Vợ vác bụng to vượt mặt giẫy giụa đánh ghen

Minh Minh 2015-09-29 07:14
- Trong cơn điên tiết vì chồng ngoại tình, có phụ nữ bầu gần đến tháng sinh còn lao đi đánh ghen. Lại có người “bắt tận tay” chồng bồ bịch nhưng thay vì cào cấu cô bồ thì lại “hành” chồng lên bờ xuống ruộng.

Giãy giụa, khóc mếu đánh ghen

Hơn 2 năm yêu đương mặn nồng, chị T.T. (27 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) kết hôn. Sau khi đã hưởng trọn quãng thời gian mật ngọt và tích lũy đủ tài chính, thì chị T. có thai.

Chị T. được bạn bè rỉ tai bảo rằng, khi vợ có bầu, chồng không được đáp ứng đủ về sinh lý sẽ rất dễ “léng phéng” ở bên ngoài. Thấy chồng vẫn rất yêu thương, chăm sóc mình chu đáo nên khi nghe mọi người nói vậy, chị chỉ cười nhạt.

Vợ vác bụng to vượt mặt giẫy giụa đánh ghen
Biết chồng ngoại tình, phụ nữ thường nghĩ ra nhiều chiêu thức để đánh ghen (ảnh minh họa)

Một lần chị dùng máy tính của chồng thì phát hiện anh vẫn chưa đăng xuất khỏi Facebook. Tò mò, chị vào mục tin nhắn đọc thử thì thấy chồng thường xuyên trò chuyện với một cô gái lạ, lời lẽ rất tình cảm, đưa đẩy, hẹn nhau cà phê, ăn trưa… Những tin nhắn đó khiến chị T. nóng mặt. Tuy nhiên chị vẫn muốn rõ trắng đen trước khi “dứt dây động rừng” nên thủ thỉ chuyện này với em gái, nhờ em gái theo dõi hộ, tìm hiểu thực hư ra sao.

Một hôm cô em gái chạy đến, hốt hoảng thông báo với chị: “Đúng là anh rể ngoại tình rồi chị ơi”. Bằng chứng mà cô em đưa ra là những bức ảnh chồng chị T. đang ngồi ở một quán café, sát bên cạnh là cô gái trẻ đẹp, cả hai tươi cười rạng rỡ. Lại có bức cô gái trẻ dựa đầu vào vai chồng chị, còn chồng chị thì véo má, vuốt tóc cô ta. Ngay khi được em gái cho địa chỉ quán cà phê, chị T. tức tốc bắt taxi đến đó luôn.

“Tôi còn nhớ khi đó mình đã mang bầu đến tháng thứ 8, bụng vượt mặt, đi đứng ì ạch nhưng trước việc chồng ngoại tình, tôi dường như phát điên, không còn thấy mệt mỏi gì nữa, chỉ muốn lao đến quán cà phê kia thật nhanh. Đến nơi, thấy họ vẫn đang ngồi âu yếm nhau, tôi đi đến hất thẳng cốc nước vào mặt họ. Tôi không cào cấu, dứt tóc, đấm đá gì cô bồ kia mà chỉ ngồi phệt xuống giãy giụa, khóc bù lu bù loa lên. Chồng tôi khi đó mặt cắt không còn giọt máu, cuống quýt đỡ tôi lên. Lúc đó tôi khóc tưởng như không dừng được. Chủ quán rồi mấy người khách sợ quá, chạy lại cùng đỡ tôi dậy rồi khuyên nhủ nọ kia, đưa tôi ra taxi cùng về với chồng”, chị T. kể về lần đánh ghen của mình

Sau cái hôm “trời đánh” ấy, chị T. và chồng đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn. Người chồng thừa nhận trong lúc vợ có thai bị “bỏ đói” nên anh mới ra ngoài tìm “của lạ”. Anh tỏ ra ăn năn, hối hận, mong chị bỏ qua, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này sẽ không tốt cho cái thai trong bụng. Anh cũng hứa là sẽ không bao giờ như vậy nữa, hứa trở thành người chồng, người cha tốt.

Lúc đầu chị T. vẫn còn dằn dỗi, chưa chịu tha thứ nhưng về sau được người thân trong gia đình khuyên nhủ là càng dỗi thì càng thiệt thân, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại nên chị T. mới xuôi dần.

Quay "cảnh nóng" của chồng

Chị Nguyễn H. là nhân viên một nhà nghỉ ở Hà Nội. Do đặc thù công việc nên thỉnh thoảng chị từng chứng kiến không ít vụ đánh ghen “quái đản”. Trong đó chị nhớ nhất là lần một “quý bà” đi đánh ghen.

Chị kể, tối hôm đó có một ông tuổi trung niên, bụng phệ, tay, cổ đeo đầy vàng bạc dẫn theo một cô gái trẻ chừng hơn 20 tuổi đi taxi đến thuê phòng nghỉ. Đôi này vừa lên được chừng 15’ thì trước cửa nhà nghỉ có một chiếc ô tô Lexus đậu. 2 thanh niên cao to mặc vest đen, đeo kính đen đúng kiểu mafia xuống trước. Rồi họ mở cửa cho một người phụ nữ trung niên béo tốt, xăm mắt, xăm môi bước xuống sau.

3 người không nói không rằng lao thẳng lên lầu trên. “Rồi họ bảo tôi một là mở cửa phòng có đôi nam nữ trên hay là để họ tự phá cửa. Không còn cách nào khác, tôi phải đưa cho họ chìa khóa phòng. Cửa vừa bật mở là cảnh “giường chiếu” của cặp đôi kia. Người đàn ông nhìn thấy bà này thì mặt xám ngoét, đẩy vội cô bồ ra khỏi người. Bà kia lao tới, giáng cho ông ta 2 cái bạt tai như trời giáng. Người đàn ông run rẩy, quỳ sụp xuống chân bà này rối rít xin lỗi. Rồi bà ta nhìn sang cô gái trẻ đang ngồi run rẩy trên giường, hất hàm bảo 2 thanh niên cao to đi cùng, lạnh lùng nói: “Xử nó”, chị H. nhớ lại.

Lúc ấy, nghe “quý bà” kia nói vậy, chị H. tưởng cô bồ trẻ sẽ bị một trận đòn no. Ai dè, 2 thanh niên kia lao tới đấm đá túi bụi… ông chồng rồi khiêng ông này vứt thẳng lên giường. Trong lúc cô bồ đang run rẩy hãi hùng, mặt xám ngoét thì bà vợ lôi ra một chiếc máy quay, ép cặp đôi kia phải diễn lại cảnh giường chiếu.

Bà ta nói: “Tôi đã tha thứ cho anh nhiều lần nhưng anh vẫn ngựa quen đường cũ. Từ nay, tôi sẽ quay lại cảnh “chim chuột” của anh với các cô bồ, mỗi tối bắt anh xem lại. Nếu anh còn có gan thì cứ tiếp tục ngoại tình”. Nói xong, bà ta quẳng chiếc máy quay cho 2 thanh niên lực lưỡng, đẩy chị H. ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại…

Phương Linh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 6 món chè thanh mát mùa hè mẹ đảm không thể bỏ qua