Bé trai giao cà phê thoát chết "thần kì" trong vụ sập nhà

2015-11-06 10:21
- Tiếng la thét cầu cứu ai oán nghe nhói lòng, khi gần chục con người bị vùi trong cát bụi của căn nhà bị sập đổ.
Trong số các nạn nhân của vụ tại nạn kinh hoàng này có một bé trai 12 tuổi đã thoát chết một cách ngoạn mục. Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua nhưng bé vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ngay trong đêm 5/11, PV có mặt tại bệnh viện đa khoa quận Bình Tân để trao đổi trực tiếp với các nạn nhân về quá trình xảy ra vụ sập nhà đang thi công tại khu xóm Đảo (đường Võ Văn Vân, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM). 
Là một nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn thương tâm này, em Trần Văn Cảng (SN 2003, ngụ xã Vĩnh Lộc B) với gương mặt bàng hoàng cho biết: “Vào thời điểm xảy ra sự việc, em vừa bê cà phê đến cho những người thợ xây dựng làm trong căn nhà. Tuy nhiên, chưa kịp giao cà phê thì em nghe nhiều tiếng lắc rắc phát ra trên trần nhà. Tiếp đó, là những tiếng la hét hốt hoảng “nhà sập” của các chú thợ xây, nhiều người bỏ chạy toán loạn. Thấy vậy, em cũng sợ hãi chạy theo. Tuy nhiên, khi mọi người chưa kịp thoát ra ngoài thì bỗng nhiên các bức tường sập xuống”.

Em Cảng kể lại lúc xảy ra vụ tai nạn.

Em Cảng cũng cho biết thêm, “Lúc đó, nhiều tấm tôn lợp nhà bay toán loạn, cộng với sức gió lớn khi trời đang mưa nên những tấm tôn này bay như một cái “máy chém”. Đồng thời, sau khi các bức tường ngã ầm xuống thì những khối bê tông, gạch và xà gồ văng tứ tung, đè lên những người đang cố chạy thoát ra khỏi căn nhà. Em cũng bị gạch, tôn và khối bê tông đè lên người. Lúc đó, em vô cùng hoảng sợ và không kịp kêu cứu những người xung quanh. Trong lúc hoảng loạn, em đã cố lê lết ra ngoài và may mắn được những người công nhân ở xưởng bên cạnh chạy tới đưa em ra ngoài và chở đến bệnh viện cấp cứu”. Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua nhưng khuôn mặt em Cảng vẫn hiển hiện nỗi hoảng sợ khi nói về vụ tai nạn tại căn nhà đang xây nói trên.
Có mặt bên giường bệnh, mẹ của em Cảng cho biết: “Cảng là con trai thứ 5 của tôi. Thường ngày Cảng thường xuyên giúp mẹ đưa cà phê đến các nơi khi có khách yêu cầu. Trước lúc xảy ra vụ việc, Cảng đưa cà phê đến chỗ nhóm thợ xây nhà đang làm nhưng một lúc sau tôi nghe nói cháu bị nạn. Tôi vô cùng cảm ơn những người đã cứu giúp cháu trong lúc hoạn nạn. Lúc nghe tin sự việc, bản thân tôi vô cùng lo lắng, hốt hoảng”.
Là một trong những nạn nhân may mắn thoát chết sau vụ sập nhà, ông Nguyễn Văn Dô (SN 1961, ngụ xã Vĩnh Lộc B) nhớ lại, vào thời điểm xảy ra sự việc mưa rất lớn, cây cối ngã la liệt nên anh em trong nhóm thợ phải chạy vào làm việc phía trong căn nhà. Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau khi trận “cuồng phong” nổi lên thì căn nhà phát ra những tiếng kêu răng rắc nghe ớn lạnh. Tiếp đó, căn nhà bắt đầu chao đảo và ngã ầm xuống. Cảnh tượng lúc đó không khác gì một thảm họa, gạch, bê tông, tôn, cây cối bay tứ tung không còn thấy gì nữa.

Vợ ông Dô chưa hết hãi hùng khi nói về sự việc xảy ra với chồng mình.

Ngồi bên giường bệnh của chồng mình, bà Nguyễn Thị Sáu (50 tuổi, vợ ông Dô) chia sẻ: “Bản thân tôi cũng đi làm phụ hồ nhiều năm nay nhưng chưa một lần phải đối diện với vụ việc kinh hoàng mà chồng tôi vừa trải qua. Ban đầu, mọi người chỉ nói lại với tôi là ông Dô bị té. Thế nhưng, khi tới bệnh viện thì tôi mới hay biết chồng mình bị đa chấn thương do sập nhà gây ra. Nhìn thấy ông ấy nằm bất động trong phòng cấp cứu, tôi đau đớn khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Gia đình vốn đã rất khó khăn, nay chồng gặp nạn như thế này không chỉ đau đớn về mặt thể xác mà còn khiến cho cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn hơn”. 
Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 15h ngày 5/11, một vụ tai nạn sập nhà kinh hoàng đã xảy ra tại xóm Đảo (ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Vụ tai nạn khiến cho 11 người có mặt tại hiện trường phải nhập viện trong tình trạng thương tích nặng nề. Trong đó, nạn nhân nặng nhất là anh Nguyễn Văn Dụng (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Lộc B) đã tử vong sau nhiều giờ được các y bác sĩ tận tình cứu chữa do vết thương quá nặng. Theo thông tin từ các nạn nhân có mặt tại hiện trường, cũng như các nạn nhân khác, anh Dụng bị tường đè trúng và mắc kẹt trong đống đổ nát nên không thể tự giải cứu.
Trao đổi với PV về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân, bác sĩ Ngô Quý Ngọc (khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đa khoa quận Bình Tân) cho biết, các bệnh nhân đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, các bệnh nhân phải được tiếp tục điều trị, theo dõi trong vòng từ 5-7 ngày tới.
Bé trai giao cà phê thoát chết 'thần kì' trong vụ sập nhà

Bác sĩ Ngọc thông tin về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân.

Danh sách các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Đồng (SN 1959); Nguyễn Chí Thân (SN 1980); Nguyễn Văn Hòa (SN 1965); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983); Trần Văn Cảng (SN 2003); Nguyễn Minh Hiếu (SN 1970); Nguyễn Văn Dô (SN 1961); Trương Trọng Tín (SN 1968); Nguyễn Văn Chín (SN 1956); Trần Văn Hay (SN 1995); Nguyễn Văn Dụng (SN 1976, đều ngụ tại huyện Bình Chánh).
Sáng ngày 6/11, nhận định về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Quý (Trưởng công an huyện Bình Chánh) cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do căn nhà đổ bê tông phần gác, gặp trời mưa lớn nên các khối bê tông vữa ra khiến cho việc kết dính mất đi. Được biết, công trình này do ông Huỳnh Văn Hái (SN 1954, ngụ xã Vĩnh Lộc B) làm chủ đầu tư.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt 'nên duyên' bạn thân nhờ đóng chung một bộ phim