tết. 

Cặm cụi đẩy lửa cho nồi bánh được chín đều. 

Người lớn, trẻ nhỏ thích thú với công việc nấu bánh chưng, bánh tét mỗi năm. 

Dọc đại lộ Võ Văn Kiệt tối 27 Tết, vài hộ gia đình đã tập trung trên vỉa hè, giữa dòng xe cộ tấp nập những ngày cuối năm để gói, nấu bánh chưng. Để tránh gió, nhiều người đã che chắn nồi bánh chưng rất kỹ lưỡng bằng những tấm ván, gỗ mỏng dựng xung quanh rồi cứ thế đỏ lửa để nấu bánh. 

Ngồi nói chuyện cùng nhau bên nồi bánh chưng rực lửa, ông Lê Văn Cư (70 tuổi) và ông Lê Thanh Giản (60 tuổi) cùng nhau ngồi "tám chuyện đời" trong khi đợi ấm trà của người nhà đem ra. Vào Sài Gòn lập nghiệp từ sau năm 1975, hơn 40 năm nay, cả hai gia đình ông Cư, ông Giản không năm nào bỏ sót việc nấu bánh chưng mỗi độ tết đến, xuân về. 

Đỏ lửa bên những nồi bánh truyền thống của dân tộc. 

Coi mực nước trong nồi để tránh tình trạng hết nước. 

Vừa đợi bánh chín, vừa ôn lại những câu chuyện xưa cũ. 

Ông Cư chia sẻ:  "Hai đứa tui quê ở miền Bắc, rồi bén duyên ở mảnh đất Sài Gòn này, nhưng cứ độ 27, 28 Tết là rủ nhau đi mua củi, lá dong, thịt heo mỡ để về gói bánh chưng. Vì nhà cũng neo người nên hai gia đình mới hùn lại, cùng nhau nấu bánh cho vui. Năm nào cũng vậy, nấu xong là đem cho con cháu ăn lấy thảo. Nói chứ Tết cổ truyền, mà không có nồi bánh chưng, bánh tét thì còn gì ý nghĩa nữa". 

Trông chừng nồi bánh chưng bên cạnh những tấm chắn gió tạm bợ. 

Hồ hởi khi chờ những chiếc bánh đầu tiên. 

Khói nghi ngút của nồi bánh đỏ lửa cho biết tết đang đến rất gần. 

Theo ông Cư, năm nay gia đình ông nấu vài chục bánh chưng, năm ngoái mãi đến 29 ông mới nấu, năm nay chuẩn bị được sớm nên cả gia đình tranh thủ. "G iờ hai tụi tui cứ ngồi đây thôi, đợi lửa to, lửa nhỏ, túc trực cả đêm chứ đi ngủ không khéo khét mất, nhiều người nhóm lửa xong bỏ đi là bánh sống đó" , ông Giản vui vẻ nói. 

Trong khi đó, tại kênh Tân Hóa - Lò Gốm (quận 6), cả gia đình ông Nguyễn Văn Bảo (quê Nam Định) cũng tất bật với việc gói bánh, nấu bánh chưng. Vì nhà đông người, trước kia có truyền thống làm bánh chưng nên nhiều hộ gia đình cùng quê ngỏ ý đặt bánh chưng dịp Tết. Vì vậy, thay vì gói vài chục bánh để dùng, cả nhà ông Bảo phải gói gần 140 cái bánh chưng mới đủ nhu cầu. 

Các cụ già trong nhà vẫn thi nhau gói bánh. 

Bánh chưng, nét đặc sắc của cái tết cổ truyền người Việt Nam. 

Kế bên nồi lớn, chiếc nồi đựng nước nhỏ cũng được đặt sẵn. 

"Nói chứ bỏ nghề cũng lâu rồi, chỉ có tết đến mấy bà con mới quây quần bên nhau gói bánh thôi. Sẵn công việc, ai có đặt bánh thì mình gói luôn, việc thức đêm canh bánh cũng là thú vui tuổi già, gia đình lại có điều kiện để trò chuyện, chia sẻ với nhau.

Mấy đứa con, cháu của chú năm nào cũng về cùng ông bà tham gia gói bánh. Mang tiếng là gói bánh bán, chứ chủ yếu tạo niềm vui cho mình là chính, phần cũng đỡ nhớ quê. Trẻ nhỏ lại có cơ hội học hỏi ông bà làm nghề gia truyền",  ông Bảo hồ hởi nói. 

Bé Bi thích thú ngồi canh nồi. 

Những chiếc bánh chưng chờ vào lò để nấu. 

Dọc con đường Võ Văn Kiệt, nhiều nhà đã tranh thủ nấu bánh chưng, bánh tét. 

Đứng kế bên nồi bánh chưng đang sôi sùng sục, bé Bi (4 tuổi) thích thú ngắm nhìn ngọn lửa đỏ đang cháy dưới nồi, những đứa trẻ nhà ông Bảo cũng thỏ thẻ với nhau những câu chuyện vui trong lúc gói bánh, ai nấy đều mong mỏi một cái Tết mới lại đến với nhiều điều may mắn, hạnh phúc sum vầy.  

Theo Văn Tiên/Helino

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thích thú trước nghệ thuật 'làm đẹp' cho sushi