Nghẹn ngào hình ảnh con khóc nức nở tiễn mẹ đi chống dịch, CĐM xót xa: "Xem mà nước mắt rơi"

2021-07-14 17:30
- Ai cũng rơi nước mắt khi xem đoạn clip này và mong dịch bệnh sớm đẩy lùi để các con sớm được đoàn tụ với mẹ.

Trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, các y bác sĩ, công an, quân đội… luôn là những người vất vả nhất. Họ chấp nhận xa nhà, xa con nhỏ để đi vào các vùng dịch. Cũng từ đây, những khoảnh khắc mẹ chia tay con, vợ chia tay chồng trong nước mắt khiến người xem nghẹn ngào.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 con trai khóc nức nở khi tiễn mẹ lên xe vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch. Dù người mẹ đã ngồi vào ghế, nhưng khi thấy 2 con khóc ở ngoài, chị phải mở cửa kính vẫy tay chào 3 bố con. Ở phía ngoài, người bố chỉ biết ôm 2 con an ủi.

Nghẹn ngào clip con khóc nức nở tiễn mẹ đi chống dịch, CĐM xót xa: Xem mà nước mắt cứ chảy

Người mẹ mở cửa kính, vẫy tay chào 3 bố con

Được biết, người mẹ cùng đoàn bác sĩ, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên vào hỗ trợ TP.HCM trong đợt dịch lần này. Đoạn video được đăng tải cùng với dòng cảm xúc: "10h rồi mẹ phải đi rồi. Mấy bố con ở nhà trông nhau nhé, khóc hết nước mắt thôi".

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với 40.000 lượt like và hàng nghìn bình luận. Ai cũng nghẹn lòng khi thấy con trai dù lớn nhưng vẫn khóc nức nở vì mẹ phải vào tâm dịch, và gửi lời động viên cả gia đình cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này để được đoàn tụ bên nhau.

Nghẹn ngào clip con khóc nức nở tiễn mẹ đi chống dịch, CĐM xót xa: Xem mà nước mắt cứ chảy

"Xem khoảnh khắc này mà rưng rưng nước mắt. Mong người dân Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung sớm đẩy lùi dịch bệnh, để không còn phải thấy những cảnh chia tay bịn rịn này nữa. Việt Nam cố lên nào!", bạn Hà Trang bình luận.

"Cố lên nhé 2 con, ở nhà với bố ngoan, mẹ các con sẽ về nhanh thôi. Con hãy tin ở mẹ và mọi người nhé, dịch kết thúc rồi cuộc sống sẽ trở lại bình thường", bạn Hà Trần an ủi.

Tài khoản M.N bình luận: "Thương những đứa trẻ con phải xa bố xa mẹ, cả những bé là F0, F1 phải vào khu cách ly điều trị. Mong người lớn hãy có ý thức hơn, để dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để những đứa trẻ ngây thơ không còn phải khổ nữa".

Mi Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 lỗi sai be bét khiến chị em "ở nhà suốt ngày" mà da vẫn sần sùi, đầy mụn nhọt