Bố tử vong, mẹ nguy kịch sau vụ tai nạn nơi xứ người, 2 đứa con thơ khẩn cầu giúp đỡ

2022-04-15 10:02
- Vụ va chạm giao thông nơi xứ người khiến người cha tử vong, mẹ nguy kịch. Không tiền đưa cha về, cứu mẹ, 2 đứa con thơ khẩn cầu mọi người giúp đỡ.

 

Tai hoạ ập đến

Gần một tháng trôi qua kể từ ngày tai hoạ ập đến, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà của em Nguyễn Gia Huy (9 tuổi, trú thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Người ra vào thăm hỏi, ai cũng xót xa nhắc đến thảm cảnh gia đình của cháu bé bất hạnh khi cha tử vong, mẹ đang nguy kịch nơi xứ người.

Bố tử vong, mẹ nguy kịch sau vụ tai nạn nơi xứ người, 2 đứa con thơ khẩn cầu giúp đỡ

2 anh em Huy bên bàn thờ vọng người cha xấu số.

Thắp nén nhang lên bàn thờ vọng em trai xấu số, chị Nguyễn Thị Cương (cô ruột của bé Huy) đau lòng chia sẻ. Vợ chồng em trai là anh Nguyễn Quang Tiến (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Xuyên (32 tuổi) sinh được 2 đứa con. Hoàn cảnh khó khăn lại không có công ăn việc làm ổn định nên 3 năm trước, họ quyết định vay mượn hơn 100 triệu đồng cho anh Tiến xuất khẩu lao động qua Đài Loan.

Bố tử vong, mẹ nguy kịch sau vụ tai nạn nơi xứ người, 2 đứa con thơ khẩn cầu giúp đỡ

Chị Xuyên đang nguy kịch sau vụ tai nạn nơi xứ người.

“Sang bên đó, vì công việc bấp bênh, lương thấp lại gò bó nên Tiến đã bỏ ra ngoài làm nghề thu hoạch rau củ. Một năm trước, em dâu tôi cũng gửi 2 đứa con nhờ 2 bên nội ngoại chăm sóc để sang làm việc cùng chồng”, chị Cương kể.

Sáng 11/3, người chủ nơi vợ chồng anh Tiến làm việc điều khiển ô tô chở 5 người làm công vào vườn làm việc như thường lệ. Khi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ va chạm với một chiếc container. Vụ tai nạn khiến anh Tiến và một người đàn ông tử vong tại chỗ. Chị Xuyên bị thương rất nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bố tử vong, mẹ nguy kịch sau vụ tai nạn nơi xứ người, 2 đứa con thơ khẩn cầu giúp đỡ

Huy vừa lên 9 tuổi đã mồ côi cha.

“Em trai tôi đã được hoả táng bên đó, đến 12/4 này sẽ có người đồng hương đưa tro cốt trở về quê hương. Em dâu tôi bị văng ra ngoài, gãy xương sống, xương sườn, xương cổ, xương hàm… nguy kịch. Sau gần một tháng điều trị, phẫu thuật, em dâu đã tỉnh lại nhưng bác sĩ cho biết cơ thể bị liệt hoàn toàn, phải ăn bằng ống xông”, chị Cương cho biết thêm.

Khẩn cầu của 2 con thơ bất hạnh

Huy và anh trai Nguyễn Gia Bảo (12 tuổi) đứng bên bàn thờ vọng của người cha, khuôn mặt ngấm lệ, lo lắng hỏi ông bà về sức khoẻ của người mẹ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng dường như hiểu được những gì đang diễn ra, hàng ngày anh em Huy không còn đòi điện thoại để gặp cha mẹ chuyện trò như trước nữa. Chúng chỉ hỏi sức khoẻ của mẹ và bao giờ bố được trở về nhà.

Bố tử vong, mẹ nguy kịch sau vụ tai nạn nơi xứ người, 2 đứa con thơ khẩn cầu giúp đỡ

Bảo (12 tuổi) khẩn cầu mọi người giúp đỡ để đưa mẹ trở về.

“Bố cháu mất rồi. Giờ chỉ còn mẹ mà nghe nói mẹ vẫn đang bị thương nặng lắm. Mẹ nằm viện một mình ở bên đó, không có người thân, không tiền. Cháu xin các cô, các bác giúp đỡ để mẹ được chữa trị, trở về quê. Bố không còn nữa, anh em cháu chỉ còn mẹ thôi. Cháu sợ không được gặp lại mẹ. Cháu thương nhớ cha mẹ rất nhiều”, Bảo nghẹn ngào chia sẻ.

Bố tử vong, mẹ nguy kịch sau vụ tai nạn nơi xứ người, 2 đứa con thơ khẩn cầu giúp đỡ

Bảo và Huy ngày đêm nhớ cha, thương mẹ.

Năm nay Bảo học lớp 6, Huy lớp 3. Dù bố mẹ đi làm ăn xa nhưng anh em Huy được tiếng rất ngoan, nghe lời ông bà.

Được biết, sau 3 năm đi xuất khẩu lao động, vợ chồng anh Tiến đã trả gần xong số tiền nợ xây căn nhà nhỏ và nợ tiền chi phí đi xuất khẩu lao động. Chưa dư dã được đồng nào thì tai hoạ ập đến.

Nghĩ đến chặng đường dài đầy khó khăn phía trước, ông Nguyễn Văn Ý (ông nội của bé Huy) ôm 2 đứa cháu nội vào lòng rồi ngước khuôn mặt ngấm lệ nhìn lên bàn thờ vọng của con trai chia sẻ. “Con trai tôi đang nằm lạnh lẽo nơi xứ người. Con dâu thì giờ chỉ nằm một chỗ trong bệnh viện bên đó, không người thân thích, chỉ có người thân của nhà chủ nơi vợ chồng con trai làm việc thi thoảng đến thăm hỏi, chăm sóc.

Bố tử vong, mẹ nguy kịch sau vụ tai nạn nơi xứ người, 2 đứa con thơ khẩn cầu giúp đỡ

Tương lai của anh em Huy trở nên mù mịt.

Khổ thân, 2 đứa cháu tôi còn quá thơ dại, không biết chúng sẽ sống thế nào sau biến cố này đây. Giờ chỉ mong con dâu tôi được trở về nhà để gia đình chăm sóc, để mẹ con chúng được ở bên nhau. Thế nhưng, kinh phí nhiều quá, gia đình tôi nghèo khó, không biết xoay xở đâu”.

Tai hoạ ập đến khiến gia đình bé Huy rơi vào thảm kịch, mồ côi cha, mẹ nguy kịch nơi xứ người. Cuộc sống phía trước của anh em Huy rất khó khăn, tương lai mịt mù, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của độc giả xa gần.

 

 Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: cháu Nguyễn Gia Huy, thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Hoặc qua STK của chị Nguyễn Thị Cương (cô ruột của Huy): 53110001136467, ngân hàng BIDV, ĐT: 0778527266.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thiều Bảo Trâm chỉ cách tắm trắng 'thần tốc - siêu rẻ' tại nhà, chỉ 3 tuần là da bật tông nõn nà