Đinh Mạnh Ninh lại “phải lòng” Hà Nội với “Hoa sữa mùa thu”

Lan Anh 2014-11-05 15:04
- (Em đẹp) - Chàng ca sỹ trẻ Đinh Mạnh Ninh dường như đã “phải lòng” với Hà Nội khi những ca khúc gần đây của anh mà mới nhất là “Hoa sữa mùa thu” đều dành để thể hiện tình yêu với Hà Nội.
Gặp lại Đinh Mạnh Ninh – gương mặt triển vọng của Sao Mai điểm hẹn sau nhiều năm, những ấn tượng của Ninh để lại trong tôi từ đó đến nay vẫn không hề thay đổi, vẫn là hình ảnh về một chàng trai giản dị, năng động và luôn tràn đầy năng lượng. Dù trên sân khấu hay trong cuộc sống, cậu ta luôn khiến tôi thấy thú vị và vui vẻ.


Hà Nội đầu tháng 11. Thời tiết quá tuyệt vời cho một cuộc gặp gỡ!

Ninh hẹn tôi tại một quán cà phê khá ồn ào trên một con phố nhỏ tại Hà nội, cậu ta đi cùng 2 người bạn nước ngoài. Chúng tôi nói chuyện sôi nổi về những người bạn cũ, những câu chuyện nghệ sỹ và những dự án âm nhạc. Trong suốt buổi trò chuyện, Ninh dùng cả tiếng Anh và tiếng Việt, cậu ta kết nối tất cả chúng tôi lại với nhau; có đôi khi, cậu ta nghe nhạc, check mail, trả lời tin nhắn, nghe điện thoại hoặc nghĩ ra một vài giai điệu hay ho nào đó; và vẫn lắng nghe, trò chuyện chân thành với tôi không bỏ sót điều gì. Như tôi vẫn biết, cậu ta luôn có khả năng làm nhiều việc cùng lúc một cách hoàn hảo. Cũng giống như trong âm nhạc: cậu ta có giọng hát rất tốt, vũ đạo điêu luyện, diễn xuất linh hoạt, đồng thời, có thể sáng tác, chơi nhạc cụ và làm việc rất bài bản với phòng thu. Với tôi, Ninh như một đại diện cho một lớp ca sỹ trẻ đa tài, dám nghĩ dám làm, âm nhạc của Ninh trẻ trung, văn minh, nhiều màu sắc và hướng ngoại. Tôi luôn tin, Ninh có thể làm được nhiều hơn nữa những gì mà Ninh đã làm cho âm nhạc Việt Nam.


Sau những câu chuyên vui, Ninh hồ hởi “khoe” tôi về MV mới nhất của cậu. Khác với những sản phẩm trẻ trung, hiện đại trước của cậu ta như “Phi công” hay “Hà Nội trà đá vỉa hè”, MV lần này là một bản tình ca vô cùng nhẹ nhàng và lãng mạn, đẹp huyền ảo như một bức tranh thu Hà Nội, với một cái tên cũng rất ngọt ngào - “Hoa sữa mùa thu”. Ca khúc do chính Ninh sáng tác và thể hiện.

MV chính thức của "Hoa sữa mùa thu" - Đinh Mạnh Ninh

Dưới đây là một vài chia sẻ thêm của Ninh về MV này và về chính con người của Ninh:

- MV quá đẹp với những cảnh quay rất lãng mạn và trong trẻo. Cậu có thể kể một chút về "hành trình" từ ý tưởng đến khi cậu bắt tay vào thực hiện MV này không? Và cậu mất bao lâu để hoàn thành MV này?

MV này ê kíp của mình mất một ngày để hoàn thành - từ 4h30 sáng đến 18h tối. Phải nói đó là một ngày làm việc hết công suất của cả ê kíp, khi mà chúng mình tận dụng từng phút để có thể ghi hình, di chuyển, make up… Như các bạn có thể thấy trong clip, chúng mình đã đi vòng quanh Hà Nội: Từ đường Thanh Niên, hồ Trúc Bạch, đến Nhà Hát Lớn, phố cổ… để lựa chọn những khung cảnh biểu trưng cho hình ảnh thành phố, và sử dụng rất nhiều hình ảnh của flycam quay từ trên cao để diễn tả một Hà Nội “vừa quen vừa lạ” - một không khí mùa thu Hà Nội mà ai đã từng trải qua sẽ không bao giờ có thể quên, lần này được diễn tả dưới một góc nhìn cao và lạ.

- Trong video clip mình thấy có nhiều cảnh quay rất đẹp, những cảnh mùa thu Hà Nội vô cùng mơ mộng và huyền ảo, những cảnh quay "từ trên trời" rất bắt mắt. Vậy khi quay hình cậu có gặp phải khó khăn nào không? Hay là có "tai nạn" nào đáng nhớ xảy ra trong suốt quá trình quay không?

Rất may lần này mình đã kết hợp với một ekip flycam hết sức chuyện nghiệp là OneTeam. Với kinh nghiệm cũng như hệ thống máy chuyên nghiệp, mình đã có được kha khá cảnh quay ấn tượng trên không mà không gặp bất cứ trục trặc, tai nạn nào đáng tiếc.

- Hỏi thật nhé, mình thấy thấy cậu nhập vai trong clip rất đạt, phải chăng đây là câu chuyện có thật?

Mỗi bài hát của mình đều lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của mình, hoặc từ những người bạn của mình, hoặc là những điều mình trông thấy, mình nghe thấy. Ca khúc “Hoa sữa mùa thu” là một bài hát mình viết dành tặng một người, người bạn gái cũ đã cho mình rất nhiều cảm xúc đến tận ngày hôm nay. Với mình, mỗi lần yêu là một trải nghiệm. Người ấy đã cho mình những trải nghiệm hết sức sâu sắc, dạy mình từ một chàng trai trẻ trở thành một người đàn ông trưởng thành. Có lẽ còn quá nhiều điều để nói, nhưng mình sẽ nói qua những ca khúc của mình.


- Từ "Hà Nội, Hà Nội" tới "Hà Nội trà đá vỉa hè", và giờ là "Hoa sữa mùa thu", điều gì khiến một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội lại dành cho mảnh đất này nhiều tình cảm đặc biệt đến thế?

Chắc có lẽ là do Hà Nội là nơi đã dạy dỗ và cho mình những khái niệm đầu tiên về nghệ thuật chuyên nghiệp. Tính đến nay, mình đã sống ở Hà nội được hơn 7 năm. Đó không phải là thời gian quá dài, nhưng nó lại đúng là khoảng thời gian mình trưởng thành. Mình lắng nghe, mình nhìn, mình tiếp thu nhiều hơn, mình trưởng thành và có sự nghiệp của mình từ đây. Đó chính là lý do, Hà Nội như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy.

- Vậy các cô gái Hà Nội có hấp dẫn với cậu? Cậu có thể cho một vài nhận xét về các cô gái Hà Nội so với các nơi khác?

À, tất nhiên đã là con gái thì mỗi nơi có một sự cuốn hút riêng. Nếu biết đến những cô gái Bắc Giang quê mình với vẻ đẹp sắc sảo, nhanh nhẹn mà cũng không kém phần mặn mà đằm thắm của con gái Kinh Bắc, hay là những cô gái Tuyên Quang với vẻ đẹp của người phụ nữ xứ lạnh… thì con gái Hà nội với sự thông minh, ý tứ, duyên dáng thanh lịch đã làm trái tim của các anh chàng mong nhớ thẫn thờ, trong đó có cả mình (cười). Nói chung con gái Hà Nội rất là hấp dẫn đối với mình (cười).

- Ngoài lề một chút nhé, là một ca sỹ trẻ nhưng không đi theo dòng nhạc thị trường, mà chọn cho mình một lối đi riêng khá gai góc, tự hát – tự sáng tác, và các ca khúc của cậu đều rất “có chất”, vậy có bao giờ cậu thấy mệt mỏi hay nản lòng với con đường mình đã chọn? Có bao giờ cậu thấy mình bị “thiệt thòi” so với các ca sỹ trẻ khác được ông bầu hoặc các công ty âm nhạc quy mô nâng đỡ không?

Khi người nghệ sỹ can đảm chọn cho mình một con đường riêng, là người tiên phong hay bất chấp xu hướng mà đi theo lý tưởng của mình, thì chắc chắn đã phải trang bị cho mình một tư tưởng là “tưng tửng” - tưng tửng mà làm nghề, cười với mình, cười với đời, không hơn thua tị nạnh. Nhưng đúng thật, có đôi lúc nhìn các bạn, mình cũng có hơi chút cảm thấy “chành chạnh” - khi mà nhạc của mình chưa đến được với số đông công chúng, chưa làm cho mọi người hiểu hết mình. Nhưng rồi mình cũng nghĩ lại. Đó là cái duyên của nghệ thuật. Hi vọng một ngày không xa, mọi người có thể hiểu hết những tình cảm, tâm tư mình dồn vào âm nhạc.


- Bản thân mình nhìn thấy trong âm nhạc của Ninh có một sự “ngông cuồng, ngạo mạn” nhưng rất hấp dẫn và đáng yêu. Điều đó thể hiện qua những phá cách của cậu trong các sáng tác và trong cả cách thể hiện ca khúc, cách cậu giao lưu với khán giả. Điều gì làm nên một Đinh Mạnh Ninh cá tính như vậy?

Từ “ngông cuồng ngạo mạn” có bị hơi quá không nhỉ? (cười). Mình chỉ thể hiện một cách thẳng thắng sự khát khao - mà mình nghĩ không một ai “trẻ” mà không có - vào âm nhạc. Và cảm ơn điều mà bạn cho rằng đó là “cá tính” - tất nhiên, mình không chủ đích thể hiện rằng “tôi cá tính” - mà mình chỉ muốn nói, hát, thể hiện cái tôi thật nhất của mình. Mình là người thật thà, không thích khoa trương, mình có thế nào ở ngoài đời, thì mình đứng trên sân khấu cũng vậy.

- Là một ca sỹ trẻ rất đa tài, vậy ngoài âm nhạc, Ninh còn có đam mê gì khác không? Ví dụ như nếu không làm ca sỹ, cậu sẽ chọn một nghề nghiệp gì khác?

Đam mê thì mình có nhiều lắm. Ví dụ như là mình thích vẽ, mình thích làm những công việc liên quan đến sáng tạo, mình thích cả những công việc có tính chất nghệ thuật. Ý mình là từ hồi bé, đấy đã là những thiên hướng cá nhân của mình rồi. Nhưng mà nếu ai đó hỏi nếu không làm ca sỹ, mình sẽ làm gì, thì bây giờ mình thú thực là không nghĩ ra được. Bởi vì nghề nhạc nó ngấm vào máu rồi. Ngoài làm nhạc ra, mình chả biết làm gì.


- Theo cậu, điều gì là quan trọng nhất đối với một người làm nghề nhạc?

Có cái tôi riêng. Có lòng tự trọng.

- Một chút về tình yêu: Hình mẫu lý tưởng của cậu về người phụ nữ của mình như thế nào?

Một câu hỏi khó, khi mà đến giờ mình đã nghiệm rằng, mỗi con người với số kiếp của mình, thì chẳng ai lại chọn được “duyên” - có những người mình nghĩ chẳng bao giờ có thể đến với nhau, thì cuối cùng lại trở thành những gì sâu đậm nhất mà mình từng trải qua. Chính vì thế, mình quan niệm: “Yêu, là một trải nghiệm. Yêu càng nhiều, bạn càng trưởng thành”. Ý mình, yêu nhiều ở đây không phải là nhiều người, mà là yêu một người rất nhiều. Đó là cách một chàng trai trở thành người đàn ông. Đó là cách một Đinh Mạnh Ninh trưởng thành.

- Dự định sắp tới của Ninh là gì?

Thời gian sắp tới Ninh sẽ tiếp tục cho ra các single với ê kíp của mình cũng như một vài bạn đồng nghiệp.

- Cảm ơn Ninh và chúc cho sự trưởng thành cũng như cá tính âm nhạc của Ninh ngày càng được nhiều khán giả thấu hiểu.


Lan Anh
Ảnh lấy từ Facebook của Đinh Mạnh Ninh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng