"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" Tập 3+4: Tê Giác phát khóc vì... thua

Tuấn Thanh 2014-11-22 15:34
- Cuộc hành trình tại lò gốm Bình Dương và Đà Lạt đã giúp khán giả hiểu hơn về các bé, đặc biệt là bé Tê Giác.
Sau hai tập tại vùng quê ở Hóc Môn, ở tập 3+4 của chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phiên bản Việt, các bố con tham gia chương trình sẽ rời khỏi vùng đất yên bình đã gắn bó trong 2 tập vừa qua để đi tới những nơi khác và tham gia những thử thách thú vị do chương trình đưa ra.
 
Ở tập 3, trước khi rời khỏi Hóc Môn thì các bố con cũng đã có dịp thử thách trình độ “dậy sớm” của mình. Thử thách được đưa ra là bố con nào dậy và ra đến đầu làng sớm nhất thì có quyền được lựa 1 trong 4 món điểm tâm sáng. Bố con nhà Hoàng Bách đã “nhanh nhẩu” dậy và ra đầu làng sớm nhất. Bố con nhà Phan Anh tuy cũng thức sớm nhưng lại trễ một bước. Khá lâu sau thì bố con nhà Trần Lực mới dậy. Còn bố con Minh Khang đã không xuất hiện để lấy đồ ăn sáng. Thì ra do ngày hôm trước làm việc quần quật một ngày mệt mỏi (tắm heo, nấu ăn ở Tập 2) nên nhạc sĩ Minh Khang đã bị cảm và dậy không nổi.
 
Các bố con lên xe và đi đến địa điểm mới: một làng gốm ở Bình Dương. Tại đây, các bé và các bố đã bị tách ra riêng biệt và mỗi bên sẽ có nhiệm vụ riêng của mình. Bên nhóm các bé sẽ đổ thạch cao và cạo vôi tượng để tô màu, còn các bố sẽ làm lu chậu từ đầu cho tới thành phẩm.
 
 
 
Có lẽ vì tính chất công việc khá là phức tạp và đòi hỏi sức lực cùng sự khéo tay nên các bố có phần “đuối”. Còn về phần các bé, không còn sự quản lý của cha, các bé đã có dịp thỏa sức “tung hoành” mà không lo bị trách.
 
Sau khi làm việc rất mệt mỏi, các bố đã quyết định… không làm lu nữa mà chuyển qua nặn gốm tặng các con của mình. Các bố đồng thời chia sẻ có làm thì mới thấu hiểu và quý trọng công sức của các nghệ nhân.
 
 
Còn các bé sau khi ăn trưa xong thì cũng… quên luôn nhiệm vụ và bày trò chơi với nhau. Một chiếc bình gốm đã bị rơi xuống và nứt nẻ ra. Khi được hỏi thì Suti rất lo sợ và khóc, nói rằng chính Tê Giác đã làm. Còn Bo thì suy đoán và nói Tê Giác đứng gần đó nhất, nên có thể là Tê Giác. Còn bé Bờm cũng… hùa theo Bo và nói thủ phạm chính là Tê Giác.
 
 
Tê Giác thì một mực khẳng định mình không làm. Bé Suti sau khi khóc xong nói không muốn chơi với Tê Giác nữa. Bé Bo phải đứng ra giảng hòa và một lúc sau cả bốn bé đã vui vẻ trò chuyện trở lại. Thực ra chiếc bình gốm do Tê Giác vô ý làm rơi mà chính bé cũng không nhận ra.
 
Cuối ngày, các bé và các bố được gặp lại nhau. Thử thách cuối ở tập 3 là trò chơi tìm kho báu. Các bố sẽ bị bịt mắt và các bé sẽ dẫn đường, chỉ cho các bố lu nào có thể đập. Lúc này một tình huống đã phát sinh là sau trò chơi, bé Tê Giác khóc dữ dội vì đã… thua, không có kho báu (ở đây là các miếng kẹo hình đồng tiền) và quay qua giận dỗi với Hoàng Bách. Tê Giác nói Hoàng Bách không nghe theo bé và dẫn tới không có kho báu, trong khi 3 gia đình kia thì tìm được. Hoàng Bách phải phân tích cho bé hiểu về vấn đề không nên đặt nặng thắng thua và trò chơi là chơi hết mình, cho vui. Bé Bo vì muốn Tê Giác không khóc và buồn nữa nên đã chia phần kẹo của mình cho cậu bé.
 
 
Sang tới tập 4, cả đoàn đã di chuyển lên thành phố Đà Lạt đầy thơ mộng. Vì ở đây dài ngày nên công việc lựa nhà đã bắt đầu. Nếu các bé còn lại có chút thích thú lưỡng lự khi được hỏi chọn các nhà thì bé Tê Giác lại tỏ ra có phần bất mãn khi ngôi nhà bé chọn đã bị Bờm chọn. Tê giác la hét và khóc lóc khi Bờm không chịu nhường lại ngôi nhà và Suti đã phải nhường ngôi nhà của mình cho Tê Giác. Tuy nhiên Tê Giác lại thấy nhà của Suti đang ở đẹp hơn và muốn đổi một lần nữa, việc này làm cho bố của Tê Giác là ca sĩ Hoàng Bách tỏ ra không hài lòng.
 
 
 
Sự nghiêm túc và cố gắng hết sức của Tê Giác trong các nhiệm vụ đã khiến cậu bé có những yêu cầu cao và có phần gay gắt cho Hoàng Bách. Trong thử thách tưới vườn carot, Tê Giác rất mong muốn chiến thắng tới nỗi khi thấy bố làm chậm và lâu, cậu bé đã dần mất bình tĩnh và dỗi, xong khóc lóc không chịu làm nữa. Hoàng Bách lúc này trở nên cứng rắn khi hỏi Tê Giác muốn chơi nữa không, nếu không thì dừng cuộc chơi. Tê Giác còn khóc to hơn và nói “Con muốn chơi nhưng mà con không muốn thua”. Dù Hoàng Bách đã giải thích cũng như nói rằng thắng thua không quan trọng, tuy nhiên Tê Giác vẫn không muốn thua kém những bé còn lại. Lúc này các bé còn lại đành phải an ủi và chia phần thưởng lại cho Tê Giác.
 
 
Hai tập vừa qua đã cho khán giả hiểu hơn về bé Tê Giác. Tuy lanh lợi, dễ thương và có phần ông cụ non nhưng ở cậu bé này vẫn còn những tính cách rất trẻ con như xem trọng thắng thua, liệu Tê Giác có thể khắc phục những tính cách không hay này? Trong khi đó, bé Bo ngày càng ra dáng chị lớn trong nhóm khi biết quan tâm chia sẻ và nhường nhịn. Bé Bờm và Suti thì ngây thơ, vui vẻ cũng tạo nên sự thích thú cho khán giả.
 
“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phiên bản Việt vẫn còn chặng đường dài phía trước và khán giả hy vọng các bé cùng những ông bố sẽ ngày càng hiểu nhau hơn thông qua các nhiệm vụ mỗi tuần. Chương trình vẫn phát sóng 12h Thứ Bảy hàng tuần trên VTV3.
 
 
Tuấn Thanh
Theo Congluan.vn
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo được ví như nàng 'tiểu tiên nữ' trong mắt người khác giới