Khát khao thầm kín của người 40 năm lưỡng tính

Hạnh Nguyên Mai 2014-11-27 17:05
- Một người sống 40 năm trong thân phận lưỡng tính, không ngừng nuôi hi vọng có 1 ngày được làm phụ nữ đích thực

A Hóa thường ngồi 1 mình như thế, mơ tưởng 1 ngày không xa có thể trở thành người phụ nữ bình thường, tìm 1 người chồng, sinh 1 đứa con khỏe mạnh, bụ bẫm. Những ước mơ tưởng như giản đơn ấy, với chị lại khó khăn vô cùng. Chị sống như một chú kiến bé nhỏ trong suốt 40 năm qua, không tình thương, không tình yêu, không người chăm sóc.

Nhà của A Hóa là kiểu kiến trúc gỗ điển hình của miền Nam Trung Quốc. Căn nhà lụp xụp do lâu ngày không có người sửa sang.

Làn da ngăm đen, hàm răng thiếu mất vài chiếc, dáng người tương đối béo, nụ cười hiền lành như bao người phụ nữ nông thôn khác là ấn tượng đầu tiên mà người ta thấy ở A Hóa, khác hẳn cái cách mà một số người thường hình dung về người lưỡng tính.

A Hóa sinh năm 1974. Ngay từ khi sinh ra đã có cả cơ quan sinh dục của nữ và nam.

Khi được gần 5 tuổi, bố mẹ đưa A Hóa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. “Muốn làm phẫu thuật để trở thành con gái cần 500 NDT (khoảng 1,75 triệu đồng), để thành con trai cần 1000 NDT (khoảng 3 triệu đồng), bác sĩ đã đưa ra cho gia đình chị phương án để lựa chọn. Bà nội A Hóa quả quyết: "Tất nhiên là làm con trai rồi",  nhưng cha mẹ chị không biết làm thế nào, bởi họ đã có 1 đứa con trai, mà chi phí phẫu thuật lại tốn kém. Không đợi được đến khi dòng tộc đưa ra được quyết định, cuối cùng thì bà nội và mẹ A Hóa đã qua đời, bố cũng không còn quan tâm đến giới tính và tương lai của cô con gái nữa. “Tôi hận bố tôi”, đây là câu nói nóng giận nhất A Hóa nhắc đến khi kể về cuộc đời mình.

Câu chuyện của A Hóa dần dần được lũ trẻ cùng trang lứa truyền tai nhau. "Có những lúc đi trên đường, chúng bạn còn tụt quần tôi xuống để xem, cười nhạo rồi đặt cho tôi những biệt danh quái dị”. Không thể đến lớp nữa, chị học được đến giữa lớp 3 thì bỏ học, cả ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng rách nát.

Bố đi làm xa, anh trai vì phạm tội mà bị bắt vào tù. A Hóa mất đi sự bao bọc của gia đình. Từ đó, chị dần học cách tự lập.

Chỉ có người hàng xóm nhà đối diện là thỉnh thoảng qua thăm chị

Cuộc sống hàng ngày của A Hóa phần lớn chỉ xoay xung quanh căn phòng cũ kỹ này.

“Bóng đèn hỏng thì tự thay, tất cả hệ thống điện trong nhà đều do tôi lắp đặt”. A Hóa rất đa tài, chị không giống những cô gái bình thường nhưng lại thích máy móc và sửa chữa.

Ngoài sửa chữa máy móc, mọi việc thêu thùa, may vá cũng không khó khăn gì với chị.

Dù có cả bộ phận sinh dục nam và nữ, nhưng A Hóa không nổi yết hầu, không mọc lông khắp cơ thể, ngoài bộ phận sinh dục của nam ra, các bộ phận khác đều phát triển như một cô gái bình thường. Chị chưa bao giờ hoài nghi về giới tính nữ của mình. Những lúc không có người, A Hóa thường mặc những bộ trang phục bó sát để cảm nhận sự nữ tính của mình.

Chị cũng có cho mình những tiêu chuẩn về cái đẹp, chị thích nhất màu đỏ, thích đi giày cao gót. Mỗi lần đi vào trung tâm huyện, chị đều dùng giày cao gót.

A Hóa cũng đã từng đi làm, nhưng do lo sợ bị phát hiện khác người thường, chị không dám cùng các đồng nghiệp khác đi vệ sinh, tắm giặt. 3 năm trước tại Thẩm Dương, chị quyết lấy thận phận là nam giới đến ứng tuyển vào một công ty. Tuy nhiên khi cùng các đồng nghiệp nam khác sinh sống lại nảy sinh nhiều phiền toái. Cuối cùng chị quyết định trở về quê Giang Tây. Trong ảnh là A Hóa khi sử dụng thân phận nam giới.

2 năm trước, khi làm phục vụ trong một quán cơm, A Hóa gặp được A Đông (tên nhân vật đã được thay đổi). Sau đó không lâu, 2 người yêu nhau. “Anh ấy đối với tôi rất tốt, biết tôi thích ăn táo nên thường xuyên mua táo, còn biết mua cả quần áo cho tôi nữa”. Nhắc đến quãng thời gian này, A Hóa không giấu được niềm vui. A Hóa đã nhiều lần đến nhà A Đông chơi, gặp gỡ cha mẹ, tuy nhiên không hề cho A Đông biết hoàn cảnh của mình. Cho đến cả khi chia tay A Đông cũng không hề hay biết A Hóa lưỡng tính, nhắc đến lí do chia tay A Hóa chỉ trả lời “do tính cách không hợp”.

Trải qua biết bao tổn thương, A Hóa luôn hi vọng có thể làm phẫu thuật để trở thành một người phụ nữ đích thực. Chị bắt đầu cần mẫn kiếm tiền và tìm đến bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Từ Hoành Triệu (bác sĩ đã từng phẫu thuật thành công một ca chuyển giới tại Giang Tây). Do sức khỏe của A Hóa tương đối yếu, không thể lập tức tiến hành phẫu thuật, bác sĩ Từ đã lên phương án điều trị trước phẫu thuật cho A Hóa, giúp chị điều chỉnh cơ thể, đợi cơ hội đến khi có thể phẫu thuật.

Hàng ngày, A Hóa chăm sóc mảnh ruộng của gia đình, chị lao động không kém gì những người đàn ông.

Dịp Tết Thanh Minh, A Hóa đi tảo mộ cho mẹ. Tại mộ của mẹ, A Hóa cầu mong mẹ phù hộ cho ca phẫu thuật thành công.

Dù là người rất thích làm đẹp nhưng thu nhập không cao, lại còn phải dành tiền làm phẫu thuật, nên A Hóa chỉ dám mua quần áo ở những sạp hàng nhỏ.

Giữa phố huyện ồn ào, A Hóa với đôi giày cao gót mệt mỏi ngồi nghỉ bên đường. Chị nói: “Nếu có 1 ngày tôi làm phẫu thuật thành công, tôi sẽ quay lại tìm A Đông".

 

Hạnh Nguyên Mai - (Dịch theo IE)

(Theo cong luan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời có 2 loại đàn ông