The Fault in Our Stars - những nỗi đau cần được chia sẻ

Dương Trương 2014-09-01 16:59
- (Em đẹp) - "The Fault in Our Stars" đáng lẽ phải là một câu chuyện tình yêu tuyệt vọng, bi thương, vậy mà lại ngân vang thành một bản tình ca sống động và lạc quan.
Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Hohn Green xuất bản năm 2012, "The Fault in Our Stars" khi được chuyển thể thành phim cũng gây nên một cơn sốt không kém. "The Fault in Our Stars" là câu chuyện về một "mối tình bệnh tật" theo đúng như dòng chữ xuất hiện ngay bên dưới tên phim trên poster, thế nhưng, bộ phim ngay từ khi ra mắt đã vượt qua rất nhiều tác phẩm bom tấn và những tên tuổi lớn khác trong những bảng xếp hạng phim uy tín.

Khi được chẩn đoán ung thư, chắc hẳn mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau, phụ thuộc vào tuổi tác, niềm tin, và mức độ ung thư. Mọi thứ có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn đã sống kha khá cuộc đời, đã trải nghiệm, đã làm được nhiều điều bạn từng mơ ước. Còn nếu bạn mới chỉ 13 tuổi, mới dậy thì và phát hiện ra mình mang một căn bệnh không thuốc chữa, giai đoạn cuối, y học bó tay, bạn sẽ thấy thế nào?

Poster bộ phim "The Fault in Our Stars"

Tôi chưa bao giờ nghĩ liệu có những người mắc bệnh ung thư khi còn nhỏ như vậy cho đến khi Hazel kể lại câu chuyện của mình. Cô bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi mới 13 tuổi, may mắn sống sót sau nhiều giai đoạn nguy kịch, sống nhờ một kế hoạch thử nghiệm thuốc chữa ung thư và không biết cuộc sống này sẽ chấm dứt vào lúc nào. Khi sinh mạng của mình phụ thuộc vào y học, vào các thiết bị trợ giúp, không có cơ hội sống thoải mái như bao bạn bè cùng trang lứa, chẳng lạ khi cô bé này mắc thêm bệnh trầm cảm. Nhưng tôi phải công nhận, cô bé mới 17 tuổi này có suy nghĩ rất chững chạc, thẳng thắn, một trái tim ấm áp và đặc biệt có khả năng kể chuyện, chia sẻ cuốn hút hiếm ai bằng.

Cô chẳng ngần ngại bắt đầu câu chuyện của mình bằng một lời xin lỗi nhẹ nhàng: “Có nhiều cách để kể lại một câu chuyện buồn, bạn có thể bỏ thêm chút gia vị ngọt ngào như mấy bộ phim tình cảm mà ở đấy, mọi vấn đề đều có thể giải quyết, nhưng tin tôi đi, đấy không phải là sự thật”. Sự thật là, khi mắc bệnh ung thư vào giai đoạn cuối, bạn dễ dàng mắc bệnh trầm cảm vì cảm giác “chờ chết” nặng trĩu ở trong lòng. Bạn không thể chia sẻ với cha mẹ, ngược lại còn cảm thấy nặng nề hơn trước nỗi đau của cha mẹ bằng sự quan tâm rất chân thành, sự lặng lẽ làm theo mọi mong muốn của cha mẹ để họ vui: “Điều duy nhất tồi tệ hơn mắc bệnh ung thư là có đứa con mắc bệnh ung thư”. Sự thật là chúng ta đều đối mặt những nỗi buồn khác nhau, không thể chia sẻ vì chúng ta không trải qua những cảm xúc giống nhau, bởi vậy, chúng ta hành động khác nhau để giải toả nỗi buồn. Cha mẹ Hazel luôn bên cạnh chăm sóc cô bé, động viên cô tham gia hội ung thư, động viên cô kết bạn với những người có cùng hoàn cảnh trong khi cô bé chỉ thích ở một mình, đọc đi đọc lại một cuốn sách mang đến cho cô niềm tin vào cuộc sống. Và phép màu xảy ra khi cô không chỉ kết bạn mà còn tìm thấy tình yêu nơi thung lũng tuyệt vọng của những đứa trẻ mắc bệnh ung thư khó chữa.

Một tình bạn mới được hình thành từ hội trẻ vị thành niên mắc bệnh ung thư. Theo thứ tự từ trái qua phải: Augustus, Isaac và Hazel.

Augustus là một chàng trai đặc biệt, lạc quan, yêu đời, ngọt ngào, tốt bụng. Anh cùng người bạn thân Isaac tham gia hội trẻ vị thanh niên mắc bệnh ung thư, vô tình gặp Hazel và cảm thấy một sự cuốn hút kì lạ từ cô bé. Một mối quan hệ bắt đầu như thế, không bi luỵ, sến sụa mà khá kì cục và buồn cười. Họ chia sẻ với nhau những sở thích hàng ngày như mọi cặp đôi bình thường, trêu đùa căn bệnh của nhau một cách thoải mái và chia sẻ tâm lý những khó khăn, những nỗi buồn khi biết mình mắc bệnh ung thư. Augustus làm đủ mọi trò để truyền sự lạc quan yêu đời sang Hazel. Còn Hazel lúc nào cũng giữ khoảng cách với Augustus vì cô bé với trái tim ấm áp luôn lo sợ một ngày nào đấy Augustus sẽ phải tham gia tang lễ của cô với tư cách một người yêu. Họ chia sẻ những cuốn sách ưa thích và cùng bàn luận về quyển sách “Nỗi đau tột cùng” (The Imperial Affliction). Cuốn sách này đã mang đến một chuyến hành trình Amsterdam đáng nhớ, gặp gỡ tác giả cuốn sách cả hai yêu thích và tham quan bảo tàng Anna Frank. Họ cùng nhau chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, và nhiều nỗi buồn cùng cực khác. Dường như Thượng Đế quá hà khắc với cả hai khi cho họ quá ít thời gian trong cuộc đời này và thời gian dành cho nhau. Nhưng bù lại, Thượng Đế lại mang họ đến với nhau, để họ có thể chia sẻ tất cả nỗi buồn mà đáng lẽ họ không cần phải đối mặt khi mới 17 tuổi.

Augustus mất một chân, phải mang chân giả. Hazel bị mất một bên phổi do ung thư di căn, cần một thiết bị hỗ trợ hô hấp. Dù không hoàn hảo nhưng cả hai vẫn tìm thấy tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc.

Tình yêu lãng mạn và trẻ trung của đôi bạn trẻ như bao đôi tình nhân khác

Bạn sẽ cảm nhận một chút hương vị tình yêu giống bộ phim “A Walk to Remember”, một chút lạc quan và bất đồng giữa con người như trong “50/50”, và rất nhiều cảm thông xuyên suốt bộ phim "The Fault in Our Stars". Ở đó, nỗi buồn không mờ nhạt, đơn điệu, mà trái lại sâu sắc và đa chiều. Chúng ta cảm nhận rõ ràng nỗi đau từ cả hai phía, từ gia đình, bạn bè và từ bệnh nhân, những điều mà các bộ phim có cùng chủ đề không thể hiện trọn vẹn như vậy. Người yêu bỏ rơi, không thể đi học và kết bạn bình thường, không có những ước mơ xa xôi về tương lai, ở đó các cô cậu bé chỉ quan tâm đến hiện tại vì họ chẳng biết mình sẽ chết vào lúc nào. Họ sống mà không trì hoãn, thực hiện những điều mình muốn. Ở một chiến tuyến khác, cha mẹ họ vẫn giữ thái độ lạc quan động viên con cái của mình. Hình ảnh văn sĩ Van Houten suy kiệt khi mất đi đứa con gái 8 tuổi vì căn bệnh ung thư, hình ảnh cha mẹ Hazel luôn tươi cười để con cái không bận tâm đến nỗi buồn của mình là một trong những hình ảnh đa dạng về gia đình có người mắc bệnh ung thư. Họ cùng chia sẻ nỗi buồn, chủ động đi tìm những người có cùng hoàn cảnh để chia sẻ, để động viên nhau và không phải ai cũng có nghị lực lớn như cha mẹ Hazel.

Một buổi hẹn hò lãng mạn tại Amsterdam

Cha mẹ của Hazel, bao dung và có một tình yêu mãnh liệt dành cho con cái. Họ luôn muốn ở cạnh con nhiều nhất có thể, đôi khi lại khiến Hazel không thoải mái.

Bộ phim tràn ngập tình yêu thương con người, khi tất cả bị đặt đến đường cùng, không gì có thể giúp đỡ họ, có thể duy trì cuộc sống của mình hay níu giữ đứa con yêu dấu của mình. Tại nơi tận cùng hi vọng đấy, họ mới cảm nhận tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau, động viên nhau và gây dựng niềm tin vào cuộc sống trong nhau. Ở đó, tôi không cảm thấy đau lòng, tiếc nuối nặng nề vì hơi ấm tình thương lan toả khắp không gian. Ở đó, họ làm nên một bài học cuộc sống vĩ đại: Chúng ta chẳng biết điều tồi tệ gì có thể đến với cuộc sống của mình, vì vậy hãy sống hết mình, lạc quan, thẳng thắn, luôn tin vào những điều tươi đẹp và yêu thương nhau thật lòng.

Thông tin phim:

The Fault in Our Stars” – Lỗi tại các vì sao
Thể loại: Tình cảm, Tâm lý
Quốc gia: Mỹ
Đạo diễn: Josh Bonne
Diễn viên: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff.
Thời lượng: 126 phút
Năm phát hành: 2014


Dương Trương 
Nguồn ảnh: IMDb
logo smaill



Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người cần sẽ đến, người phải đi sẽ đi