Nỗi đau của người bố bị khiếm thị khi biết tin con trai bị đâm chết

Thành Đạt 2015-05-11 05:53
- Biết tin con bị một thanh niên đâm chết, người bố khiếm thị đôi lần không đứng vững khi đối diện với sự mất mát quá lớn.

Hỗn chiến tại quán Karaoke

Lê Tấn Phi (SN 1995, quê Quảng Ngãi) là con út trong một gia đình nông dân nghèo. Vì cuộc sống khó khăn nên hàng ngày cha mẹ của Phi phải lao vào công việc để cuộc sống đỡ khổ hơn. Cũng vì thế, mà cha mẹ Phi trở nên ít gần gũi với con cái hơn. Từ đây, Phi bắt đầu tụ tập bạn bè và tổ chức ăn chơi đua đòi nhiều hơn.

Tuy không cao to như những thanh niên khác, nhưng Phi luôn thể hiện mình là một đàn anh trong trường học cũng như là một học sinh cá biệt nhất lớp.

Bị cáo Phi tại phiên xét xử.

Học tới lớp 10, Phi bắt đầu chán ngán những con chữ và nghỉ học để ở nhà. Với thời gian rãnh rỗi, Phi càng ăn chơi và quậy phá hơn nữa. Thấy con trai như vậy, bố mẹ Phi nhiều lần khuyên răn nhưng cũng đành bó tay khi Phi càng ngày càng bất trị.

Đầu năm 2013, Phi vào Tp.HCM bắt đầu với nhiều công việc khác nhau. Khoảng 19h30, ngày 14/7/2013, Lê Tấn Song, Lê Tấn Phi (hai anh em ruột), Ngô Thành Tín cùng một số bạn bè đến quán rên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú hát karaoke.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Song, Tín cùng vài người bạn khác đi bộ về trước. Khi đi ngang qua quán karaoke ở gần đó thì Song vô tình va chạm với Trịnh Công Thành (là nhân viên giữ xe của quán) đang ra vẫy khách ngoài đường.

Sau cú va chạm, Song tiếp tục đi mà không thèm xin lỗi. Còn Thành tỏ ra khó chịu và lầm bầm trong miệng. Khi này, Tín từ sau đi đến nghe được tiếng Thành nói, nên chửi thề. Lúc này, Thành cùng Hồ Xuân Quý, Lê Hữu Phúc xông vào đánh Tín.

Không chịu thua, nhóm của Tín dùng đá ném vào quán Karaoke để đáp trả rồi báo tin cho Phi biết. Biết chuyện nhóm bị đuổi đánh, Phi liền từ trong phòng hát đi ra mang theo một con dao bấm. Khi chạy đến, Phi liền dùng dao đâm trúng vào cổ Phúc, rồi chạy sang tiếp tục đâm Thành một nhát.

Trong khi bị đuổi đánh, Tín chạy vào quầy trái cây bên đường lấy một con dao nhọn đâm loạn xạ rồi bỏ chạy. Sau cuộc ấu đả, cả nhóm Phi, Tín, Thành, Quý kéo nhau đi nhậu ở phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Các nạn nhân, Phúc, Quý và Thành được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vài ngày sau Phúc tử vong, Thành bị thương tích 11%, Quý bị thương tích 5%. Đến ngày 15/7/2013, qua truy xét cơ quan Công an tiến hành bắt giữ Phi cùng đồng bọn.

Người bố và em trai khiếm thị

Đứng ngoài hành lang với những hơi thở dài trong nỗi đau, chị Lê Thị Hồng Ánh (SN 1982, chị họ của bị hại) cho biết, mẹ mất từ lúc còn nhỏ nên Phúc là người đứng ra gánh vác gia đình. Nên Phúc không được học hành nhiều mà phải bươn chải kiếm tiền để nuôi người bố và em trai bị khiếm thị.

"Tội nghiệp nó, lúc mất bà chủ nơi nó làm đứng ra cho tiền ma chay nên mới lo liệu được. Chứ gia đình khó khăn đâu có thể lo được hết”, chị Ánh nói.

Bên cạnh đó, chị còn cho biết thêm, hàng tháng Phúc luôn cố gắng gửi về cho bố và em trai từ 3 đến 4 triệu để lo cho cuộc sống ở quê. Tuy cuộc sống ở thành phố vất vả, nhưng Phúc luôn thu xếp về thăm bố và em mỗi khi có thể. “Từ ngày Phúc mất, cuộc sống bố và em trai Phúc trở nên vô cùng khó khăn. Hiện họ đang sống nhờ sự trợ cấp của hội khiếm thị địa phương”, chị chia sẻ.

Nói tới đây chị lại vội lau đi nước mắt và thở dài cho sự đau đớn của người cha khi biết tin người con trai của mình bị đâm chết.

“Lúc biết tin con trai bị người ta đâm chết, bố Phúc khóc rất nhiều. Khi con trai được đưa về quê thì ông càng khóc nhiều hơn và đôi lúc quỵ ngã”, một người thân của Phúc nói.

Nhưng đối với gia đình Phúc, sự đau đớn ấy càng gấp bội khi phía thân nhân bị cáo đã không hề có sự hỏi han và động viên gia đình trong những ngày đau buồn. Bên bị cáo đã bỏ mặc tất cả những tội lỗi mà Phi đã gây ra, khi mà một nén nhang cũng không có đối với người quá cố.

Chị Ánh tâm sự: “Bên bị cáo không hề có mặt đến viếng em trai tôi lấy một lần. Từ ngày xảy ra chuyện, họ mất tăm và hôm nay trong ngày xử họ cũng không hề có mặt”.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác và xem thường pháp luật. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt đối với Lê Tấn Phi 17 năm tù về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”. 

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 sao Hàn tiếc ngẩn ngơ vì từ chối siêu phẩm nhường hào quang cho người khác