Cống hiến 2015: Ứng cử viên nặng kí nhất cho hạng mục “Album của năm”?

Lê Đức 2015-03-24 15:14
- Cả 5 đề cử trong hạng mục “Album của năm” - giải Cống hiến năm nay đều đáp ứng đầy đủ tiêu chí sáng tạo, khám phá và làm mới thế nhưng vẫn có một cái tên xứng đáng hơn cả.

Hạng mục “Album của năm” được trao thưởng lần đầu tiên cùng với năm ra đời của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến. Đây cũng là một trong những hạng mục quan trọng và nhận được nhiều sự quan tâm nhất của công chúng yêu nhạc. Năm nay, hạng mục này có tất cả 5 album tranh giải, ít hơn năm ngoái 2 album, bao gồm: Một tôi rất mới - Tạ Quang Thắng, Đại lộ đón gió - Thảo Trang, Nghe – Phạm Anh Khoa, Gặp tôi mùa rất đông - Nguyễn Đình Thanh Tâm và Khởi hành – Nguyễn Trần Trung Quân. Các đề cử năm nay được đánh giá là có chất lượng đồng đều, đa dạng về phong cách âm nhạc và tương đối khó dự đoán.

Phạm Anh Khoa “thay máu” với “Nghe”

Được biết đến là một “quý ông hát rock", thế nhưng "Nghe" của Phạm Anh Khoa lại không phải là một sản phẩm âm nhạc thuộc thể loại rock. Đây là một album chất chứa quá nhiều cung bậc cảm xúc thể hiện trong các sáng tác của Tuấn Khanh, Đức Trí và 2 ca khúc do anh tự viết. Mỗi ca khúc lại mở ra một không gian âm nhạc riêng vừa phóng khoáng, vừa tự sự. Chẳng ai nghĩ rằng "Nghe" – một sản phẩm Acoustic ngọt ngào trái hẳn với sự bụi bặm, mạnh mẽ thông thường của Phạm Anh Khoa lại lọt vào danh sách đề cử Cống hiến. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca “Ngựa ô thương nhớ” xuất hiện trong giải thưởng âm nhạc danh giá này.


Liệu sự sáng tạo và đột phá của “Nghe” có được công nhận tại Cống hiến 2015?

Phạm Anh Khoa đã thực sự làm mới chính bản thân mình và đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc với album "Nghe". Giọng ca “Ngựa Ô thương nhớ” đã thổi một làn gió mới vào thể loại âm nhạc acoustic nước nhà. Bằng bản lĩnh và sự trải nghiệm của mình, Phạm Anh Khoa đã khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong của một dòng nhạc vẫn được xem là nguy hiểm và rất dễ bị phô chênh khi hát nếu không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp và cẩn thận với nghề. "Nghe" là sự lựa chọn thích hợp cho những ai đang muốn thay đổi phong cách nghe nhạc nhưng sẽ không thích hợp với những người khó tính trong việc thưởng thức nghệ thuật. "Nghe" tuy mới và sáng tạo nhưng lại chưa đủ độ để trở thành một sản phẩm acoustic ấn tượng. Thế nên việc "Nghe" của Phạm Anh Khoa sẽ vượt qua các đề cử còn lại để giành giải Cống hiến là không hề đơn giản.

“Đại lộ đón gió” – “chiếc áo mới” của Thảo Trang

"Đại lộ đón gió" không chỉ là chuyến du ca mà còn là chiếc áo mới trong âm nhạc của Thảo Trang. Bước ra từ cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Việt Nam mùa đầu tiên nhưng Thảo Trang vẫn cứ mãi quanh quẩn mà không có bất cứ một đột phá nào trong âm nhạc cho đến khi "Đại lộ đón gió" ra đời. Album này tuy không phải là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ “xấu lạ” nhưng lại là một Thảo Trang với phong cách hoàn toàn khác. Thay vì cứ bấp bênh giữa pop, R&B thì giọng ca “Nơi ấy bình yên” đã chọn cho mình chất alternative rock với màu sắc chủ đạo là acoustic. Đây cũng là album đầu tiên cô hát theo phong cách dân gian đương đại và nhạc pop kiểu thính phòng.


“Đại lộ đón gió” của Thảo Trang là album đẹp.

Thảo Trang cực kỳ mộc mạc nhưng cũng không kém phần biến hóa trong album "Đại lộ đón gió". Các bài hát không chạy theo thể loại cũng không chạy theo xu hướng thịnh hành mà hòa quyện với giọng hát của chủ nhân tạo nên một sản phẩm âm nhạc đẹp. Nữ ca sĩ như khoác trong mình một chiếc áo âm nhạc mới – vừa vặn và khuyến rũ hơn. Đó cũng là lý do khiến album của cô được đề cử trong giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2015. Thế nhưng cũng giống như Phạm Anh Khoa, Thảo Trang chưa tạo được một sản phẩm âm nhạc hoàn hảo hay đỉnh cao, cũng chỉ là một làn gió mới trong thể loại âm nhạc mà cô theo đuổi chứ chưa đứng vững và đào sâu vào thể loại âm nhạc đó.

“Một tôi rất mới” và sự chín chắn của Tạ Quang Thắng

Album của Tạ Quang Thắng thường không rầm rộ như album của một số ca sĩ cùng trang lứa nhưng không vì thế mà sản phẩm âm nhạc của anh thiếu “chất”, "Một tôi rất mới" là ví dụ. Đây là album được giới chuyên môn đánh giá khá cao vì bao gồm các bài hát tiên phong cho thể loại country rock. Tạ Quang Thắng đã gửi gắm rất nhiều suy tư của cá nhân mình vào trong các bài hát những tưởng là rất khó nghe nhưng khi vang lên thì ai cũng cảm thấy gần gũi, thân thuộc. Chàng nhạc sĩ trẻ đã cho ra đời một sản phẩm đúng chất country, điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.


Một tôi rất mới” của Tạ Quang Thắng là một sản phẩm country rock.

Hơn một lần Tạ Quang Thắng chia sẻ với người hâm mộ rằng “Tôi yêu country rock vì nó giúp tôi truyền tải tâm hồn mình.” Giọng ca "Cuộc đời là những chuyến đi" đã xây dựng một hình ảnh lãng tử trong "Một tôi rất mới". Nhưng chính sự lãng tử này đã giúp anh có nhiều trải nghiệm và phù hợp với chân dung một chàng trai vừa sáng tác, vừa thể hiện. Người nghe có thể dễ dàng nhận ra một Tạ Quang Thắng cực chín chắn nhưng cũng đầy mới mẻ như chính tên sản phẩm âm nhạc của anh – "Một tôi rất mới". Đây là một album khẳng định sự trưởng thành trong âm nhạc của Tạ Quang Thắng.

Ứng viên nặng kí nhất: “Khởi hành” hay “Gặp tôi mùa rất đông”

"Gặp tôi mùa rất đông" của Nguyễn Đình Thanh Tâm và "Khởi hành" của Nguyễn Trần Trung Quân là hai album đang nhận được nhiều đồn đoán nhất từ truyền thông và người yêu nhạc. Cả hai album tuy đều thuộc thể loại âm nhạc điện tử nhưng lại mang hai màu sắc khác nhau và thuộc dòng điện tử khác nhau. Trong đó "Khởi hành" của Nguyễn Trần Trung Quân được báo giới nhắc đến khá nhiều suốt một thời gian dài. Chuyến khởi hành này đã giúp Nguyễn Trần Trung Quân chính thức trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Album của nam ca sĩ là một sự đa dạng từ phong cách đến chất liệu âm nhạc. Xen lẫn những âm thanh hiện đại của âm nhạc điện tử là những âm thanh dân gian với tiếng sáo mèo Tây Bắc và cả một vài âm thanh đến từ chất liệu Tây Phi. Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện cá tính riêng biệt của một người trẻ khi đi vào dòng nhạc đã từng được nhiều người khai phá. "Khởi hành" thực sự là một cái tên “đáng gờm” trong giải Cống hiến năm nay. Tuy nhiên đối thủ "Gặp tôi mùa rất đông" cũng “không phải dạng vừa đâu”.


“Khởi hành” là một cái tên “đáng gờm” trong Cống hiến 2015.


Bên cạnh đó, “Gặp tôi mùa rất đông” cũng được xem là ứng cử viên nặng kí năm nay.

"Gặp tôi mùa rất đông" của Nguyễn Đình Thanh Tâm cho thấy khả năng và màu sắc âm nhạc đặc biệt của giọng ca đã từng là quán quân Sao mai điểm hẹn. Trong album này, chàng ca sĩ trẻ vẫn ma mị nhưng đã không còn là “cái bóng” của Tùng Dương. Một Nguyễn Đình Thanh Tâm hoàn toàn khác với nhiều đột phá và ấn tượng trong âm nhạc. Sau đĩa nhạc đầu tay mang tên "Cánh diều lạc phố" với phong cách âm nhạc jazz và dân gian đương đại thì "Gặp tôi mùa rất đông" là một ngã rẽ khác của Thanh Tâm với âm nhạc điện tử mà chủ yếu thuộc dòng EDM (electronic dance music). Nghe các ca khúc trong "Gặp tôi mùa rất đông", người nghe cứ cảm tưởng như nam ca sĩ trẻ đang hòa mình vào những làn sóng bấp bênh, cuồn cuộn, khi cao, khi thấp đầy kích thích và quyến rũ. Chính giới trong nghề cũng phải công nhận đây là một sản phẩm đầy sáng tạo và khám phá. Tất cả những điều này khiến cho album của Nguyễn Đình Thanh Tâm trở thành ứng cử viên nặng kí nhất cho hạng mục “Album của năm” trong giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay.

Lê Đức
(Theo Congluan.vn)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen