Tâm sự của người phụ nữ ám ảnh những đêm trong nhà chứa xứ người

2014-11-26 15:03
- Bị người chú họ lừa bán sang Trung Quốc, người phụ nữ mang theo con nhỏ cắn răng chịu đựng, nung nấu kế hoạch bỏ trốn về quê hương.
Cũng bởi cuộc sống gia đình quá nghèo khó, chị X đã nảy ra ý định sang bên kia biên giới làm thuê với ước vọng sẽ cải thiện được cuộc sống khốn khó. Thấy chú Tủa (chú họ chị X) có quen biết với những người bên đó, chị đã nhờ người này đưa sang Trung Quốc để tìm chỗ làm thuê nhưng không ngờ bị chính người chú này lừa bán vào "động quỷ".
 
Bị chú họ lừa bán sang biên giới
 
Đã gần 2 năm trôi qua nhưng những ám ảnh về nhà chứa ở xứ người vẫn thường lởn vởn hiện về trong những giấc mơ đứt đoạn của chị X. Chúng tôi lên vùng biên giới Xín Cái khi thời tiết ở ngưỡng 10 độ C, con đường dẫn vào bản nơi chị X (nạn nhân của kẻ buôn người ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang) chông chênh cùng màn sương dày đặc.
 
Trong căn nhà tường trình (nhà của người Mông đắp tường bằng đất – PV), chị X vẫn loay hoay với công việc xếp ngô lên gác bếp sau mùa thu hoạch. Chị bảo với chúng tôi: “Trên này chỉ có ngô và ngô thôi chú à, không lấy đâu ra gạo ăn đâu, ăn nhiều ngô nên cũng quen rồi".
 
 
Chị X tâm sự với phóng viên về nỗi lòng 2 năm qua.
 
Sau khi thưa chuyện bố mẹ chồng và căn dặn các con, chị X trực tiếp sang nhà chú Tủa - là người vốn có quen biết với những người bên kia biên giới nhờ tìm chỗ làm thuê.
 
“Khi ấy cuộc sống nghèo khổ quá, 2 đứa con của tôi cũng vì thế mà phải nghỉ học giữa chừng, cái ăn cũng không đủ, quanh năm gùi đất lên núi đá gieo ngô mà sau một thời gian ngô cũng chết gần hết, đến khi thu hoạch chẳng được là bao. Lúc đó ai cũng bảo chú Tủa tôi làm ăn giỏi, cả bố mẹ tôi cũng hay khen nên tôi mới nhờ đến chú ấy",  chị chia sẻ.
 
Vốn tin tưởng vào người chú thân thiết của mình, chị X chuẩn bị hành lý chia tay với người thân để hành trình sang bên kia biên giới cùng người chú.
 
Chị X nhớ lại: "Vào 1 ngày đầu tháng 9/2011, chúng tôi bắt đầu xuất phát từ lúc 5h sáng, mang theo cả cơm và bánh ngô phòng đói giữa đường. Khi ấy, cái Siu - con út tôi mới có 1 tuổi. Để con ở nhà thì thương quá, nên tôi địu đi cùng. Sau 1 ngày đi bộ, chúng tôi nghỉ chân tại 1 ngôi nhà của người Mông nằm trên địa phận Trung Quốc. Tôi thấy chú Tủa gọi điện thoại cho ai đó nhưng 1 lúc sau có người đi ô tô nói tiếng Trung Quốc đến đón và mời 2 chú cháu lên xe, rồi đi đâu không biết nữa, chỉ biết bên ngoài cửa kính xe là những con đường ngoằn nghèo.
 
Sau đó, tôi được đưa đến 1 ngôi nhà sang trọng. Chú tôi dẫn tôi đến gặp 1 người biết nói tiếng Mông rồi căn dặn là ở lại làm việc, họ sẽ giúp đỡ tôi chu đáo".
 
Hành trình thoát khỏi động quỷ
 
Theo chị X, khi ở ngôi nhà đó được 1 tuần, mọi người đều dành sự quan tâm đặc biệt đối với 2 mẹ con. Vài ngày sau đó, ông chủ đến nói chuyện với chị về việc bắt đầu công việc. Thể theo nguyện vọng muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền rồi trở về nước của chị X, ông chủ đồng ý ngay.
 
"Trong đầu tôi vẫn cứ ngờ ngợ nhưng nơi này là do chú giới thiệu nên phần nào cũng cảm thấy yên tâm. Tôi tắm rửa sạch sẽ để chờ ông chủ phân công việc. Một lúc sau, ông chủ thảo luận điều gì đó với các cô gái trong nhà bằng tiếng Trung Quốc nhưng tôi không hiểu gì. Sau đó, ông chủ dẫn tôi lên 1 căn phòng kín đáo, sực mùi nước hoa. 1 cô gái trang điểm nói rằng chỉ giúp 1 lần thôi, nghề này cần phải biết tự làm đẹp, khi đó mới kiếm được nhiều tiền rồi về nước sống sung sướng. Xong việc, cô gái ấy ra ngoài, ông chủ ở lại nói đến chuyện phải tiếp khách. Mãi cho đến khi về nước, tôi mới ngớ người thì ra bị chú lừa bán với số tiền 8.000 nhân dân tệ. Nếu muốn ra khỏi chốn ấy, chỉ có cách là ai đó đến chuộc về làm vợ mới được", chị Xuyên kể tiếp.
    
Bị ép buộc phải tiếp 1 ngày hơn chục lượt khách, có ngày thậm chí lên đến hơn 20 lượt, chị Xuyên gần như kiệt sức và nảy sinh ý định chạy trốn. Nhưng lại nghĩ đến việc bị người ta giữ trong nhà, chị X lại gắng gượng chịu đựng để 2 mẹ con tạm được bình an. Trong chốn thâm cung ấy, mỗi ngày, chị chỉ được gặp con 2 tiếng đồng hồ. Có ngày khách đông quá, chị X còn không có thời gian gặp con.
 
X sống lầm lũi giữa 2 góc tường, mỗi khi có thời gian, chị lại sang phòng bên cạnh tâm sự với một cô gái tên M cũng là người bị lừa sang Trung Quốc. 2 người đồng cảnh ngộ là nạn nhân nên khi gặp nhau đều trải lòng tâm sự và có chung 1 ước muốn giản dị trở về quê hương.
 
Trong những cuộc gặp của 2 người, nhiều lần họ đã tính đến chuyện trốn thoát khỏi chốn ăn chơi xa hoa của những gã đàn ông xứ người. Mỗi gã có 1 hoàn cảnh khác nhau, người li dị vợ đến đây tìm nơi giải toả, người không có người đàn bà nào chịu lấy vì hoàn cảnh, cũng có cả những thanh niên giàu có đến đây mua vui, tất cả quần tụ về chốn ăn chơi để hưởng thụ xác thịt như những kẻ cuồng điên khát tình.
 
Cô gái tên M nhiều lần thuyết phục X bỏ trốn cùng nhưng vì nghĩ con gái bé bỏng đã bị ông chủ giữ nên đành bấm bụng chịu nhục nhã quanh năm với 4 bức tường. Nhưng theo chị X, những người từng bỏ chạy mà bị bắt lại sẽ phải chịu hình phạt vô cùng nặng nên khiến chị chần chừ.
 
Cô gái tên M cũng từng nhân lúc bọn bảo kê không chú ý đã chạy trốn nhưng vì quần áo mắc phải những sợi dây thép gai mà chúng rào quanh nhà nên bị bắt lại, để rồi chịu đựng những trận đòn, đánh đập dã man, không được ăn uống 1 tuần, không cho bước chân ra ngoài.
 
Nhớ nhà, nhiều lần X van xin gã chủ nhà chứa cho phép được về thăm quê nhưng hắn không đồng ý. Mãi 1 thời gian sau, hắn mới cho phép chị ra chợ mua đồ ăn về cho đầu bếp nấu khi không có khách.
 
Tâm sự của người phụ nữ ám ảnh những đêm trong nhà chứa xứ người

Ngôi nhà mà chị X và gia đình đang sống.

Từ khi có cơ hội ra ngoài, với kiến thức tiếng Trung bập bẹ, chị X bắt đầu tìm hiểu về nơi đang bị giam giữ. Sau đó mới biết đó là nhà chứa ở thị trấn Thèn Phùng (Phù Ninh, Vân Nam, Trung Quốc). Kể từ đó, chị X luôn nung nấu ý định tìm đường về Việt Nam.
 
Trong một lần khách làng chơi vào nhà chứa không nhiều, chị X đã tận dụng lúc bảo kê không quan sát kỹ và bế con lên tầng 2 đu dây thừng buộc sẵn trước đó để vượt rào ra ngoài.
 
"Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ một điều là bằng mọi giá phải cố gắng trốn thoát khỏi nơi ấy. Địu con trên vai, rồi nhẹ nhàng chui qua lưới sắt. Tôi chạy không ngừng nghỉ vì sợ chỉ cần dừng lại 5 phút sẽ phải ở lại chốn đó cả đời. Lúc đó, trong túi tôi chỉ có vỏn vẹn gần 1.000 nhân dân tệ mà khách bo, hơn 3 ngày 2 đêm đi đường rồi thuê xe ôm về đến đất Việt Nam. Thậm chí, có lúc 2 mẹ con phải nhịn đói để về đến nhà đoàn tụ cùng gia đình", chị X nhớ lại.
 
Bi kịch gia đình
 
Mặc dù may mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình nhưng cuộc sống vợ chồng chị X không còn được mặn mà như xưa nữa. Sau ngày chị trở về, chồng có thái độ hoàn toàn khác, thậm chí nhiều lần đi làm về còn vô cớ đánh đập.
 
Bà C (mẹ chồng chị X) cho hay: "Chồng X giờ ác lắm, hay đánh vợ mà cũng do lần X sang bên kia biên giới. Nhiều người bảo trong lúc đi nhậu người ta cứ trêu chọc là vợ mày đi sang bên kia làm gái nên chồng X mới ghen ghét, cầm roi đánh. Tôi thấy X là đứa con dâu ngoan ngoãn, mặc dù bị bố bé Siu đánh thế nhưng không ca thán gì".
 
Tủi thân vì số phận đẩy đưa nên nhiều lần chị X nghĩ sẽ tìm đến cái chết. Trong 1 lần suy nghĩ dại dột, chị đã tìm 1 nắm lá ngón cho vào miệng nhai ngấu nghiến nhưng vì có gia đình phát hiện kịp thời, nên tính mạng được bảo toàn. Sau lần đó, chị X cảm thấy hành động ăn lá ngón quá mù quáng, suy nghĩ không thấu đáo.
 
Còn với người chú độc ác, sau khi chị X trở về, gia đình đã tố cáo vụ việc lên thôn. Uất ức vì chịu nhiều đau khổ ở xứ người, lại phải chịu điều tiếng sau khi trở về nước, chị X đã quyết tâm nhờ anh em trong bản viết đơn gửi lên cơ quan Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) để xử lý vụ việc.
 
Nhận được đơn thư tố cáo, ngày 2/12/2013, cơ quan Công an huyện Mèo Vạc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang, đồn Biên phòng Xín Cái truy bắt đối tượng Mùa Mí Tủa về tội danh môi giới, bán trẻ em và phụ nữ qua biên giới. Kể từ đó, người dân trong bản không còn lo lắng vì sợ Tủa bắt người hay lừa trẻ em sang biên giới nữa.
 
Khi phóng viên tìm đến nhà của đối tượng Mua Mí Tủa, điều khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên là gia đình của hắn rất nghèo. Ngồi bên bếp lửa đốt cuống ngô, vợ của Tủa chia sẻ: “Thực ra, người ta bảo chồng tôi đi buôn người chắc có tiền nhiều và nhà chúng tôi giàu nhưng đâu phải thế. Lúc trước, tôi không hề biết anh Tủa lại có thể đi buôn người như thế. Anh ấy chỉ nói là sang bên kia biên giới làm ăn, trở về mang theo ít gạo cho gia đình chứ chẳng có gì khác. Đến khi mọi người kháo nhau chuyện anh ấy buôn bán người, X kể đầu đuôi sự việc thì tôi mới biết. Hiện giờ, một mình tôi phải nuôi tận 7 đứa con nhỏ".
 
Đối với chị X, sau khi trở về nước phải chịu nhiều lời đàm tiếu từ mọi người. Trải lòng sau những gì đã xảy ra, chị X nói: "Nếu vợ chồng đã không còn yêu thương nhau nữa, có lẽ tôi nên chọn con đường khác để đi thôi. Nhưng vì con cái, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện tự tử, tôi đang định mấy hôm nữa sẽ đem theo 3 đứa con về nhà ngoại, chứ thấy bố cứ uống rượu lại đánh con mà thương quá".
 
Gia Phan
(Theo congluan.vn)
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu váy sơ mi cách điệu hot trend nhất hiện nay