Người mẹ từng mất con, cầu xin sự sống cho đứa con 22 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Hoàng Cát 2023-03-26 20:22
- Chưa nguôi nỗi đau mất đứa con đầu lòng, chị Lệ lại phải cầu xin sự sống cho đứa con còn lại vừa 22 tháng tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp.

Nỗi đau mất con, bệnh tật

Gần một tháng nay, nhờ cắm sổ đỏ vay mượn ngân hàng, nội ngoại, anh em bạn bè và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, cộng đồng mạng, bé Mai Xuân Hiếu (22 tháng tuổi, trú thôn 1, xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã có cơ hội ghép tủy. Gia đình chị Mai Thị Lệ (28 tuổi, mẹ của bé Hiếu) có thêm hi vọng giành lại sự sống cho đứa con bất hạnh.

Người mẹ từng mất con cầu xin sự sống cho đứa con còn lại mới 22 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Sinh vừa được 5 ngày, bé Hiếu đã mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp.

Chị Lệ chia sẻ: “Con trai tôi mắc phải căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh Wiskoot-Aldrich một hội chứng bệnh hiếm gặp (tỉ lệ mắc phải là 1-10:1000.000 bé trai). Bác sĩ cho biết, căn bệnh này chưa có phác đồ hay thuốc đặc trị để chữa khỏi. Cách duy nhất là ghép tủy, chi phí từ 1 đến 1,5 tỷ đồng. Nếu không ghét tủy con sẽ khó sống đến năm 5 tuổi.

Vợ chồng tôi mất một đứa con đã đau lòng lắm, không thể bất lực nhìn đứa còn lại ra đi. Gia đình tôi vay mượn khắp nơi, kêu gọi sự giúp đỡ của mạnh thường quân, cộng đồng mạng nên con đã có cơ hội ghép tủy”.

Người mẹ từng mất con cầu xin sự sống cho đứa con còn lại mới 22 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Bé Hiếu được chẩn đoán mắc bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp.

Gần 6 năm trước, vợ chồng chị Lệ đã phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con đầu lòng vừa sinh được hơn một tháng tuổi cũng vì căn bệnh quái ác này. Ngày bé Hiếu chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng thì đã phải sống trong lo lắng vì cháu bé xuất hiện những triệu chứng bất thường như xuất huyết ngoại da, viêm phổi. Đưa con đi viện, chị Lệ ngã quỵ khi thêm một lần nữa con trai phải gánh chịu căn bệnh hiểm nghèo.

Không đành nhìn con chấp nhận số phận, chuỗi ngày dài sau đó vợ chồng chị Lệ ôm con nằm viện giành giật sự sống. Hàng ngày, chị phải chứng kiến cơ thể non dại của con trai gồng mình gánh chịu những đợt nhiễm trùng liên tục kéo dài kèm theo viên da cơ địa và đi ngoài ra máu. Những lần xuất huyết do tiểu cầu thấp gây ra. Cơ thể con phồng lên rồi lại xẹp xuống sau những đợt điều trị thuốc, những lần lấy ven đau đớn rồi nôn mửa.

Người mẹ từng mất con cầu xin sự sống cho đứa con còn lại mới 22 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Cách duy nhất để cứu bé Hiếu là ghép tủy, chi phí lên đến hàng tỷ đồng

Mọi hi vọng vụt tắt khi bác sĩ cho biết, tất cả các phương pháp can thiệp hiện tại chỉ là tạm thời, cách duy nhất có thể cứu sống con là ghép tủy. Không đành nhìn con chấp nhận số phận, vợ chồng chị Lệ vay mượn khắp nơi, đăng tin kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi con có đủ sức khỏe và vay đủ tiền để ghép tủy giành lại sự sống.

Khẩn cầu của người mẹ bất hạnh

Vợ chồng chị Lệ và anh Mai Văn Long (30 tuổi) trước đây đều là công nhân cho một công ty gần nhà. Từ ngày sinh con bệnh tật, họ nghỉ làm để thay nhau chăm sóc con trong bệnh viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Người mẹ từng mất con cầu xin sự sống cho đứa con còn lại mới 22 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Gia đình chị Lệ thuộc hoàn cảnh khó khăn.

“Gần 2 năm qua kể từ ngày con phát hiện ra bệnh, ngoài chi phí điều trị được bảo hiểm chi trả, con còn phải mua thuốc ngoài để truyền miễn dịch hàng tháng, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng. Giờ cộng thêm tiền ghép tủy nữa, nợ nần chồng chất. Chỉ mong con khỏe mạnh, được sống bình yên như bao đứa trẻ khác, vợ chồng tôi nguyện cả cuộc đời đi làm trả nợ cũng cam lòng”, anh Long thở dài chia sẻ.

Ngày 1/3 vừa qua, bé Hiếu được vào tế bào gốc, sức khỏe vẫn đang trong quá trình theo dõi. Dù đủ chi phí để ghép tủy nhưng hiện tại, vợ chồng chị Lệ vẫn đang lo lắng khi chưa lo đủ khoản tiền mua thuốc điều trị gan cho con.

Người mẹ từng mất con cầu xin sự sống cho đứa con còn lại mới 22 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp

Hiện bé Hiếu đang thiếu 12 lọ thuốc đặc trị tắc tĩnh mạch gan, giá 20 triệu đồng/ lọ, rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

“Con cần vào 28 lọ thuốc điều trị tắc tĩnh mạch gan. Thuốc này phải đặt mua bên Singapore với giá 20 triệu đồng/ lọ. Hiện gia đình còn thiếu 12 lọ nhưng không còn trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp. Cầu xin mọi người rủ lòng thương, giúp đỡ con trai tôi.

Con đã kiên cường chiến đấu đến đây rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Cố gắng lên con trai của mẹ nhé. Mẹ tin con trai của mẹ sẽ làm được”, chị Lệ khẩn cầu trong nước mắt. 

 

 

Mọi giúp đỡ cho bé Hiếu xin gửi về địa chỉ: cháu Mai Xuân Hiếu, phòng vô khuẩn ghép tủy 209, Khoa Điều trị tích cực, tầng 2, bệnh viện Nhi Trung Ương.

Hoặc qua STK của chị Lệ (mẹ bé Hiếu): 108872518137, ngân hàng viettinbank. Chủ TK Mai Thị Lệ. ĐT: 0983812079.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

Hoàng Cát

 

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn