Lại vào mùa cỏ hồng nhớ nhung giữa khung trời mộng mơ Đà Lạt

Bảo Bình 2017-10-11 13:30
- Không chỉ có hoa dã quỳ, hoa hướng dương mà mùa này ở Đà Lạt, đồi cỏ hồng quyến rũ cũng là điểm cực kỳ thu hút du khách.

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố đẹp 4 mùa trong năm. Lúc nào, thành phố ngàn hoa cũng có một vài điểm nhấn quyến rũ bước chân du khách.

Lại vào mùa cỏ hồng nhớ nhung giữa khung trời mộng mơ Đà Lạt

Thời điểm này đến Đà Lạt, đồi cỏ hồng thơ mộng chính là địa điểm được nhiều người tìm đến “check-in” bởi vẻ đẹp độc đáo có một không hai. Thời tiết se lạnh ở đây thích hợp cho loài cỏ này mọc nhiều ở thung lũng ven hồ, sườn đồi như ở khu vực Trại Mát, Suối Vàng…

Lại vào mùa cỏ hồng nhớ nhung giữa khung trời mộng mơ Đà Lạt

Từ thành phố Đà Lạt, bạn đi theo hướng đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương về ngã ba Trại Mát, rẽ tay trái qua làng hoa Thái Phiên. Bạn đi tiếp xuống khoảng 2 km nữa sẽ thấy đồi cỏ hồng tuyệt đẹp. Thu sang, cỏ hồng bắt đầu nở và tới những ngày đầu đông (từ khoảng tháng 11) chính là thời điểm đẹp nhất khi những bông hoa cỏ bắt đầu bung sắc hồng dần bao phủ kín một vùng trời tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn đẹp đến nao lòng.

Theo người dân bản địa, cỏ hồng có mặt ở Đà Lạt từ lâu nhưng chỉ vài năm trở lại đây mới thực sự “hot” và được nhiều người biết đến. Vào mùa cỏ mọc, nơi này cũng là địa điểm được các nhiếp ảnh gia yêu thiên nhiên đến “săn” ảnh và quảng bá. Du khách từ đó cũng biết đến nhiều hơn và đổ về thưởng lãm loài cỏ dại này vào dịp sang thu vào đông.

Lại vào mùa cỏ hồng nhớ nhung giữa khung trời mộng mơ Đà Lạt
Lại vào mùa cỏ hồng nhớ nhung giữa khung trời mộng mơ Đà Lạt
Thời gian đẹp nhất để ngắm cỏ hồng là vào buổi sáng khi sương còn chưa tan và mặt trời vừa lên

Lại vào mùa cỏ hồng nhớ nhung giữa khung trời mộng mơ Đà Lạt
Loài cỏ dại mong manh lại trở nên có sức hút kỳ lạ với du khách

Thời điểm thưởng ngoạn đồi cỏ hồng đẹp nhất là vào sáng sớm. Lúc này, sương sớm vẫn còn bảng lảng, cái lạnh không quá se sắt nhưng cũng đủ khiến du khách phải xuýt xoa. Tuy nhiên đứng trước vẻ đẹp của đồi cỏ ngỡ như ở trời Âu này ở Đà Lạt, ai cũng cảm thấy bõ công dậy sớm. Đến đây, không chỉ cảm nhận khung cảnh mê mị của những ngọn cỏ mong manh, thưởng thức hương cỏ len trong gió mà chắc chắn bạn sẽ thích "thảm" lông mềm mượt chạm nhẹ vào làn da đầy kích thích.

Lại vào mùa cỏ hồng nhớ nhung giữa khung trời mộng mơ Đà Lạt

Năm nay, lễ hội “Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017” lần đầu tiên được tổ chức ở thành phố ngàn hoa từ 24/11 đến 4/12/2017 tại đồi cỏ hồng - hồ Đan Kia - Suối Vàng.

Trong lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động thú vị như giải đua “Vó ngựa thảo nguyên”; lễ hội văn hóa bản địa “Đêm người Lạch” tái hiện lễ hội được mùa của người Lạch với các hoạt động diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, rượu cần...Chương trình “Đón trăng trên đồi cỏ hồng” có cảnh diễn về truyền thuyết Cỏ hồng, rước đèn tình yêu trên đồi, nhẫn cỏ cho tình nhân, thả đèn nguyện ước và màn bắn pháo hoa.

Ngoài ra còn có cắm trại dã ngoại “Đêm thảo nguyên” tổ chức trên đồi thông trước khu đồi cỏ hồng hứa hẹn sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và khó quên khi đến Đà Lạt.

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

So kè khối tài sản của 4 nữ ca sĩ được đồn đoán giàu nhất Việt Nam