Khâm phục chàng trai khuyết tật đam mê đi phượt cùng đôi nạng

2017-02-13 06:15
- Dù đôi chân bị tật từ khi sinh ra nhưng điều đó cũng không ngăn cản được đam mê khám phá, du lịch của chàng trai Tạ Hồng Quang.

Tạ Hồng Quang (SN 1994, Bà Rịa – Vũng Tàu) được biết đến là một chàng trai mê xê dịch. Tuy nhiên, những chuyến đi của chàng trai này đặc biệt ở chỗ, anh đi cùng chiếc xe ba bánh và đôi nạng.

Khâm phục chàng trai khuyết tật đam mê đi phượt cùng đôi nạng

Anh tâm sự: “Sinh ra mình đã bị tật, 2 bàn chân úp vào nhau không tiếp đất được như bình thường. 2 tháng tuổi đã trải qua lần mổ đầu tiên và sau đó cũng mổ rất nhiều lần”. Anh cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lúc còn nhỏ cứ có đoàn từ thiện về là lại đăng ký mổ, thậm chí từng lưu ban vì dành thời gian mổ chân.

Tuy nhiên, khiếm khuyết về cơ thể vẫn không thể ngăn bước chân của chàng trai trẻ với đam mê khám phá, chinh phục những miền đất mới. Chàng trai 9X chia sẻ: “Năm 2014 mình 20 tuổi và cũng chưa biết phượt là gì. Chỉ là muốn đi để biết thôi. Nhiều lúc mình ngồi lướt internet thấy nhiều bạn đi đây đi đó mình chợt nghĩ tại sao người ta đi được, mình thì không? Mình tàn chứ đâu có phế.” Và rồi suy nghĩ đó đã thắp lửa cho những chuyến đi của anh. Hồng Quang bắt đầu bằng những chuyến đi ngắn gần nhà. Chuyến đi xa đầu tiên là hành trình đến Đà Lạt bằng xe máy cùng em họ.

Khâm phục chàng trai khuyết tật đam mê đi phượt cùng đôi nạng

Khâm phục chàng trai khuyết tật đam mê đi phượt cùng đôi nạng

Nói về phản ứng của gia đình về những chuyến đi của mình, anh Quang cho biết mẹ anh cũng nói nhiều nhưng vẫn cho đi. “Chắc mẹ mình cũng nghĩ mình không đi được như người ta. Nhưng phần nào cũng đồng ý cho mình đi để được bằng bạn bằng bè”, anh chia sẻ.

Trong những chuyến đi của mình, anh nhớ nhất là lần đi Đà Lạt cùng bạn bè. Cả nhóm 22h đêm mới bắt đầu xuất phát. Lúc đi đến đèo Bảo Lộc dừng lại nghỉ ngơi để chuẩn bị đổ đèo, khi đó mọi người mới cảm nhận được cái lạnh nên ai cũng đòi ngồi sau, không ai chịu chạy xe. Anh kể: “Lúc đi hết đèo thì gặp trục trặc. Mình bị đứt dây dép quai hậu nên cả nhóm phải dừng lại tìm dây. Tuy nhiên không tìm được và cuối cùng phải lấy dây cỏ bên đường để tạm cố định lại”.

Khâm phục chàng trai khuyết tật đam mê đi phượt cùng đôi nạng

Khâm phục chàng trai khuyết tật đam mê đi phượt cùng đôi nạng

Bạn đồng hành cùng chàng trai trẻ trên đường chính là chiếc xe ba bánh được thiết kế đặc biệt hơn để đảm bảo an toàn cùng đôi nạng treo dọc thân xe. Nhờ những “người bạn” đồng hành này mà anh Quang đã đi được không ít hành trình. Anh đã từng đi đến Nha Trang, Phan Thiết, Long An, Sài Gòn, Đồng Nai… và tham dự nhiều sinh nhật của các hội nhóm phượt.

Khâm phục chàng trai khuyết tật đam mê đi phượt cùng đôi nạng

du lịch

Với anh đi là để trải nghiệm, để khám phá những thứ mà mình chưa biết và gặp gỡ những con người thú vị, những người bạn mới trong hành trình. Anh cũng rất thích những cái chào, những cái bắt tay thân thiện với các biker mới quen.

Trong các chuyến đi của mình, dù không có nhiều điều kiện sắm các trang bị bảo hộ đắt tiền nhưng anh Quang vẫn chuẩn bị chu đáo những vật dụng cần thiết nhất như mũ bảo hiểm, áo phản quang, găng tay... để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh cho biết mình đang lên kế hoạch cho một chuyến về thăm quê ở Quảng Nam Đà Nẵng. Hành trình này của anh cũng sẽ có người em họ đi cùng để còn tương trợ nhau trên quãng đường dài trước mặt.

Ảnh: NVCCC

Trang Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học chuyên gia Nhật 'đánh bay' nếp nhăn khóe miệng chỉ sau 1 phút với cọ trang điểm