Phụ nữ chỉ cần nhan sắc đi xuống, bạn sẽ hiểu được ai mới là người đàn ông thật lòng với mình

kim khương 2020-04-19 10:00
- Phụ nữ nhớ nhé, người đàn ông hứa hẹn, nói yêu bạn nhiều chưa chắc trong lòng anh ta đã thật tâm với bạn, nhưng một người đàn ông dám yêu bạn khi bạn xấu nhất, tồi tệ nhất, không rời bỏ khi bạn khó khăn thì đó mới chính là người đàn ông yêu mình thật lòng.

Phụ nữ tin không, cuộc đời là như vậy đấy, có những người xuất hiện trong cuộc đời của ta chỉ để ta biết rằng người ấy vốn dĩ chỉ mang đến sự khổ đau cho mình.

Khi gặp được một người đàn ông, phụ nữ đều muốn hi vọng, thậm chí còn đặt cược rằng đây chính là người cùng mình đi đến hôn nhân, người sẽ làm chồng và yêu thương mình đến cuối cuộc đời. Phụ nữ vì sống quá lương thiện, quá tin người, thế nên đôi khi họ tin rằng đàn ông đến với mình bằng sự chân thành.

Vậy nhưng phụ nữ ạ, sớm muộn thì bạn cũng sẽ hiểu khi bạn còn xinh đẹp, trẻ trung thì người đàn ông ở bên cạnh bạn chưa chắc đã thật lòng 100% với bạn. Phải đợi khi bạn ốm đau, nhan sắc đi xuống thì bạn mới hiểu ai là chân ái và ai chỉ xem mình là tạm bợ.

Vốn dĩ đàn ông ai cũng yêu bằng mắt, gặp được người xinh đẹp thì đàn ông lúc nào chả dịu dàng, chả ''có mới nới cũ''. Thế nên không muốn khổ, không muốn bất hạnh thì đừng quá vội tin vào lời đàn ông nói phụ nữ nhé.

Phụ nữ chỉ cần nhan sắc đi xuống, bạn sẽ hiểu được ai mới là người đàn ông thật lòng với mình

(ảnh minh họa)

Có nhiều người đàn bà lúc còn thanh xuân xinh đẹp lắm, được người đàn ông yêu thương rồi hứa hẹn: "Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi, anh yêu vẻ đẹp tâm hồn của em. Dù sau này em có ra sao anh vẫn yêu em''.

Nghe thì hạnh phúc, sung sướng đàn bà ạ, nhưng rồi khi bạn kết hôn với anh ta, sau nhiều năm sinh nở, vun vén, hi sinh đến gầy rộc người, nhan sắc thì chẳng còn mặn mà như trước. Thể nào bạn cũng sẽ được nghe đàn ông nói: "Nhìn cô giờ xấu xí kinh khủng, chẳng hiểu sao tôi lại cưới cô về làm vợ, cô chỉ khiến tôi mất mặt mà thôi''.

Thế đấy, sau những gì mà bạn đã hi sinh cho anh ta thì anh ta đâu có biết, đâu có tôn vinh hay cảm ơn lấy một tiếng. Ngược lại anh ta còn dày vò, làm bạn đau khổ tất cả cũng chỉ vì bạn đã không còn được giữ được nhan sắc của mình. Đừng lấy làm kinh ngạc, vì đàn ông lúc nào sống ích kỷ như thế cả. Họ muốn vợ đảm đang, chiều chồng thương con, gánh vác chuyện nhà cửa, chăm sóc cha mẹ nhưng cũng muốn vợ lúc nào phải xinh như hoa hậu.

Khi chồng ốm đau, chồng bệnh tật có nằm một chỗ hay không còn trẻ khỏe, điển trai như trước nữa, cơ thể mập ú, vẻ ngoài không còn thư sinh thì vợ vẫn yêu. Nhưng đổi lại vợ ốm đau, mệt mỏi thì đàn ông chỉ xem là của nợ, là ký sinh trùng gây phiền phức cho mình mà thôi.

Phụ nữ nhớ nhé, người đàn ông hứa hẹn, nói yêu bạn nhiều chưa chắc trong lòng anh ta đã thật tâm với bạn, nhưng một người đàn ông dám yêu bạn khi bạn xấu nhất, tồi tệ nhất, không rời bỏ khi bạn khó khăn thì đó mới chính là người đàn ông yêu mình thật lòng. Hãy đủ tỉnh táo đừng nghe đàn ông hứa hẹn quá nhiều, hãy cảnh giác trước những lời đường mật. Đàn ông càng dẻo miệng thì càng được cái ''mã'', nói được nhưng làm không được.

Phụ nữ chỉ cần nhan sắc đi xuống, bạn sẽ hiểu được ai mới là người đàn ông thật lòng với mình

(ảnh minh họa)

Bởi thế mới nói có một số người đàn ông phù hợp nhưng bạn không yêu, một số người yêu bạn nhưng lại không phù hợp. Muốn biết yêu hay không yêu, đừng nghe bằng tai mà hãy nhìn bằng mắt. Xem anh ta cố gắng bao nhiêu. Mà muốn biết có phù hợp với mình hay không, đừng hỏi anh ta có những gì, mà hãy hỏi nụ cười và nước mắt của bạn đàn bà ạ.

Một người cứ luôn khiến bạn rơi nước mắt, điều kiện có tốt đến đâu cũng chớ có cần. Một người luôn làm bạn cười, cho dù phải chịu khổ cũng đáng. Thà cười tươi chịu khổ còn hơn hưởng thụ trong nước mắt. Thà lấy người vẫn một lòng một dạ khi mình xấu xí còn hơn người chỉ biết nịnh bợ, tìm đến mình khi mình xinh đẹp, có tất cả mọi thứ. Người thực sự yêu bạn sẽ luôn có cách cho tình yêu ấy, còn không... cách mà họ đối với bạn chính là luôn nói “Bận rồi!”

Nếu bạc phúc gặp phải một người đàn ông không ra gì thì nhớ buông bỏ càng sớm càng tốt nhé. Đừng khổ sở vì một người nhiều như thế, trong khi người xứng đáng hơn có thể đang ở phía trước, chờ mình. Sẽ luôn nói với mình rằng: "Anh yêu em cả lúc em trẻ trung, tràn đầy thanh xuân và kể cả lúc em già nua, da nhăn nheo thì anh vẫn yêu em vô cùng''.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi xin lỗi, vì đã từng gặp em