Bà bầu 7 tháng xinh đẹp nhảy lầu tự vẫn nghi do trầm cảm: "Sáng nay mới lên Hà Nội nhưng chồng không hề hay biết"

Thu Hà 2017-10-03 18:55
- Thai phụ 7 tháng nhảy lầu từ tầng 16 tòa CT4, KĐT Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) được ở riêng, kinh tế khá giả, không phải áp lực sống chung với bố mẹ chồng nhưng vẫn hành động dại dột.

“Nội thất chung cư nhà của nạn nhân rất xịn”

Khoảng 11h15 trưa nay ngày 3/10, người dân sinh sống tại KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một thai phụ nhảy lầu tự tử sau lưng tòa nhà CT4 Văn Khê sau khi nhảy xuống từ tầng 16. Đúng thời điểm đó, trời đổ cơn mưa rất to.

Bà bầu 7 tháng nhảy lầu tự vẫn nghi do trầm cảm, không phải áp lực “sống chung với mẹ chồng”

Hiện trường vụ việc. Ảnh internet. 

Người bán nước gần đó đã đến xem nạn nhân còn thở hay không. “Nhưng lúc này, người nạn nhân đã mềm nhũn, chân quặt lại”, chị L, một người phụ nữ sống ở gần đó kinh hãi kể lại.

Trao đổi với PV Emdep.vn, chú Đặng Đình Thượng, nhân viên bảo vệ toà CT4 cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 11h15 phút trưa nay.

Bà bầu 7 tháng nhảy lầu tự vẫn nghi do trầm cảm, không phải áp lực “sống chung với mẹ chồng”

Khe đằng sau lưng tòa nhà CT4, hiện trường vụ việc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: Thu Hà

“Lúc đó, các cháu làm trong salon tóc gần đó gọi báo cáo vụ việc. Tôi chạy ra thì nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Tôi báo ngay cho chỉ huy gọi công an khu vực đến làm việc”, chú Đình Thượng nói. Chỉnh bản thân chú Thượng đã bảo vệ hiện trường đến tận lúc 12h trưa mới rời đi.

Được biết người phụ nữ này tên Uyên, sinh năm 1985, sống cùng chồng tại tầng 16 CT4 Văn Khê và đang mang bầu đến tháng thứ bảy. Đây là điều khiến ai cũng cảm thấy vừa giận vừa thương nạn nhân, mình tự tử còn kéo theo cả cái chết của đứa con vô tội trong bụng.

“Đứa bé không có tội tình gì cả. Mình chết đã vậy, còn đứa con vô tội”, chú Thượng bày tỏ. Đã có lần chú Thượng lên căn hộ của người phụ nữ này và được chứng kiến nội thất rất “xịn” trong nhà nạn nhân.

Bà bầu 7 tháng nhảy lầu tự vẫn nghi do trầm cảm, không phải áp lực “sống chung với mẹ chồng”

Sảnh căn hộ của người phụ nữ xấu số luôn có người dân đến hỏi thăm. Ảnh: Thu Hà

Đôi vợ chồng trẻ này mới cưới từ năm ngoái. Họ được bố mẹ cho ở riêng trong căn hộ này. Bố mẹ đôi bên đều ở xa, con dâu không phải chịu cảnh “sống chung với mẹ chồng”. “Có thể do lục đục vợ chồng hoặc bà bầu mang thai gần sinh, mệt mỏi, nghĩ quẩn”, người bảo vệ này nhận định.

Liên quan đến vụ việc, Trưởng công an phường La Khê cho biết, ngay khi nhận được thông báo của người dân thì lực lượng Công an phường La Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghi do trầm cảm, gia đình lục đục

Nhiều người dân hiếu kỳ đã lên tận căn hộ của bà bầu xấu số hỏi thăm tình hình. Một người thân trong gia đình nạn nhân cho chúng tôi biết chị đang ở nhà nghỉ dưỡng thai, chỉ có chồng đi làm ở Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Nạn nhân có ngoại hình xinh đẹp, điệu đà và cuộc sống khá sung túc. “Thậm chí trước khi ra đường chị có thể mất tới nửa tiếng để trang điểm. Vợ chồng trẻ lấy nhau hai năm mới có con, đây là đứa con đầu lòng. Có thể quen được chiều chuộng quá. Trong khi chồng đi làm suốt ngày, vợ ở nhà trầm cảm nên nghĩ quẩn, hành động dại dột”, người thân nạn nhân đau xót cho hay.

Bà bầu 7 tháng nhảy lầu tự vẫn nghi do trầm cảm, không phải áp lực “sống chung với mẹ chồng”

Nạn nhân là một người phụ nữ rất xinh xắn. Ảnh Facebook nhân vật. 

Người thân cho chúng tôi xem Facebook cá nhân của nạn nhân thì thấy ở đây không có dấu hiệu bất thường nào trước ngày xảy ra hành động dại dột. “Cố gắng uống nhiều nước dừa, ăn cá chép, trứng gà cho con gái xinh. Yêu quá đi”, đó là dòng trạng thái người mẹ này đã từng viết trên Facebook.

Được biết nạn nhân về quê ở Phủ Lý, Hà Nam, sáng nay chị mới lên Hà Nội nhưng chồng không hề hay biết. Người chồng còn gọi điện cho mẹ vợ hỏi thăm “Nhà con đâu?”. Theo người nhà, trước đó mối quan hệ giữa nhà ngoại và chàng rể cũng có dấu hiệu lục đục.

Bà bầu 7 tháng nhảy lầu tự vẫn nghi do trầm cảm, không phải áp lực “sống chung với mẹ chồng”

Người mẹ trẻ ra đi để lại nỗi đau cho cả gia đình. Trong ảnh, người mẹ của nạn nhân đau đớn phải có người dìu đi. Ảnh: Thu Hà

Có mặt tại sảnh chung cư tầng 16 nơi nạn nhân sinh sống, chị M.A (sống tại tòa CT1) không khỏi bức xúc khi nghĩ đến đứa trẻ trong bụng phải chết theo mẹ.

Chị M.A bày tỏ: "Chỉ thương đứa bé trong bụng. Người phụ nữ này đã mang thai đến tháng thứ 7. Không nghĩ đến mình thì phải nghĩ đến đứa con, sao hành động quá dại dột? Gia đình nào cũng có những mối mâu thuẫn riêng. Phải vượt qua thôi, không thể động cãi nhau là tự tử. Mẹ chết thì mẹ thiệt, con thiệt".

 Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh