Những món quà quê giá rẻ cũng đủ "mát lòng" người được tặng ngày 29 Tết

2018-02-14 11:00
- Đưa quà đắt tiền, sang chảnh không bằng tặng qùà đúng thời điểm. Nắm bắt được chân lý này, nhiều người đã tiết kiệm được khối tiền khi tặng sếp những món quà quê không đắt đỏ, đơn giản nhưng vẫn được lòng sếp.

29 Tết, các chị em công sở bắt đầu được nghỉ Tết thì lại đau đầu khoản chi tiêu, túi tiền thì có hạn mà danh sách những thứ cần mua thì dài cả mét. Bên cạnh khoản tiền lo mắm muối, đồ ăn 5 ngày Tết, sắm quất đào cây cảnh, quần áo mới cho chồng con, tiền lì xì cho con cháu trong nhà thì khoản tiền mua quà tặng sếp cũng chiếm kha khá ngân sách tiêu Tết. Nhưng nhiều chị em khéo vun vén, lo liệu và chịu khó động não suy nghĩ thì khoản tiền mua quà cáp này cũng đỡ tốn được không ít.

Vợ chồng chị Thảo Ngân đều là giáo viên dạy THPT nhưng chị Ngân vẫn là giáo viên hợp đồng, để có thể giữ được hình ảnh đẹp và cảm tình với sếp, chị Ngân bàn với chồng mua quà Tết để biếu tặng, cảm ơn sự giúp đỡ của cấp trên trong một năm qua. Nhưng khổ nỗi, lương giáo viên ba cọc ba đồng thì lấy đâu ra quà sang, quà cao cấp để tặng sếp.

Những món quà quê giá rẻ cũng đủ mát lòng người được tặng ngày 29 Tết

"Cấp trên của mình có hiệu trưởng, 2 hiệu phó, trưởng bộ môn. Ban đầu mình tính "cào bằng" mua 4 két bia đến chúc Tết, nhưng giá tiền mua 4 két bia cũng bằng 1/3 tháng lương của mình rồi, chưa kể Tết này còn phải sắm sửa bao thứ, mình còn phải mượn tiền mẹ đẻ để mua sắm thêm nữa". 

Cả hai vợ chồng chị suy nghĩ mãi, cuối cùng bàn nhau mua đặc sản quê nhà để gửi biếu các sếp ăn Tết.

"Số là mình có nghe phong thanh hiệu trưởng trường mình đang muốn tìm mua miến dong sạch để ăn Tết nhưng mãi chưa mua được vì không biết tìm chỗ nào bán miến dong an toàn.

Đài báo bây giờ đưa nhiều thông tin về vụ miến dong phơi phóng nơi bẩn thỉu, gần chỗ ô uế, đọc xong chả ai dám ăn. Trong khi quê nhà mình có món miến dong là đặc sản, giá rẻ, đảm bảo sạch sẽ vì người nhà làm để ăn. Thế là mình gọi ngay về cho mẹ, đặt hẳn 10kg miến dong xuống Hà Nội để tặng sếp ăn Tết" - chị Ngân hồ hởi cho biết, khi đưa thùng miến dong đến cho các sếp thì ai cũng phấn khởi ra mặt.

Cần gì quà cáp đắt tiền, những món quà quê giá rẻ này cũng đủ mát lòng người được tặng

Cần gì những món quà cao sang, những món quà quê như miến dong, giò chả sạch cũng có thể dùng làm quà Tết tặng sếp, bạn bè 

Làm việc tại một công ty tư nhân, nhưng vì chị Hà My (Long Biên, Hà Nội) mới chuyển việc nên không được nhận chế độ thưởng Tết, thành ra các khoản chi tiêu ngày Tết của gia đình chị có phần hạn chế. Trong khi đó công việc của chồng chị tại một xí nghiệp đang rất cần được các sếp quan tâm và nâng đỡ, nếu không có chút quà Tết qua đặt lời, cảm ơn thì sau này rất khó làm việc. 

Chị Hà My chia sẻ với PV Emđẹp tư tưởng: "Mình cho rằng cấp trên hẳn cũng biết vị trí công việc của mình như thế nào, điều kiện kinh tế ra sao, nếu mình không thể chuẩn bị được quà cáp đắt tiền như người ta thì hẳn sếp cũng sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Mình cũng nghĩ quà tặng Tết sếp không cần quá sang trọng, chỉ cần được chuẩn bị tươm tất, chỉnh chu, không sơ sài, hữu ích với cuộc sống của sếp, để khi sếp dùng đến thì nhớ đến mình là được".

Nghĩ sao làm vậy, chị My quyết định về nhà bố mẹ chồng ở Đông Anh (Hà Nội), xin một cặp gà trống để vợ chồng mang sang nhà sếp chúc Tết.

"Nhà chồng mình năm nào cũng nuôi khoảng 10 con gà chia cho các con mổ lấy thịt ăn Tết. Ngay từ thời điểm mình chuyển việc đã dự liệu được rằng sẽ đau đầu khoản tặng quà sếp ngày Tết nên đã nhờ mẹ nuôi thêm một cặp gà trống nữa, quả nhiên cần dùng đến. Gà nhà nuôi lấy thịt nên ăn toàn cơm thừa, không ăn một chút cám nào. Mình lựa lấy hai con gà đẹp, lông mượt, béo tốt cho vào làn tre rồi cùng chồng mang sang nhà sếp" - chị My kể lại.

Cần gì quà cáp đắt tiền, những món quà quê giá rẻ này cũng đủ mát lòng người được tặng

Tặng cặp gà trống để gia đình sếp ăn Tết cũng là ý tưởng không tồi

Khi thấy cặp gà trống, không những sếp vui mà vợ sếp cũng cười rất tươi. Vợ sếp còn khen sao mà khéo quá vì đang không biết tìm mua gà đảm bảo ở đâu để làm mâm cơm Tất niên ăn Tết. "Khi biết gà nhà nuôi, vợ chồng sếp tỏ ý yên tâm lắm, còn gửi gắm năm sau một đôi gà để ăn Tết. Tính ra món quà Tết này cũng thật đơn giản, chẳng có gì to tát nhưng lại làm vừa lòng đôi bên".

Nhắc đến chuyện tặng quà Tết cho sếp, anh Nguyễn Đức Lộ (nhân viên siêu thị điện máy) cho biết anh dựa theo sở thích ăn uống của sếp để chuẩn bị quà. Bản thân anh cũng không đủ tiềm lực tài chính để mua quà đắt tiền tặng sếp nên cứ lựa mà làm.

Sau nhiều lần đi tiếp khách cùng sếp, anh để ý thấy sếp cực kỳ thích uống rượu ngô, đặc biệt là loại rượu được chưng cất bởi tay người dân tộc H'Mông vì loại rượu này uống ngọt, say nhưng không bị đau đầu. Sếp anh vẫn thường chép miệng muốn có một ít rượu ngô về tiếp khách dịp Tết.

Những món quà quê giá rẻ cũng đủ mát lòng người được tặng ngày 29 Tết

"Quê mình ở Lạng Sơn, nhà sát bản người dân tộc H'Mông nên tìm mua 1 - 2 lít rượu ngô ngon không khó. Tết này, nhà mình cũng có nuôi 2 con lợn mán rừng để ăn, mình bảo bố mẹ đóng đá gửi ra thêm 2kg thịt lợn nữa, cho vào túi xách mang sang tận nhà cho sếp để sếp ăn Tết. Kể ra cũng toàn đặc sản cây nhà lá vườn, không đắt đỏ, quý giá gì nhiều nhưng sếp thích lắm, quý mình ra mặt" - anh Lộ vui vẻ chia sẻ.

Anh Lộ dự định năm sau sẽ tranh thủ cuối tuần về quê, tìm lấy một cành đào hoặc cành mận đang độ nở hoa để tặng sếp chơi Tết.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn