Bi kịch kéo đến phút chốc, tương lai mịt mù không biết đi về đâu của 3 chị em đột ngột mất cha mẹ

2022-03-02 07:31
- Phút nóng giận, người cha nghi cầm dao đoạt mạng mẹ ngay trên đường rồi về nhà tự tử để lại 3 con nhỏ mồ côi, tương lai mờ mịt.

 

Buổi chiều định mệnh

Bi kịch ập đến với gia đình em Vi Thị Bảo Trâm (16 tuổi, trú bản Kẻ Trai , xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) vào chiều 12/2/2022, bố của Trâm là anh Vi Văn Th. (37 tuổi) điều khiển xe máy chở theo mẹ và em trai (4 tuổi) trên đường về nhà. Khi đi qua khu vực dốc Mét thuộc bản Thành Nam (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Anh Th. sau đó nghi là đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ là chị B.T.T. (36 tuổi) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ mồ côi sau ngày cha nghi dùng dao đoạt mạng mẹ rồi tự tử

Mâu thuẫn, anh Th. nghi dùng dao sát hại vợ rồi tự sát,

Anh Th. sau đó chở con trai về nhà rồi tự tử nhưng được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu với vết thương trên đầu. Vì vết thương quá nặng, anh Th. đã tử vong 2 ngày sau đó.

Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ mồ côi sau ngày cha nghi dùng dao đoạt mạng mẹ rồi tự tử

Ngày vợ chồng anh Th. mất, 3 đứa con (đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ nhất vừa lên 4 tuổi).

Ngày cha mẹ qua đời, Trâm mới học lớp 11. 2 đứa em sau thì đứa học lớp 4, đứa vừa lên 4 tuổi. Sự ra đi đột ngột của cha mẹ như cú sốc lớn khiến 3 chị em Trâm ngã quỵ, buồn đau. Em trai của Trâm là Vi Đức Thịnh (4 tuổi) ngày đêm gào khóc, đòi chị dẫn đi tìm cha mẹ.

Tương lai mờ mịt

Chị Bùi Thị Sim (mợ của em Trâm) buồn bã chia sẻ, năm 2018, vì hoàn cảnh khó khăn, chị T. quyết định xa nhà qua Ả rập Xê út giúp việc với hi vọng kiếm được thu nhập ổn định hơn để gửi tiền về chăm lo cuộc sống cho cả gia đình. Ở nhà, anh Th. chăm sóc 3 đứa con nhỏ.

Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ mồ côi sau ngày cha nghi dùng dao đoạt mạng mẹ rồi tự tử

Nỗi đau mất cha mẹ đột ngột như cú sốc lớn đối với 3 chị em Trâm.

“Trước Tết Nguyên đán 2022 chị T. trở về. Cứ nghĩ gia đình họ đoàn tụ, sống vui vẻ, hạnh phúc để bù đắp cho những tháng ngày dài xa cách. Ngờ đâu, chị T. về nước chưa được bao lâu thì 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn rồi quyết định ly hôn. Thế nhưng, chưa đến ngày ra toà để giải quyết thì sự việc đau lòng lại xảy ra như vậy.

Anh chị ấy đi rồi, để lại 3 đứa con còn nhỏ dại quá. Chúng sẽ sống như thế nào khi không còn cha mẹ bên cạnh. Bố mẹ chồng tôi cũng đã già yếu, vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc 3 đứa cháu ăn học, trưởng thành”, chị Sim chia sẻ.

Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ mồ côi sau ngày cha nghi dùng dao đoạt mạng mẹ rồi tự tử

Bé Vi Thị Hoàng Linh (lớp 4, con thứ 2 của vợ chồng anh Th.) đau đớn khi mất cả cha lẫn mẹ.

ông Lô Thanh Huấn - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn cho biết, vợ chồng anh Th. qua đời để lại 3 đứa con thơ trong cảnh khó khăn, thiếu vắng cả tình thương lẫn vật chất. Cuộc sống của 3 đứa trẻ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Thắp nén nhang lên bàn thờ cha mẹ, Trâm khóc nghẹn khi nghĩ đến chặng đường dài phía trước mà 3 chị em phải đối diện, vượt qua. “Bố mẹ bỏ chị em cháu mà đi rồi. Cháu và 2 em nhớ bố mẹ nhiều lắm nhưng không biết làm thế nào để bố mẹ sống lại cả. Em cháu cứ suốt ngày khóc đòi mẹ. Cháu ước lớn nhanh để kiếm tiền nuôi 2 em cho bố mẹ được yên lòng”.

Bi kịch kéo đến, chỉ trong phút chốc 3 chị em Trâm trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời. Cuộc sống cũng như tương lai của 3 cháu bé bất hạnh này đang rất cần sự giúp đỡ của độc giả xa gần.

 

 

Mọi giúp đỡ cho 3 chị em Trâm xin gửi về địa chỉ: Vi Thị Bảo Trâm, bản Kẻ Trai , xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Bùi Thị Sim (mợ của em Trâm): 2605205271754, ngân hàng Agribank. ĐT: 0988760374.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 địa danh bí ẩn nhất thế giới không ai giải thích được tại sao