Phạm Anh Khoa, PAK Band và “phát súng” mở màn năm 2015

Red 2015-01-30 07:33
- Album “Phá” của Phạm Anh Khoa và PAK Band gồm hầu hết là các ca khúc trữ tình quen thuộc của nhạc Việt nhưng được rock hóa, là "phát súng" mở màn giòn giã cho một năm mới của nhạc Việt.
Mang cái tên là một động từ mạnh -  “Phá”, gồm những ca khúc kinh điển của nhạc Việt nhưng được rock hóa, album mới nhất của Phạm Anh Khoa và ban nhạc có thể nói là một cú “đạp cửa” đầy hào hứng vào 2015, báo hiệu một năm mới sung sức của PAK Band nói riêng, và "hi vọng" của nền âm nhạc nước nhà nói chung.
Từ “Nghe” (album phát hành năm 2014) sang “Phá” là một bước tiến uyển chuyển và khôn ngoan. Nếu như “Nghe” là giọng rock của Anh Khoa trên nền nhạc acoustic trữ tình, thì ở “Phá”, với cái hồn là những bài ca buồn, cái da diết, trầm lắng trở nên thô ráp, gai góc và cũng dữ dội hơn, như cào vào cảm nhận của người nghe, khiến cái buồn trở nên rất thật, rất đời.

Bìa album "Phá" của Phạm Anh Khoa và PAK Band.
Để nói về “Phá”, đầu tiên phải nói đến tính “đúng thời điểm”, tính “chín muồi” khi mọi thứ đã cùng hẹn mà trở nên hoàn thiện. Anh Khoa rock hóa ca khúc nhạc pop không phải là điều gì mới, người “xúi” Anh Khoa làm việc đó cũng không ít. Những ai theo dõi chàng ca sĩ Cam Ranh đáng mến này đều không lạ gì với những bản phối lạ lẫm của “Sắc màu”, “Biển khát”, “Em ơi! Hà Nội phố”... Thế nhưng phải mất một hành trình 3 năm, một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh mới chính thức được ra đời. 3 năm, là khi những trải nghiệm và vấp váp trong cuộc sống cũng như trên con đường âm nhạc đã tôi lên một Anh Khoa trưởng thành, là khi kỹ năng diễn xuất và hòa mình vào nhân vật anh học được từ việc đóng phim hình thành nên một Anh Khoa dày dặn cảm xúc. Quan trọng hơn cả, Anh Khoa không còn đơn độc trên sân khấu khi anh đã tìm được và gắn bó với một đội hình ban nhạc ăn ý, đồng tâm đồng sức đồng chí hướng. PAK Band với Phạm Anh Khoa (Lead vocal & song writer), Lương Bỉnh Khôi (Drums), Dương Đức Tâm (Bass), Nguyễn Anh Tú (Guitar), Nguyễn Duy Nghĩa (Keyboard) đã gắn bó một chặng đường 3 năm. Các thành viên còn lại tuy tuổi đời đều còn rất trẻ, nhưng họ là những nhân tố đóng góp rất lớn đến thành công ngày hôm nay của Phạm Anh Khoa và của ban nhạc. Giọng hát Anh Khoa nay có một thế giới riêng để tung hoành, chất trẻ và “điên” của các thành viên bổ trợ và phối hợp ăn ý với một Anh Khoa trưởng thành và khôn ngoan của hiện tại. Kết quả là những thành công đáng ghi nhận với những bước đi đúng hướng và những sản phẩm âm nhạc có chất lượng cao, hoàn thiện của Phạm Anh Khoa và PAK Band.  

Phạm Anh Khoa và PAK Band.
Thứ hai, đó gần như là “định mệnh”. Hay như nhạc sĩ Huy Tuấn khẳng định: “Những ca khúc hay ho, đẹp đẽ như thế mà không được thể hiện bằng giọng hát của Anh Khoa thì thật là phí”. Như một định mệnh, “quý ông hát rock” ngày nào từng khiến khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay trước phần biểu diễn rock hóa ca khúc mang âm hưởng dân ca “Ra khơi” trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn 8 năm về trước, nay không thể không tránh được nghĩa vụ cao cả mang đến một hình hài mới cho những ca khúc đã cũ mà không làm phá hỏng cái hồn phong phú, sâu lắng của chúng.

Phạm Anh Khoa và PAK Band đã có một buổi gặp gỡ gần gũi và "bụi phủi" giới thiệu album "Phá" đến khán giả Hà Nội. Xuất hiện cùng Anh Khoa là nhạc sĩ Huy Tuấn và nhà báo Chu Minh Vũ.
Thứ ba, “Phá” là một bước đi khôn ngoan. Toàn bộ các ca khúc trong album đều đã quá quen thuộc với khán giả nhạc Việt, từng gắn với thương hiệu của các diva, nay mang một hơi thở mới, lạ mà cũng quen. “Phá” đầu tiên sẽ gây tò mò. Sau đó, sức thuyết phục trong cách hòa âm phối khí cùng chất giọng đặc biệt, cá tính nhưng không kém phần ấm áp của Anh Khoa mang đến một bản rock hóa dễ chấp nhận và dễ thích. Từ đó, “Phá” sẽ như một phát súng đanh, giòn mở đầu cho những sản phẩm âm nhạc “đặc biệt” hơn, nhiều màu sắc hơn mà Anh Khoa cùng PAK Band đã chuẩn bị để tung ra trong năm 2015.
“Phá” gồm 7 ca khúc, một con số mà theo Anh Khoa là “không thừa không thiếu”“vừa đủ để khiến người ta thòm thèm”. Tất cả đều là những ca khúc kinh điển gắn liền với bản phối mà tưởng như không thể thay đổi. Tôi đã mất vài ngày để nghe và hiểu những ca khúc trong “Phá”. Cũng như những lần khác nghe Anh Khoa hát, cái “nhiệt”, khỏe khoắn và dày dặn, độ “rung” vừa đủ chất rock vừa đủ độ dễ chịu trong giọng hát của Khoa ngay lập tức gây được cảm tình ở tôi. Tôi nghe đi nghe lại, liên tục và hầu như không đổi nhạc trong suốt hai ngày và nhận ra, yếu tố gây “nghiền” với tôi không phải là sự phá cách khi rock hóa các ca khúc buồn, mà là vì cái buồn được mang một dáng vẻ mới - rõ nét hơn, đời hơn, và vì thế mà thật hơn. 
 

 Album “Phá” gồm 7 ca khúc nhạc top hits quen thuộc của khán giả nhạc Pop, và hầu hết là những dấu ấn mặc định, rất khó vượt qua của các nữ danh ca nhạc Việt. Phần phối khí của album do nghệ sĩ Dương Đức Tâm (bassist của PAK Band) đảm nhận. Nhạc sĩ Anh Quân mix & master và đơn vị phát hành là công ty MusicFaces của nhạc sĩ Đức Trí.

1/ Chờ người nơi ấy - Nhạc: Huy Tuấn, Lời: Hà Quang Minh
2/ Biển khát - Sáng tác: Trương Ngọc Ninh
3/ Hương ngọc lan - Nhạc Trương Anh Quân, Lời: Dương Thụ
4/ Xin hãy thứ tha - Nhạc: Dương Khắc Linh, Lời: Hoàng Anh
5/ Ngày không mưa – Sáng tác: Quốc Trung
6/ Ngẫu hứng sông Hồng - Sáng tác: Trần Tiến
7/ Giọt nắng bên thềm - Sáng tác: Thanh Tùng
Red
Ảnh: Trung Vũ
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 món phụ kiện hot trend của Gen Z, các nàng nên sở hữu vì xinh muốn xỉu