Nam thanh niên mặt búng ra sữa giết người lĩnh án tử hình

Thành Đạt 2015-04-09 07:42
- Bị cáo chỉ mới ngoài 20 tuổi gây ra vụ án giết người kinh hoàng khiến nhiều người phẫn nộ.

Đòi tiền không được giết ông chủ

Nguyễn Anh Tín (SN 1992, quê Quảng Ngãi) sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo. Không giống như nhiều gia đình khác. Cha mẹ Tín vì sợ cái nghèo đeo đám nên chỉ sinh có hai người con. Vốn là con Út, lại là con trai duy nhất trong nhà nên Tín nhận được sự thương yêu của cha mẹ rất nhiều.

Hằng ngày cha mẹ Tín vẫn “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, với mong muốn cuộc sống gia đình đỡ khổ cũng như tạo điều kiện cho Tín có thể học đến nơi, đến chốn.

          
Bị cáo Tín tại phiên xét xử lưu động.

Thế nhưng, khác với những người khác, khi thấy cha mẹ vất vả tần tảo thì phải chăm lo học hành, Tín lại bắt đầu tụ tập bạn bè, tham gia vào những cuộc ăn chơi, đánh nhau. Sau những cuộc ăn chơi đó, Tín học đến lớp 10 thì bỏ lại những con chữ sau lưng.

Biết con trai hư hỏng, cha mẹ Tín ra sức khuyên ngăn với hi vọng đứa con của mình có thể quay đầu. Nhưng Tín vẫn bỏ ngoài tai những lời chân thành đó, đôi lúc “một dạ hai vâng” để cho cha mẹ yên lòng. Đâu lại vào đó, Tín vẫn tiếp tục công cuộc tụ tập ăn chơi, nhậu nhẹt.

Ở nhà một thời gian, Tín đi vào Tp.HCM bắt đầu công cuộc mưu sinh. Nhưng với bản tính ăn chơi, Tín đi làm một thời gian thì xin nghỉ vì không chịu được khổ. Đến giữa tháng 9/2014, Tín xin vào làm quảng cáo tại Công ty quảng cáo trên đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, Tp.HCM với mức lương 4 triệu đồng tháng.

Tuy nhiên, sau một tuần làm việc, Tín được anh Tuấn cho nghỉ việc và nhận 500.000 đồng tiền lương. Cho rằng làm một tuần phải nhận được 1 triệu, ngày 29/3/2014, Tín đến tìm anh Tuấn để lấy số tiền lương còn lại mà anh này mắc nợ mình. Gặp Tín, anh Tuấn không đồng ý trả số tiền còn lại.

Tức giận, Tín đi theo sau lưng anh Tuấn lấy con dao nằm trên bàn lao tới đâm nhiều nhát vào người của anh này. Bị đâm bất ngờ, anh Tuấn chống trả quyết liệt nhằm kiếm đường thoát thân. Nhưng không dừng lại ở đó, Tín tiếp tục lao tới đâm thêm chín nhát vào người của anh Tuấn khiến anh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tín quăng bỏ con dao và lấy xe máy của người bị hại bỏ trốn. Trong thời gian bỏ trốn, Tín nhiều lần đem xe của anh Tuấn đi cầm nhưng không ai dám nhận. Đến ngày hôm sau, đang tìm người mua xe Tín bị lực lượng Công an quận Bình Thạnh bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tín khai nhận toàn bộ hành vi của mình gây ra.

Người vợ bơ cùng hai đứa con nhỏ

Với hành vi côn đồ tàn nhẫn giết người của mình, Tín bị TAND T.pHCM đưa ra xét xử lưu động tại công viên Bình Phú, quận 6, Tp.HCM. Với gương mặt còn non trẻ và sáng sủa, không ai ngờ Tín lại gây ra hành động tội ác đó.

Ngồi ở hàng ghế đầu cùng đứa con trai, chị Võ Thị Ngọc Trinh (vợ anh Tuấn là nạn nhân) khi nghe từng lời khai của kẻ giết chồng mình, chị lại vội lau nước mắt. Có những lúc chị được HĐXX đặt câu hỏi, nhưng chị cũng chẳng trả lời được gì nhiều vì những dòng nước mắt cứ tuôn ra trong nỗi đau mất chồng.

Chị cho biết, do anh chị kết hôn muộn nên dù đã trên 40 tuổi nhưng hai đứa con của anh chị vẫn còn rất nhỏ. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới học lớp 5, đứa nhỏ học lớp 4. Đối với chị, anh Tuấn là một người chồng mẫu mực, biết thương yêu vợ con.

Anh Tuấn là người hiền lành, ít giao du với người khác. Cuộc sống thường ngày của anh là chỉ đi làm rồi tối về đúng giờ thôi”, chị Trinh nói trong nước mắt.

Nói tới đây, chị dừng lại câu chuyện rồi trầm ngâm và hướng đôi mắt vô hồn của mình nhìn về phía xa. Có lẽ, nỗi đau vẫn còn hằn sâu trong thâm tâm chị. Chị nói: “Từ ngày anh Tuấn mất mọi thứ trở nên đảo lộn trong cuộc sống của tôi. Anh Tuấn là lao động chính trong gia đình, vì sợ vợ khổ nên anh không cho tôi làm gì chỉ việc chăm sóc con thôi”.

Mỗi ngày qua đi, là mỗi ngày nỗi nhớ chồng thêm da diết cùng nước mắt mỗi khi nhìn các con hàng ngày thiếu vắng bóng cha. Sau những ngày chồng mất, chị phải đi bán đồ ăn vặt cho học sinh tại cổng trường học, để kiếm từng đồng lo cho cuộc sống của ba mẹ con.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Tín là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật. Nên HĐXX tuyên phạt Tín tử hình về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là tử hình.

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn