Mộc, tình với "Hà Nội run run heo may"

Red 2014-10-16 10:13
- (Em đẹp) - Chiều nay, trong không gian ấm cúng của +84 Bar sẽ vang lên những tình khúc của Phú Quang với chủ đề "Hà Nội run run heo may", với tiếng hát của Tuấn Hiệp và tiếng guitar của Tuấn Khang.
“Hà Nội run run heo may” - album mới nhất của ca sĩ Tuấn Hiệp gồm 10 nhạc phẩm Phú Quang được trình bày theo phong cách acoustic với tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Tuấn Khang. Đây là album thứ 6 trong sự nghiệp của Tuấn Hiệp và vẫn tiếp tục được làm theo vệt ý tưởng các album tác giả - tác phẩm của riêng anh với những thể nghiệm và sáng tạo khác lạ. Chiều nay, vào lúc 16h tại +84 Bar, 23 Ngô Văn Sở, 3 nghệ sĩ: Phú Quang - Tuấn Hiệp - Tuấn Khang sẽ có cuộc giao lưu ra mắt giới thiệu album mới nhất này.

Bìa CD album “Hà Nội run run heo may”.

Toàn bộ các ca khúc trong “Hà Nội run run heo may” đều được thu trực tiếp cùng nhạc cụ tại phòng thu. Sự đồng cảm giữa các tâm hồn nghệ sĩ với những giai điệu quen thuộc, nhiều cảm xúc đã làm cho các bản thu đều được tiến hành rất nhanh chóng. Album được mix mộc để giữ độ xù xì, thô ráp nam tính của giọng hát. Phần hoà âm cũng đơn giản và hơi hướng guitar cổ điển nhiều hoài niệm. “Hà Nội run run heo may” vì thế phù hợp với những không gian tĩnh lặng, hoặc với những đối tượng thích nghe nhạc acoustic mộc mạc.

Tuấn Hiệp, một giọng nam trầm ấm được đào tạo từ Học viện Âm nhạc Quốc gia. Anh từng được biết đến lần đầu tiên khi xuất hiện trong album chung với Tùng Dương và Lệ Quyên – “Mắt biếc”. Sản phẩm này trong suốt 7 năm qua là đĩa nhạc bán chạy nhất của nhà xuất bản Dihavina. Và điều đặc biệt, album này đã mở ra cho cả 3 nghệ sĩ một sự lựa chọn trong nghề nghiệp, đó là dòng nhạc tiền chiến trữ tình lãng mạn. Trong nhiều năm qua, Tuấn Hiệp cũng đã gắn bó nhiều với dòng nhạc này. Và anh cũng đã từng ra mắt 5 album riêng với dòng nhạc tiền chiến lãng mạn với các tác giả Đoàn Chuẩn, Nguyễn Ánh 9, Lam Phương... Và nhạc Phú Quang là một ý tưởng âm nhạc từ rất lâu của Tuấn Hiệp, nhưng phải đến khi gặp guitarist Tuấn Khang, sản phẩm này mới thành hiện thực.

Ca sĩ Tuấn Hiệp

Phạm Tuấn Khang tốt nghiệp khoa guitar tại Học viện âm nhạc quốc gia năm 2000 và ngay sau đó, anh tiếp tục theo học thầy Châu Đăng Khoa tại Tp. HCM. Tuấn Khang đã từng đạt giải nhất Festival Guitar toàn quốc năm 2002. Ngoài thế mạnh là guitar cổ điển, Tuấn Khang còn nghiên cứu và trình diễn các thể loại âm nhạc khác như Flamenco, Pop và đặc biệt thành công với phong cách đệm đàn các ca khúc Việt Nam theo phong cách áp dụng các kỹ thuật đặc trưng của Guitar Classic.

Nghệ sĩ guitar Tuấn Khang

Nhạc Phú Quang với những tình khúc gắn với Hà Nội đã trở thành những bài hát quen thuộc nằm lòng với những người yêu nhạc. Để bước vào thế giới âm nhạc ấy, Tuấn Hiệp đã chọn cách đồng hành với những người bạn giàu tâm hồn nghệ sĩ để cùng thể hiện chất sĩ Hà Thành đầy kiêu bạc. Tiếng đàn guitar của Tuấn Khang dẫn dắt, Tuấn Hiệp hát như nói và chia sẻ tâm sự của một người nghệ sĩ lang thang mang nhiều hoài niệm về tình yêu, con người Hà Nội. Những chuẩn mực về thanh nhạc được gạt bỏ, và thay vào đó là cảm xúc. Lời hát và từng nốt nhạc được thể hiện bằng trải nghiệm của những người đàn ông từng trải, kinh qua nhiều thăng trầm của đời sống. Sự thô ráp trong con người và giọng hát ấy tạo ra sự khác biệt so với những phiên bản đã quen thuộc trước đó.

Nhạc sĩ Phú Quang cũng có nhiều giọng ca gắn bó riêng. Ông cũng từng nghe và yêu mến giọng ca Tuấn Hiệp. Mối lương duyên để Tuấn Hiệp hát nhạc Phú Quang cũng cần thời gian để họ hiểu nhau, chia sẻ về tác phẩm... Và điều thú vị, nhạc sĩ Phú Quang đồng ý để Tuấn Hiệp có thể tự lựa chọn ca khúc và cách thể hiện theo cá tính của riêng mình.

Hy vọng rằng, cá nhân ca sĩ cũng sẽ tạo được một dấu ấn rất riêng đối với các tác phẩm âm nhạc của Phú Quang. Và một mặt khác khán giả cũng có thêm một sự lựa chọn đối với những tác phẩm âm nhạc đã ở lại với thời gian.


Các ca khúc trong album “Hà Nội run run heo may”

Về lại phố xưa (nhạc và lời: Phú Quang)
Em ơi Hà Nội phố (nhạc: Phú Quang, thơ: Phan Vũ)
Thế rồi! (nhạc: Phú Quang, thơ: Chu Hoạch)
Một dại khờ một tôi (nhạc: Phú Quang, thơ: Nguyễn Trọng Tạo)
Nỗi nhớ mùa đông (nhạc: Phú Quang, thơ: Thảo Phương)
Mơ về nơi xa lắm (nhạc: Phú Quang, thơ: Thái Thăng Long)
Khúc mùa thu (nhạc: Phú Quang, thơ: Hồng Thanh Quang)
Lãng đãng chiều đông Hà Nội (nhạc: Phú Quang, thơ: Tạ Quốc Chương)
Chiều đông Matxcova (nhạc và lời: Phú Quang)
Hà Nội ngày trở về (nhạc Phú Quang, thơ: Thanh Tùng)

Ca sĩ: Tuấn Hiệp – guitar: Tuấn Khang, saxophone: Hoàng Tùng, violon: Mạnh Hải, accordion: Quốc Hoà.


Red
Ảnh: Samuel Hoàng
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 xu hướng làm đẹp đang được sao Hàn tích cực 'lăng xê' trong hè này