Học cách du hí không cần máy bay của chàng trai Úc 3 năm đi 50 nước

Quỳnh Trang 2017-07-28 10:00
- Chàng trai Tyral Dalitz, 29 tuổi đã vượt qua hành trình 50.000 dặm từ Sydney đến Sandiego bằng xe ô tô, tàu hỏa và xe bus.

Mới đây, một bloger du lịch có tên Tyral Dalitz đã trải nghiệm một hành trình tuyệt vời từ Úc đến Mỹ- qua 50 quốc gia và hơn 50.000 dặm mà không một lần bước chân lên máy bay đang làm nức lòng cư dân mạng.  

Blogger người Úc này đã bắt đầu chuyến đi của mình ở Sydney và đến San Diego trong vòng 976 ngày bằng ô tô, xe đạp, xe bus.

Chàng trai trải nghiệm hành trình từ Sydney đến Sandiego trong suốt 3 năm mà không  hề đặt chân lên máy bay

Chàng trai trải nghiệm hành trình từ Sydney đến Sandiego trong suốt 3 năm mà không  hề đặt chân lên máy bay

Trong chuyến đi tuyệt vời của mình, anh đã ngủ trên ghế sofa trong ngôi nhà của những người xa lạ, cắm trại ở vùng hoang dã và chọn những cách di chuyển "rẻ tiền và nguy hiểm nhất" vì anh muốn thử cảm giác phiêu lưu. Anh Tyral đã dành ra gần 3 năm và tiêu tốn 22.000 đô la để trải nghiệm (nếu đi máy bay anh chỉ mất 1.000 đô la để đi từ Sydney đến Sandiego). Tyral nói rằng mình đã chọn hành trình chứ không chỉ là đích đến. Anh cũng chia sẻ rằng chuyến đi khiến anh không có cơ hội gặp cô bạn gái Hannah Altschwager trong suốt 9 tháng và làm cô ấy buồn rất nhiều. 

Chàng trai trải nghiệm hành trình từ Sydney đến Sandiego trong suốt 3 năm mà không  hề đặt chân lên máy bay

Chàng trai trải nghiệm hành trình từ Sydney đến Sandiego trong suốt 3 năm mà không  hề đặt chân lên máy bay

Cuối cùng Tyral cũng trở về Úc để gặp lại người bạn gái của mình.

Kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình, da anh đã sạm đi nhiều, anh cũng sụt cân và mất nhiều bạn bè. "Điều tôi cảm thấy ý nghĩa nhất trong cuộc hành trình này là tôi cảm thấy rằng người tốt ở khắp mọi nơi và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi theo cách này hay cách khác",  Tyral tâm sự.

Chàng trai trải nghiệm hành trình từ Sydney đến Sandiego trong suốt 3 năm mà không  hề đặt chân lên máy bay

Chàng trai trải nghiệm hành trình từ Sydney đến Sandiego trong suốt 3 năm mà không  hề đặt chân lên máy bay

Chàng trai trải nghiệm hành trình từ Sydney đến Sandiego trong suốt 3 năm mà không  hề đặt chân lên máy bay

"Cuối cùng thì tôi cũng trở về nhà để gặp lại mẹ và bạn gái tôi. Có lẽ tôi sẽ không đi xa nữa, ít nhất trong 2-3 năm tới", Tyral chia sẻ về dự định của mình. Anh đã làm việc tại các trang trại ở mọi miền của đất nước trước khi khởi hành vào ngày 26 tháng 7 năm 2014. Tyral đã sống trong một chiếc xe tải và đi vòng quanh nước Úc. Sau đó, anh đã đi thuyền từ Úc qua Indonesia, Singapore, Malaysia và Thái Lan trước khi đến Lào và Campuchia bằng đường bộ và đi xe máy trên khắp Việt Nam. Tiếp theo, Tyral đã đến Trung Quốc và Mông Cổ trước khi lên tàu và đi từ Mông Cổ đến St Petersburg. Sau đó, anh đã dành 12 tháng để đi xuyên châu Âu, thăm 33 quốc gia trong lục địa bao gồm Latvia, Ba Lan, Belarus, Ukraina, Croatia và Albania. Tyral tiếp tục đi qua Tây Âu, thăm Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ và Hà Lan trước khi đến London vào dịp Giáng sinh.

Chàng trai trải nghiệm hành trình từ Sydney đến Sandiego trong suốt 3 năm mà không  hề đặt chân lên máy bay

Chàng trai trải nghiệm hành trình từ Sydney đến Sandiego trong suốt 3 năm mà không  hề đặt chân lên máy bay

du lịch vòng quanh thế giới

Tyral tâm sự rằng: "Tôi thích đi du lịch đến các điểm đến khác nhau và luôn nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó thú vị chờ tôi ở phía trước. Tôi rất muốn đến London mà không đi máy bay. Tôi đã gặp một cặp vợ chồng đã về hưu và họ đã cho phép tôi đi thuyền đến London cùng với họ." 

Khi được hỏi về những khó khăn trong chuyến đi của mình, Tyral đã thành thật chia sẻ: "Tôi không gặp nhiều khó khăn trong chuyến đi của mình ngoài việc tôi phải hối lộ quan chức để được đi qua biên giới, đặc biệt là ở các nước châu Á." 

Quỳnh Trang-Theo Dailymail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo nổi tiếng kén cá chọn canh, dù nhiều người tán tỉnh nhưng vẫn chưa chịu gật đầu