Ngọc Trinh khóc như mưa vì 'Vòng eo 56' bị gọi là phim cave kể chuyện

2016-04-09 07:20
- Ngọc Trinh bức xúc khi "bức tranh" cảm xúc khi nói về quá khứ nghèo khổ và giấc mơ làm giàu "Vòng Eo 56" của mình bị gọi là phim cave kể chuyện.
Ngọc Trinh khóc như mưa vì 'Vòng eo 56' bị gọi là phim cave kể chuyện
"Vòng eo 56" - Bộ phim của Vũ Ngọc Đãng đang bị đánh đồng với việc khen chê cuộc sống của Ngọc Trinh.
Những tranh cãi gay gắt đã vượt ra ngoài khuôn khổ một bộ phim và cuốn dư luận vào những cuộc khen chê bất phân thắng bại về tài năng của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và cuộc sống của người mẫu Ngọc Trinh. Chuyện liên quan đến Ngọc Trinh dường như rất dễ gây tranh cãi. Trong trường hợp này, khen chê bộ phim của Vũ Ngọc Đãng rất dễ bị đánh đồng với việc khen chê cuộc sống của Ngọc Trinh.
Mới đây, Ngọc Trinh tức giận vì Vòng eo 56 bị gọi là phim cave kể chuyện càng khiến cho câu chuyện "Vòng eo 56" trở thành tâm điểm của dư luận hơn.
Giấc mơ đổi đời phi thực tế của Ngọc Trinh
Ngọc Trinh khóc như mưa vì 'Vòng eo 56' bị gọi là phim cave kể chuyện
Vòng eo 56 bị gọi là phim cave kể chuyện
Dù có khởi đầu ổn, trong nửa sau của phim, Vũ Ngọc Đãng dần đánh mất sự nhịp nhàng trong mạch phim cũng như cách dẫn dắt câu chuyện. Thông thường ít có người nổi tiếng nào lại tự bỏ tiền làm phim về mình, vì nhận định của họ về bản thân sẽ thiên lệch. Vòng Eo 56 rơi vào trường hợp này, và từ khi Ngọc Trinh lên thành phố, câu chuyện dần rơi vào sự tô hồng tạo cảm giác có phần phi thực tế.
Về bản chất, không có vấn đề gì khi nội dung chính của phim là một nhân vật "bỏ quê lên phố" với ước mơ đổi đời. Song, vấn đề là cách thể hiện của Vòng Eo 56 bị một màu, vì Ngọc Trinh được miêu tả vô tư lự và tử tế một cách khó tin. Khi cô được nhân vật Tuyền (Minh Triệu) dụ dỗ đi bán dâm với giá 2000 USD, Trinh đã thẳng thừng từ chối, điều này dễ hiểu vì cô là người có lòng tự trọng. Tuy nhiên, cho đến khi Tuyền ra giá đến 30.000 USD, Ngọc Trinh vẫn tỏ ra dửng dưng không chút suy nghĩ dù cho đây là số tiền cô có đi làm người mẫu ở quán bar cả đời cũng không kiếm nổi. Để thực tế hơn, nhân vật của Trinh phải cho người xem thấy được sự đắn đo, dằn vặt trong suy nghĩ khi đưa ra quyết định.
Ngọc Trinh khóc như mưa vì 'Vòng eo 56' bị gọi là phim cave kể chuyện
Nhân vật Tiệp là "soái ca" giúp Ngọc Trinh bước chân vào nghề người mẫu…
 
Không chỉ có Trinh tử tế, mà những người xung quanh cũng tốt y như vậy. Nhân vật Tiệp (Lương Mạnh Hải) có thể coi là người tốt nhất quả đất khi hy sinh, làm đủ mọi thứ chỉ để giúp Trinh. Bên cạnh đó, anh còn nói không với việc dắt mối các người mẫu của mình, sống ngay thẳng và chính trực. Nhưng Tiệp lại ngay lập tức dẫn Trinh đi gặp đại gia khi anh được tặng vài món quà đắt tiền.
Sau đó, đại gia Hưng (Petey Majik Nguyễn) xuất hiện, câu chuyện dường như rơi vào thể loại… cổ tích khá ngây ngô đầy màu hồng. Họ tình cờ gặp mặt, rồi bỗng nhiên anh đại gia "hiến thân" (cùng rất nhiều tài sản) cho cô chỉ sau vài ngày. Điều này làm cho chúng ta tưởng như đang đọc truyện ngôn tình mà các nàng nữ chính gặp may mắn hết lần này đến lần khác. Bên cạnh đó, những chi tiết trong cuộc tình này còn khá phi lý vì cốt phù hợp với tính cách ngây ngô của Ngọc Trinh ngoài đời. Phân đoạn khi ngọc Trinh nói với đại gia Hưng rằng cô yêu anh không chỉ vì anh chu cấp đầy đủ cho cô... mà còn do chu cấp luôn cho cả gia đình cô đã làm cho không ít khán giả phải bật cười.
Qua đó, người xem thấy rằng giấc mơ đổi đời của Ngọc Trinh chỉ đơn giản là do cô gặp được một đại gia sẵn sàng yêu chiều hết mức. Lúc này, người xem quên mất một cô gái miền Tây Nam Bộ chân chất, muốn tự lập nghiệp, kiếm tiền để trả hết nợ cho cha mẹ. Lúc này, nhân vật của Ngọc Trinh hiện lên như một cô gái dễ dàng thỏa hiệp với những vật chất xung quanh.
Ngọc Trinh khóc như mưa vì 'Vòng eo 56' bị gọi là phim cave kể chuyện
Ngọc Trinh trong buổi ra mắt "Vòng eo 56" tại Hà Nội và TP.HCM
Vòng eo 56 - Món đồ đắt tiền để Ngọc Trinh chưng diện?
Nếu đặt Vòng eo 56 dưới góc nhìn về một tác phẩm điện ảnh, bộ phim gần như không có gì để phải xôn xao, tranh cãi. Ai cũng có thể nhìn thấy mục đích tô hồng nhân vật chính của Vòng eo 56. Bộ phim chỉ là một sản phẩm xây dựng hình ảnh theo cách của Ngọc Trinh.
Thế nên, Vòng eo 56 giống như một món hàng đắt tiền Ngọc Trinh vừa mua được. Giống như khi cô ấy mua chiếc túi 3 tỷ đồng, hay sắm đôi giày hằng trăm triệu. Hay nhìn một cách đơn giản hơn, bộ phim là câu chuyện mà Ngọc Trinh muốn kể cho khán giả nghe về mình, việc đón nhận hay không, tin hay không, thích hay không, tùy thuộc vào mỗi người.
Có thể “Vòng eo 56” sẽ ăn khách vì khán giả tò mò về cuộc đời của Ngọc Trinh, nhưng phim khó thành “ông vua phòng vé” như “Em là bà nội của anh” hay “Tèo em”. Vũ Ngọc Đãng từng phát ngôn thẳng thừng: “Điện ảnh Việt Nam không chết vì dở mà chết vì cũ”, nhưng thực ra cũ hay dở thì cũng đều đáng “chết”!
Theo Ngày Nay

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review 4 loại kem dưỡng ẩm cho da dầu trong mùa đông hanh