Bất hạnh cuộc đời của chàng trai 17 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo có cha cụt chân, mẹ thần kinh không ổn định

2022-01-30 08:45
- Hoàn mắc bệnh não úng thuỷ. Người cha bị cụt một chân sau tai nạn. Mới đây, mẹ lại mắc chứng thần kinh khiến cả gia đình như rơi vào ngõ cụt.

Bố cụt chân chăm con mắc bệnh hiểm nghèo

Đã 17 tuổi nhưng em Vũ Minh Hoàn (trú thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) phải sống trong hình hài như một đứa trẻ. Em ngồi trên chiếc xe lăn, cơ thể gầy gò, chân tay co quắp. Thi thoảng em lại nói ú ớ điều gì đó khó hiểu.

Bất hạnh cuộc đời của chàng trai 17 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo có cha cụt chân, mẹ thần kinh không ổn định

Anh Huấn bên con trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngồi bên cạnh, anh Vũ Xuân Huấn (48 tuổi, bố em Hoàn) chân trái bị cắt cụt đang đút cơm cho con trai ăn. Lo âu, suy nghĩ nhiều về cuộc sống gia đình khiến người đàn ông này già hơn trước tuổi. Mái tóc gần như bạc trắng, đôi mắt thâm quầng.

Năm 1995 khi mới vừa 21 tuổi anh Huấn không may bị tai nạn giao thông phải tháo bỏ chân trái đến gần đầu gối. Đến năm 2002 anh cùng chị Đỗ Thị Hậu (48 tuổi) nên duyên vợ chồng. 2 người con (1 gái, 1 trai) lần lượt chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ. Thế nhưng, không lâu sau đó, bất hạnh lại kéo đến với người đàn ông này khi con trai chào đời chưa được bao lâu đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Bất hạnh cuộc đời của chàng trai 17 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo có cha cụt chân, mẹ thần kinh không ổn định

Anh Huấn bị cắt cụt chân trái sau vụ tai nạn.

“Vừa sinh được 10 tháng tuổi, con trai bị sốt ho kéo dài, dù đã dùng nhiều loại thuốc, đến bệnh viện nhưng vẫn không cắt được sốt. Rồi con được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán con bị não úng thuỷ, khuyên gia đình đưa con về nhà chấp nhận số phận”, anh Huấn nhớ lại.

Cũng từ đó, suốt 17 năm qua, cuộc sống của em Hoàn thu mình trên chiếc giường nhỏ, trên chiếc xe lăn, chân tay khi co quắp, khi thẳng đuột,  nói chẳng nên lời, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

 

Bất hạnh nối dài

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào những đồng tiền lời ít ỏi từ nghề thu mua phế liệu của chị Hậu. Anh Huấn ở nhà vừa chăm sóc con trai tàn tật vừa chăn nuôi thêm con vịt, con gà, trồng thêm luống rau để cho vợ mang ra chợ bán. Cố gắng bươn chải ngược xuôi, vợ chồng anh cũng nuôi được con gái lớn học đại học năm thứ 2.

Tưởng chừng bất hạnh, khó khăn chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ năm ngoái, chị Hậu có những biểu hiện bất thường như nói nhảm thường xuyên, nói trước quên sau, lang thang suốt ngày. Nhận biết thần kinh vợ không ổn định, anh Huấn vay mượn, nhờ người thân đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị nhưng bệnh tình vẫn không tuyên giảm.

Bất hạnh cuộc đời của chàng trai 17 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo có cha cụt chân, mẹ thần kinh không ổn định

Bố khuyết tật, mẹ thần kinh không ổn định, bản thân em Hoàn mắc bệnh não úng thuỷ khiến gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn.

“Không còn khả năng vay mượn để điều trị cho vợ, tôi đành đưa cô ấy về nhà chấp nhận số phận. Giờ những lúc tỉnh cô ấy cũng đi nhặt phế liệu bán. Lúc bệnh tái phát là nói nhảm, lang thang cả ngày quên cả đường về nhà. Cả gia đình giờ chỉ trông chờ vào một mình tôi lại bị cụt chân thế này. Nhiều khi nhìn vợ, con rồi nhìn bản thân mình, tôi như muốn ngã gục”, anh Huấn thở dài.

Để có tiền trang trải cuộc sống và con gái không phải bỏ học giữa chừng, dù chỉ còn một chân nhưng anh Huấn vẫn cố gắng đi làm. Dù chỉ còn một chân nhưng hàng ngày anh chạy xe ôm, những lúc rảnh lại chăn nuôi thêm để kiếm thu nhập. Thế nhưng, số tiền anh kiếm được không đáng là bao, gia đình như rơi dần vào ngõ cụt.

“Vất vả mấy tôi cũng cố gắng vượt qua, chỉ mong con gái không bị thất học giữa chừng. Nó còn 2 năm nữa mới ra trường, bao dự định còn dang dở. Rồi vợ bệnh, con trai tàn tật, một mình tôi không biết xoay xở như thế nào đây?” anh Huấn nghẹn ngào.

Bố bị cụt chân, mẹ thần kinh không ổn định, bản thân em Hoàn cũng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo khiến gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn. Cuộc sống gia đình em Hoàn đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho gia đình em Hoàn xin gửi về địa chỉ: anh Vũ Xuân Huấn (bố em Hoàn): thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Hoặc qua STK của anh Huấn: 2408205441145, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Khoái Châu. ĐT: 0353.727.752.

 PV

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 trào lưu làm đẹp 'lỗi mốt' bỗng dưng phát sốt