Bác sĩ sản khoa phát hiện điều kỳ lạ sau khi sản phụ vừa trải qua 40 giờ vượt cạn

Ngọc Huyền 2021-12-18 14:56
- Vừa trải qua 40 giờ vượt cạn sản phụ không thể ngờ mình nhận được điều bất ngờ như vậy.

Matthew và Nicole Ziesinger - một cặp vợ chồng người Mỹ phát hiện có thai khá muộn. Sau khi đến gặp bác sĩ sản khoa, cặp đôi được biết chỉ còn vài tháng nữa là họ sẽ đón con đầu lòng chào đời. Ngày dự sinh của em bé là ngày 30/1 năm 2018. Họ chỉ có 5 tháng để chuẩn bị mọi thứ cần thiết.

Bác sĩ sản khoa phát hiện điều kỳ lạ sau khi sản phụ vừa trải qua 40 giờ vượt cạn

Còn nhiều việc phải làm nên thế giới của cặp vợ chồng bị đảo lộn. Họ không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài sự ra đời của đứa con bé bỏng. Mọi thứ đều xoay quanh ca sinh nở sắp tới. Nhưng ngay cả khi họ có thể nghĩ về những điều khác, họ không bao giờ có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra vào ngày sinh nở.

Bác sĩ sản khoa phát hiện điều kỳ lạ sau khi sản phụ vừa trải qua 40 giờ vượt cạn

Một vài tháng trôi qua và những ngày lễ đã đến. Chỉ vài tuần nữa thôi là cặp đôi sẽ lên chức bố mẹ. Họ mua một cái cũi, quần áo trẻ em, thú nhồi bông, sách,… để sẵn sàng gặp đứa con bé bỏng.

Matt và Nicole muốn sinh con tự nhiên tại nhà. Họ tranh thủ nhờ một nữ hộ sinh hướng dẫn và đỡ đẻ. Vào Giáng sinh, Nicole đột nhiên bắt đầu cảm thấy ốm. Cô ấy bị cúm và ăn uống kém. Nicole không ngủ được và rất lo lắng. Ngoài các triệu chứng cảm cúm, cô còn bị đau dạ dày rất nhiều. Cái bụng khổng lồ của cô như một quả bóng căng phồng quá mức. 

Nicole rất lo lắng cho đứa con trong bụng. Nhưng vì muốn việc mang thai và sinh nở diễn ra tự nhiên nhất có thể nên cô quyết định không gọi cho bác sĩ. Cô ấy sẽ làm điều này một mình. Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, cô càng lo lắng. Một ngày nọ, Nicole thức giấc vào lúc nửa đêm. Cô mơ thấy mình đang đi nghỉ và ngâm mình trong làn nước biển. Khi tỉnh dậy cô nhận ra mình không thực sự ở một hòn đảo nhiệt đới mà nhận ra chỗ mình đang nằm lại ướt. Nicole vỡ ối lúc 00:30 ngày 29/12. Cô sinh non 4-5 tuần. Hai vợ chồng gọi ngay cho nữ hộ sinh và giục bà đến nhà càng sớm càng tốt. Hóa ra cơn đau trong vài ngày qua không chỉ là bệnh cúm. Nước ối đã vỡ và cô ấy đang bị co thắt. Nữ hộ sinh khuyên hai vợ chồng nhanh chóng đến bệnh viện. Em bé sinh non và không an toàn khi sinh tại nhà.

Cặp đôi lên xe đến bệnh viện Gerber Memorial ở Fermont trong đêm bão tuyết. Raymond - anh trai của Nicole đã trực đêm đó. Anh trai của cô là một bác sĩ và làm việc tại một số bệnh viện trong khu vực. Thật là trùng hợp khi anh ấy lại làm việc ở Fermont vào đêm đó! Raymond đã chỉ định những y tá giỏi nhất đi cùng cặp đôi trong đêm đó. 

Các y tá hỗ trợ Nicole đã trấn an cô và chăm sóc cô khi cần thiết. Nhiều giờ trôi qua, các cơn co thắt trở nên tồi tệ hơn và Nicole từ từ bắt đầu đau đẻ. Matt đã ở bên cạnh cô ấy suốt thời gian qua. Nicole quyết định sinh nở tự nhiên, nhưng sau 30 giờ đau đớn, cô đã uống thuốc giảm đau và gây tê ngoài màng cứng, hy vọng rằng quá trình chuyển dạ sẽ diễn ra nhanh hơn. 

Trong quá trình sinh nở, các chuyên gia y tế đã làm mọi cách để việc sinh nở diễn ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng khi chấp nhận dùng thuốc và gây tê ngoài màng cứng, cô đã quyết định siêu âm. Kết quả siêu âm cho thấy một em bé hoàn toàn khỏe mạnh và việc sinh nở sẽ diễn ra tốt đẹp. 

Nicole đồng ý gây tê ngoài màng cứng để cô có thể chịu đựng những cơn co thắt và những cơn đau kèm theo. Cô rặn thêm 2,5 giờ nữa rồi kiệt sức và không thể chịu đựng được nữa. Do Nicole ngày càng mất sức nên bác sĩ quyết định mổ để cho em bé ra đời càng sớm càng tốt.

Đứa con đầu lòng của họ chào đời lúc 10:06 tối ngày 30/12/2017 sau 48 giờ vượt cạn. Cặp đôi đặt tên cho con gái là Blakeley Faith Ziesemer. Cân nặng của bé đã khiến bác sĩ sản khoa lo lắng. Cô bé nặng 1,995 gram, chỉ bằng một nửa so với một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Nicole bắt đầu lo lắng, nhưng nhanh chóng được các y tá trấn an. Em bé rất khỏe mạnh. 

Bác sĩ sản khoa phát hiện điều kỳ lạ sau khi sản phụ vừa trải qua 40 giờ vượt cạn

Matt vô cùng tự hào về người vợ của mình. Anh đã nhanh chóng nhắn tin cho Raymond. Cặp đôi rất vui vì ca sinh nở cuối cùng đã kết thúc. Nicole sẽ chỉ phải khâu thêm vài mũi nữa. Khi bác sĩ sản khoa lấy nhau thai và nhận ra có một điều kỳ lạ. Cô đã nhìn thấy một cái đầu khác. Có một em bé khác trong bụng Nicole! 

Đội ngũ y tế chuẩn bị cho ca đẻ thứ hai. Gia đình của cặp đôi đã đợi bên ngoài phòng sinh và không hề biết rằng có một phép màu đang diễn ra sau những cánh cửa đóng kín. Bé trai Cade chào đời lúc 11:05 tối ngày 30/12/2017 nặng 2265 gram. Matthew và Nicole đã trở thành cha mẹ của 2 đứa trẻ. Họ nghĩ rằng họ đã bị lừa. Bác sĩ sản khoa nói rằng cô ấy không bao giờ nói đùa về điều này. Cô ấy rất nghiêm túc với công việc của mình.

Bác sĩ sản khoa phát hiện điều kỳ lạ sau khi sản phụ vừa trải qua 40 giờ vượt cạn

Tại sao Nicole lại không hề biết mình đang mang song thai cho đến tận giây phút cuối cùng? Tại sao các nhân viên y tế không nhận thấy điều này? Matt và Nicole đã cố gắng kiểm tra trong suốt thai kỳ.

Chuyện gì đã xảy ra? Có vẻ như Cade đã chơi trốn tìm. Cậu bé đã hoàn toàn ẩn sau chị gái của mình trong khi siêu âm nên các bác sĩ đã không nhận ra có một em bé thứ hai trong bụng Nicole.

Bác sĩ sản khoa phát hiện điều kỳ lạ sau khi sản phụ vừa trải qua 40 giờ vượt cạn

Ngọc Huyền – Theo tips-and-tricks

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review top 5 kem nền cho da mụn chỉ từ 160K giúp nàng "biến hóa" cực xinh