NS Phú Quang: Tuấn Hiệp “được của nó đấy, ‘nuột’ của nó đấy!"

Red 2014-10-17 10:37
- (Em đẹp) - Người nhạc sĩ dí dỏm khích lệ Tuấn Hiệp và Tuấn Khang trong sản phẩm âm nhạc mới nhất của 2 nghệ sĩ này - “Hà Nội run run heo may” gồm 10 ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang được thu một cách rất mộc, rất tình.
Bìa CD của album “Hà Nội run run heo may”

Chiều qua (16/10) trong không gian ấm cúng của +84 Bar (23 Ngô Văn Sở) đã diễn ra cuộc họp báo nho nhỏ giới thiệu album nhạc Phú Quang của Tuấn Hiệp - Tuấn Khang với cái tên rất tình - Hà Nội run run heo may. Buổi giới thiệu mang tính chất giao lưu và hát là chính này có mặt nhạc sĩ Phú Quang cùng nhà thơ Hồng Thanh Quang, đặc biệt, sự dí dỏm của nhạc sĩ Phú Quang mang lại không khí vui vẻ và khiến chàng ca sĩ trẻ Tuấn Hiệp vơi bớt đi rất nhiều căng thẳng khi đối diện với một cây đại thụ âm nhạc Việt Nam.

Trong không gian ấm cúng...

...Tuấn Hiệp hát, Tuấn Khang đàn.

Lần này, với “Hà Nội run run heo may”, âm nhạc của Phú Quang được làm mới, làm trẻ bởi giọng ca Tuấn Hiệp cùng tiếng đàn guitar của Tuấn Khang, nhưng lạ hơn, được thu một cách hết sức tự nhiên và mộc mạc. Như Tuấn Hiệp chia sẻ, anh mong muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc mà khi nghe, khán giả có được cái cảm giác và không khí chân thật như người ca sĩ đang hát bên cạnh, thả từng câu hát vào thẳng thính giác người nghe. Và Tuấn Khang là người góp phần hiện thực hóa mong muốn đó. Một chàng trai Hà Thành đầy kiêu bạc, một nghệ sĩ chỉ tuân theo tự nhiên và ngẫu hứng, Tuấn Khang đồng ý đệm đàn trong “Hà Nội run run heo may” chính bởi cách thu âm trực tiếp. Bởi nó giữ lại được cảm xúc chân thật, cảm xúc đầu tiên mà người nghệ sĩ có với mỗi một ca khúc. Dù rằng theo cách thu âm không thu đi thu lại nhiều lần này, chắc chắn sẽ có điểm không hoàn hảo, nhưng chính sự thô ráp và mộc mạc đó là cái tình mà Tuấn Hiệp và Tuấn Khang muốn gửi đến những người nghe nhạc, đặc biệt là những người yêu nhạc Phú Quang.


Là cái tình của người thể hiện, “Hà Nội run run heo may” còn là cái tâm của người chịu trách nhiệm sản xuất - nhà báo Chu Minh Vũ. Cái tâm của anh là mang nhạc Phú Quang đến gần hơn với khán giả, “nhẹ” hơn, dung dị hơn và trẻ hơn. Tên tuổi của Phú Quang vốn là một đảm bảo chắc chắn thành công ở mức nhất định nào đó cho người hát nhạc của ông, thế nhưng nhạc Phú Quang cũng thường được gắn với ấn tượng “kinh viện” và cái bóng của những ca sĩ lớn như Lê Dung hay Ngọc Tân khiến không phải ca sĩ nào cũng dám hát và không phải người nghe nào cũng đồng cảm. Lần này, với những tình khúc trong “Hà Nội run run heo may”, vẫn là những ca khúc quen thuộc, vẫn “Em ơi Hà Nội phố”, vẫn “Nỗi nhớ mùa đông”, cũng vẫn là “Khúc mùa thu”... nhưng đại đa số khán giả đều có thể hát theo, ai cũng có thể tìm thấy được một chút mình ở trong những ca từ ấy.

Với cách đi này - mộc và gần gũi, nhạc sĩ Phú Quang hoàn toàn đồng tình với Tuấn Hiệp và Tuấn Khang, ông khích lệ một cách rất vui nhộn trong buổi ra mắt: “Được của nó đấy, ‘nuột’ của nó đấy!”. Không khí ở +84 Bar khi ấy trở nên vô cùng dễ chịu với những câu trêu đùa dí dỏm của nhạc sĩ. “Tuấn Hiệp trông to thế mà khôn lắm, chọn hướng đi này là một cách đi khôn ngoan”, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ ông cũng đang muốn thực hiện những sản phẩm âm nhạc theo cách thu âm trực tiếp mộc mạc này. Và có lẽ thế thật, với những ca sĩ trẻ chọn âm nhạc “già” như nhạc của ông, chỉ có cảm xúc thật của người thể hiện mới có thể khiến người nghe rung cảm và tạm quên đi những cái bóng vô cùng lớn của người ca sĩ hát những ca khúc ấy trước đây.

Một số hình ảnh của buổi giao lưu ra mắt “Hà Nội run run heo may” tại Hà Nội:

Không gian thân mật trong buổi ra mắt ở +84 Bar.

Nhạc sĩ Phú Quang và nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Nhạc sĩ Phú Quang: "Tuấn Hiệp trông to thế mà khôn lắm!".

Buổi giới thiệu mang không khí giao lưu và đàn hát là chính.


Red
Ảnh: Trung Vũ
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư phổi, nhiều người không ngờ đến