Vietnam’s Got Talent Tập 8 – Khi nhạc sĩ Huy Tuấn hết thích sử dụng nút đỏ

Red 2014-11-17 10:58
- Giám khảo Huy Tuấn, “người chỉ có thói quen nhấn nút đỏ”, nay đã không ngần ngại ấn nút vàng để đưa thẳng thí sinh vào vòng trong của Tìm kiếm tài năng mùa thứ 3.

Ba thí sinh liên tiếp được Ban giám khảo đồng ý cho lọt vào vòng trong đã kết thúc tốt đẹp ngày thi thứ 3 của Vòng loại miền Nam và mở màn giòn giã cho tập 8 của Vietnam’s Got Talent - Tìm kiếm tài năng.

Mở đầu là ban nhạc B.I.A Band trong những bộ trang phục và ngoại hình rất ngầu nhưng mang đến một ca khúc… thiếu nhi. Thế nhưng, thú vị hơn thế, 5 thành viên của B.I.A mang đến một tiết mục hát hài với ca khúc “Chú voi con ở bản Đôn” quen thuộc với trẻ nhỏ, nhưng được phối lại, mix với những ca khúc người lớn gần như không liên quan để hát chế. Chính sự sáng tạo và nghịch ngợm này đã mang đến hiệu quả cho ca khúc tưởng chừng quá quen thuộc, đem đến những tràng cười nghiêng ngả và những phút giây thư giãn vô cùng thoải mái cho khán giả.


Sau khi lắng nghe phần trình diễn của nhóm, giám khảo Hoài Linh có lời khen ngợi nhóm: “Tôi nói thật là tôi ngồi dưới đây cười ngặt nghẽo luôn. Tôi thích phần trình diễn của các bạn bởi vì nó đem đến không khí ngộ nghĩnh khi đem cả nhạc trữ tình, nhạc nước ngoài cũng voi hết cả”. Giám khảo Thành Lộc cũng chia sẻ thêm: “Tôi đã xem múa hài, tấu hài rồi nhưng hát hài thì chưa bao giờ. Đây là nhóm biểu hiện điều đó theo tôi thấy là thành công. Nó rất có duyên và tôi rất hoan nghênh phần trình diễn của các bạn”. Trong khi đó, dù cũng khá vui vẻ theo dõi B.I.A Band nhưng giám khảo Huy Tuấn lại cho rằng: “Tôi cảm thấy các bạn không phải là một nhóm nhạc hoàn hảo cho lắm. Các bạn vẫn là những cá nhân riêng lẻ. Ví dụ hai bạn hát chính vẫn còn thiếu những đoạn quyện bè, hoà thanh. Phần lớn là hát đồng âm. Nó làm giảm đi rất nhiều hiệu quả của một nhóm nhạc”.

Tuy không nhận được sự đồng ý của giám khảo Huy Tuấn nhưng với 3 sự chấp thuận của các giám khảo còn lại, B.I.A Band đã được đi tiếp vào vòng trong để tiếp tục có thêm cơ hội hoàn thiện và sáng tạo những tiết mục thú vị, cuốn hút hơn.

Tiết mục thứ hai nhận được sự đồng ý của cả 4 vị giám khảo là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có cái bụng “biết nói”. Với tiết mục biểu diễn bellydance, những cử động ở bụng của thí sinh Mari sinh động không kém gì những biểu hiện ở cơ mặt, như đang muốn nói điều gì đó với người đối diện.


Trong tập 8 này, khán giả lại tiếp tục được gặp gỡ một chàng trai trình diễn ảo thuật khác nhưng với loại hình mới mẻ và độc đáo - ảo thuật tâm lí. Anh Đức sau khi tiến đến trước bàn Ban giám khảo đã nhờ giám khảo Hoài Linh kí tên và sau đó viết tên một người mà Hoài Linh nghĩ đến vào tờ giấy, sau đó gấp làm tư rồi bỏ vào phong bì thư mà không cho Anh Đức biết đáp án. Ngay sau đó, với những câu hỏi mà giám khảo Hoài Linh có quyền trả lời không chính xác hoặc không đưa ra đáp án, Anh Đức đã vẽ nên những kí tự lạ trên tấm bảng trong suốt đã được dựng sẵn trên sân khấu. Sau phần hỏi đáp, cả khán phòng đã ồ lên ngạc nhiên khi Anh Đức xoay đạo cụ ngược lại, cái tên được giám khảo Hoài Linh viết trong mảnh giấy xuất hiện một cách chính xác ở trên tấm kính tưởng chừng chỉ toàn những kí tự vô nghĩa.


Kết thúc phần trình diễn cả 4 vị giám khảo đều đồng ý trao quyền đi tiếp cho Anh Đức với những gì mà anh đã thể hiện. Một điều thú vị khác, để giải đáp sự tò mò của giám khảo Huy Tuấn về cái tên xuất hiện trên tấm kính, giám khảo Hoài Linh đã chia sẻ đó chính là tên của mẹ anh, người phụ nữ mà anh thần tượng và yêu thương nhất cả cuộc đời.

Ngày cuối cùng của Vòng loại miền Nam mở đầu với tiết mục đáng yêu và đáng nể của cậu bé 9 tuổi Lý Vĩnh Hoà. Với một giọng hát nội lực với khả năng xử lý bài hát đáng kinh ngạc, cậu bé mang đến Tìm kiếm tài năng ca khúc Chiếc khăn Piêu của nhạc sĩ Doãn Nho. Phần trình diễn được cậu bé thể hiện bằng 2 thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng của dân tộc Sát, tuy nhiên Vĩnh Hoà cũng hồn nhiên kể, do lắng nghe ca sĩ Tùng Dương hát nhiều lần nên thuộc và hát theo chứ không hiểu lắm về phần lời phía sau. Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Chú Tùng Dương nhập vào con hơi bị nặng rồi. Chú rất là ngạc nhiên bởi vì trong bài hát có những đoạn phiêu phải kéo dài giọng ra bao nhiêu nhịp rồi mới vào lại được nhưng con lại đếm được nhịp và vào bài hát thì con rất giỏi”. Tuy không chọn biểu diễn một ca khúc phù hợp với lứa tuổi để khoe giọng hát, với phần trình diễn gây bất ngờ của mình, Vĩnh Hòa vẫn nhận được 4 sự đồng ý từ Ban giám khảo.


Huỳnh Ráng – 17 tuổi là một người khiếm thị nhưng lại theo đuổi bộ môn đánh trống, công việc mà một người bình thường cũng mất rất nhiều thời gian để luyện tập. Ban giám khảo đánh giá cao sự nỗ lực và ý chí phấn đấu vươn lên của Huỳnh Ráng khi biết ở nhà anh chàng không có bộ trống riêng để tập mà phải tự chế các vật dụng đơn giản như thùng lon để tập luyện. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh chuyên môn giám khảo Huy Tuấn cũng thẳng thắn nhận định đây chưa phải là phần trình diễn khiến anh hoàn toàn hài lòng, nhưng chính sự rạng rỡ trên khuôn mặt Ráng khi được chơi nhạc cụ đã thuyết phục anh cho cậu bé cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Kết quả, Huỳnh Ráng nhận được 4 sự đồng ý từ phía ban giám khảo.


Bộ môn nhảy trên giày cao gót lần thứ hai xuất hiện trên sân khấu Tìm kiếm tài năng mùa thứ 3. Nhóm nhảy Green Star đến với sân khấu Got Talent với 7 thành viên (4 nam – 3 nữ), các bạn trẻ chủ yếu vẫn còn là sinh viên và chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn thực sự. Tuy vậy, phần trình diễn của Green Star vẫn lôi cuốn, sôi động với rất nhiều động tác hấp dẫn, mạnh mẽ và sử dụng một số tạo hình có độ khó cao. Kết quả trong 3 giám khảo nam chỉ giám khảo Hoài Linh và Thành Lộc đồng ý, đồng nghĩa với việc quyền quyết định phụ thuộc vào giám khảo Thuý Hạnh. Giám khảo Hoài Linh đã mách các thí sinh rằng: “Hãy dồn rất cả ánh mắt vô người đẹp này và thôi miên cô ấy đi”. Tuy không biết liệu ánh mắt của 7 chàng trai - cô gái có hiệu nghiệm không nhưng cuối cùng giám khảo Thuý Hạnh cũng đồng ý trao quyền đi tiếp cho nhóm Green Star.


Bên cạnh những phần trình diễn nổi trội và thu hút sự chú ý của các giám khảo lẫn khán giả theo dõi, vẫn có những thí sinh thể hiện kém thành công hơn và may mắn chưa mỉm cười với họ nên đành lỡ hẹn với Tìm kiếm tài năng ở những vòng tiếp theo.

Thí sinh Nguyễn Trọng Hậu An – 31 tuổi vốn là một thợ may nhưng với lòng yêu thích và đam mê ca hát nên anh đã đến với sân khấu Got Talent để cất cao giọng hát của mình. Bài hát “Ly cà phê ban mê" rất nổi tiếng được đánh giá không phù hợp với chất giọng của Hậu An và anh cần nhiều kĩ thuật thanh nhạc hơn để xứ lí thanh thoát, tình cảm và chạm đến cái hồn của bài hát.

Đôi bạn Bảo Duy – Quốc Cường đến từ Long An lại lựa chọn tiết mục beatbox để thể hiện khả năng của mình trước ban giám khảo. Tuy rất cố gắng và nỗ lực nhưng giám khảo Thành Lộc cũng góp ý với cả hai: “Về phần âm sắc, các bạn làm chưa được rõ nét, nó hơi nhoè thành ra không nghe rõ được sự khác nhau của những tiếng động mà bạn muốn giới thiệu đến” để cả hai có thể hoàn thiện bản thân hơn.

Cũng thử sức với bộ môn biểu diễn bong bóng, nhưng nhóm Bong bóng nghệ thuật đã không thành công khi cả 4 giám khảo đều chưa thể dành sự đồng ý cho nhóm.

Nhóm kungfu của thí sinh Bảo Cường đã tham dự Tìm kiếm tài năng ở cả hai mùa giải trước nhưng may mắn chưa mỉm cười với nhóm khi thành tích gần nhất chính là lọt vào vòng bán kết mùa thứ 2. Thế nhưng, với lòng quyết tâm và kiên trì tập luyện, nhóm kungfu đã quay trở lại với lời khẳng định chắc nịch “Mỗi năm mỗi khác, mỗi ngày mỗi hay”. Đúng như lời khẳng định, tiết mục của nhóm thí sinh đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo vì sự rùng rợn và phá vỡ giới hạn thông thường về sự chịu đựng của một người bình thường. Và lần này, cả 4 giám khảo đều đồng ý với phần trình diễn phi thường khi tổng hợp tất cả những màn biểu diễn mạo hiểm lên bản thân thành công và đầy kinh ngạc của thí sinh Bảo Cường.


Quốc Đăng (43 tuổi) và Đặng Nhân Giao là 2 thí sinh cùng dự thi với tiết mục biểu diễn đa nhạc cụ mới lạ, tuy nhiên, cả 2 đều không nhận được sự đồng ý của Ban giám khảo.

Xuất hiện trên sân khấu Tìm kiếm tài năng với hình ảnh thướt tha cùng bộ áo dài truyền thống và chiếc đàn guitar gỗ mộc mạc, cô giáo 55 tuổi Dương Thị Quỳnh Mai đã gây bất ngờ cho ban giám khảo khi tiết lộ sẽ trình diễn tiết mục “Sài Gòn cà phê sữa đá”, một ca khúc tưởng chừng chỉ được các bạn trẻ yêu thích và ca hát. Cô Mai kể cô con gái út của cô đã dùng tháng lương đầu tiên để mua tặng mẹ một cây đàn guitar. Chính từ đó, cô đã tự mày mò học và tình cờ bắt gặp bản nhạc “Sài Gòn cà phê sữa đá” với lời lẽ dễ thương và phù hợp với tâm trạng rồi sau đó đem đi thi với lời tâm sự rất dễ thương: “Về hưu rồi cũng rảnh rỗi nên tôi muốn thử toả sáng cùng các tài năng một lần thử xem”.


Với tiết mục này, giám khảo Huy Tuấn, “người chỉ có thói quen nhấn nút đỏ” đã sử dụng chuông vàng của mình với lời tuyên bố: “Tôi nghĩ tôi sẽ không đơn giản đồng ý đâu mà tôi sẽ dùng cái này!” và quyết đoán nhấn chuông vàng quyền lực để đưa thí sinh Quỳnh Mai vào thẳng vòng bán kết.

Vietnam's Got Talent 2014 - Tập 08 (16/11/2014).

Tập 9 khép lại Vòng loại Sân khấu và xác định Top 49 vào Bán kết Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sẽ lên sóng VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h00 Chủ nhật, 23/11/2014.


Red
Ảnh: Ân Nguyễn
Theo Congluan.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất năm nay, cả đời gặp sung sướng, được quý nhân phù trợ