'Reasons to stay alive' - Em là lý do để anh tồn tại!

Đông Miên 2023-04-11 08:15
- Tình yêu vốn dĩ không sẵn có, bạn phải kiến tạo nó bằng niềm tin và cả sự cho đi hào phóng.

Trong Reasons to Stay Alive (Những điều giữ tôi còn sống) là chặng đường vượt qua trầm cảm của tác giả Matt Haig. Căn bệnh không phải là một lời dối trá. Với Haig: “Đó là thứ thật nhất tôi từng trải qua. Đương nhiên, nó vô hình.” 

Không chỉ viết về trầm cảm, Matt còn viết về tình yêu, tình thân. Về cái cách mà thế giới này vận hành. Về ranh giới nhạt nhoà giữa hi vọng và tuyệt vọng. Cuối cùng, ở trong sự bế tắc với vô số lần muốn chết, Matt đã lựa chọn sống và lựa chọn ở lại.  

“Tôi lúc ấy chỉ hiểu rằng tôi cần được yêu thương để lấp đầy phần não bộ gần chết và trái tim 90% tê liệt. Vậy nên, tôi cố gắng gom góp tình yêu từng chút một nhỏ nhặt cho mình, và gom càng nhiều càng tốt, bởi tôi cần tất thảy tình yêu ấy, để sống và dần tái hiện lại sự sống!” 

Vâng! Chỉ khi bạn bên cạnh một người, đã đi qua những nỗi thống khổ, họ mới thực sự thấu hiểu và thương xót bạn. Còn nếu không, cũng đừng ép người ta phải hiểu, vì không ai trên đời này có nghĩa vụ đấy. Chỉ những ai đã mất mát và trầy trật quá nhiều, họ mới thực sự hiểu “góp nhặt yêu thương” là gì? 

'Reasons to stay alive' - Em là lý do để anh tồn tại

Andrea đã bên Matt khi anh rơi xuống hố sâu của trầm cảm. Cô đã có lúc bất lực nhìn anh đập đầu vào tường, cắn chặt môi đến chảy máu khi Matt vật lộn với thuốc ngủ. Andrea đã hi sinh những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của một thiếu nữ, để chữa bệnh cho Matt bằng tình yêu chân thành của mình. Khi họ làm tình, Andrea nằm lên ngực Matt, chạm vào trái tim anh và nói: 

"Đây chính là nhà - là nơi em được sống." 

Họ hôn nhau, những nụ hôn sâu và đậm, trong khoảnh khắc ấy, căn bệnh trầm cảm đã tạm chết đi để tình yêu nơi họ được thăng hoa. Trong thời khắc hạnh phúc ấy, Matt xiết chặt tay ôm lấy cơ thể Andrea và những giọt nước mắt đã chảy dài:

 "Em chính là lí do để anh còn tồn tại và sống trên cõi đời này!" 

 

'Reasons to stay alive' - Em là lý do để anh tồn tại

Ở trang cuối cùng của cuốn sách, Matt đã dành nguyên một dòng đắt giá nhất khiến con tim chúng ta phải thổn thức. Nhà xuất bản đã in hoa nguyên câu văn đó, nó tối giản hết mức đến ngỡ ngàng: 

"VÀ DĨ NHIÊN, CẢM ƠN EM, ANDREA. VÌ TẤT CẢ" 

Tình yêu không rộng lớn như núi cao biển rộng, để bạn bơi xa hay chèo lên chinh phục. Bạn phải tạo dựng niềm tin cho đối phương bằng sự trắc ẩn của mình, thì họ mới có thể đặt ở bạn niềm hy vọng mà dựa vào. 

Trong suốt hơn bốn năm, Matt bệnh nặng bởi trầm cảm, Andrea đã phủ đầy những đau khổ trong Matt bằng tình yêu chân thành của mình. Vậy nên, một câu nói rất người, rất đời, đọc lại vẫn thấy thương cho tác giả. Một người đàn ông vật lộn liên tục trong bốn năm liền, để đấu tranh với cái chết, bám víu từng chút một vào tình yêu để được sống, sống trong từng nhỏ nhặt và rồi sống cả một kiếp người. Cuối cùng, Matt đã hỏi cô, mong muốn hiện tại của em là gì? - Andrea mỉm cười đáp: 

"Là suốt phần đời còn lại, có thể nhìn thấy anh ngủ say bên em mà không cần thuốc ngủ. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, và chào đón những đứa trẻ ra đời." 

 

'Reasons to stay alive' - Em là lý do để anh tồn tại

Không ai hiểu về hành trình bạn đi qua, nhưng những gì bạn đang làm vẫn luôn truyền được tín hiệu tốt tới vũ trụ. Khi bạn đau khổ, nhưng vẫn nỗ lực mang đến hạnh phúc cho người khác, vũ trụ sẽ nhận được tín hiệu và chuyển đến cho bạn những quả ngọt tương xứng. Khi bạn tổn thương, nhưng vẫn luôn tin vào tình yêu thì cuộc đời sẽ dạy cho bạn cách mạnh mẽ và trưởng thành. 

Trong bất kì hoàn cảnh nào, dẫu cho có ai rời đi hay ở lại, trái tim của chúng ta vẫn không ngừng lớn mạnh. Sẽ có người đến bên bạn và không rời đi nữa. Việc của bạn là hãy sống thật tốt, đừng nên đòi hỏi, trời xanh tự khắc có an bài! 

Đông Miên (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 item kinh điển của mùa thu, các nàng không nhanh tay sắm thì hết mùa chỉ có tiếc hùi hụi