Lên cơn cuồng ghen, gã đàn ông có vợ giết người yêu hờ

Thành Đạt 2015-03-26 09:30
- Thấy những dòng tin nhắn rủ đi chơi trong điện thoại của người yêu hờ, Quang nổi cơn cuồng ghen rồi tước đi mạng sống của người mình “đầu ấp tay gối” một cách tàn nhẫn.

Hồng nhan bạc mệnh

Lê Thị Kim Ánh (SN 1982, quê Đồng Nai) sinh ra trong một gia đình nghèo với bốn anh chị em. Là con gái lớn trong nhà, chị phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Thế nhưng, gánh nặng lại đặt lên đôi vai của người con gái nhỏ nhắn khi người cha bị tai biến phải nằm một chỗ. Không những thế, người mẹ của chị càng về già càng không tỉnh táo, sức lao động cũng chẳng có là bao nhiêu.

Cũng từ đó, đôi vai nhỏ của chị Ánh bắt đầu gánh vác tất cả mọi việc trong nhà, trở thành người làm kinh tế chính trong gia đình. Thấy chị quá khổ, nhiều người đứng ra giúp đỡ rồi cho chị đi học nghề làm tóc. Thế nên, sau thời gian vất vả chị cũng mở cho mình được tiệm tóc nhỏ để tiếp tục công việc mưu sinh.

Cũng chính từ đây, người con gái mới lớn như chị nhận được sự chú ý của nhiều chàng trai làng. Với khuôn mặt phúc hậu, chị làm bao gã thanh niên phải thề non hẹn biển. Rồi với sự non nớt của người con gái trẻ, chị lao vào cuộc tình với người đàn ông đã có vợ nhưng lại dối lừa chị khi nói mình đã ly hôn.

Tình yêu chạm ngõ, cảm nhận được sự tin tưởng đã đủ lớn chị vội vàng trao thân. Nhưng chị nào ngờ hạnh không ở lại, khi nghe tin chị mang trong mình cốt nhục gã đàn ông đã vội vàng “quất ngựa truy phong” để lại cho chị sự đắng cay. Cũng từ đây, mọi sự thật về người đàn ông mà chị hết lòng yêu thương được phơi bày.

Yêu nhầm gã cuồng ghen

Sau lần đổ vỡ đầu tiên, đứa con gái sinh ra đời, gánh nặng trước kia giờ lại thêm phần nặng hơn. Bỏ lại nỗi đau trong lòng, chị dắt đứa con gái vào Tp.HCM để tiếp tục công việc mưu sinh.

Nhưng với khuôn mặt hiền lành thu hút người khác, chị lại một lần nữa khiến bao gã đàn ông đất Sài Thành phải ngẩn ngơ. Nhưng một lần nữa hạnh phúc không gõ cửa chị, để rồi chị gặp phải gã đàn ông đầy gen tuông Nguyễn Quang (SN 1971, quê Đắk Lắk) sau nhiều lần đến hớt tóc tại tiệm của mình.

      
Bị cáo Quang trước vành móng ngựa.

Dù đã có vợ và ba con, nhưng với bản tính lăng nhăng, Quang dùng những lời hứa như sẽ ly hôn vợ đề cho chị Ánh một danh phận rõ ràng.  Tin lời, chị Ánh lại tiếp tục gửi trao tình cảm thêm một lần nữa. Đến chiều 31/3/2013, Quang đến tiệm hớt tóc chở chị Ánh đi chơi và ăn uống. Đến 21h cùng ngày, cả hai mới về đến nhà.

Đến khuya cùng ngày, điện thoại của chị Ánh có tin nhắn với nội dung “hẹn gặp nhau chỗ cũ”. Cho rằng người yêu lừa dối mình và đi ngoại tình, Quang nổi cơn cuồng ghen nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Tức giận, Quang dùng tay đánh vào mặt của chị này. Không chịu thua, chị Ánh liền chụp lấy cây kéo cắt tóc đâm Quang gây xây xước da, nhưng sau đó Quang giật được cây kéo rồi vứt xuống đất. Tiếp đó, Quang không chế chị Ánh rồi tiếp tục đánh.

Chưa dừng lại ở đó, Quang đánh chị Ánh đến chết. Lúc này, chủ nhà trọ thấy nhiều tiếng la hét nên đến gọi cửa thì được Quang trả lời “vợ chồng cãi nhau, không có việc gì đâu”.

Nghi ngờ trước thái độ của Quang, chủ nhà trọ đã gọi điện báo công an. Trong lúc này, ở phía trong Quang cũng lấy dao cắt tay và dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực đến bất tỉnh. Sau đó cơ quan chức năng đưa Quang đi bệnh viện cấp cứu.

Người mẹ đòi giết hung thủ ngay tại tòa

Ngồi ở hàng ghế đầu, bà Lê Kiều Oanh (55 tuổi, mẹ nạn nhân) với khôn mặt buồn đìu hiu lặng lẽ nghe từng lời trình bày của hung thủ giết con mình. Từng lời kể của hung thủ khiến trái tim người mẹ già càng thêm đau đớn, trong lúc tức giận đôi lần bà ra ngoài phòng xử để trấn tĩnh mình hơn.

Khi được HĐXX hỏi về mong muốn của mình, bà chỉ nói một câu duy nhất: “Nó sát hại con tôi dã man quá, tôi mong tòa tuyên tử hình để giết chết hung thủ để trả lại công bằng cho gia đình tôi”.

Ngồi ở hàng ghế phía sau, chị Huỳnh Thị Hoa (bạn thân nạn nhân) với những giọt nước mắt không ngừng rơi. Chị Hoa cho biết: “Tôi với Ánh kết nghĩa làm chị em rồi ở chung từ lúc Ánh chưa có con với người đàn ông đầu tiên. Ánh là người con gái hiền lành lại có chút nhan sắc, nhưng nào ngờ nó lại mang nhiều bất hạnh như vậy”.

Bà Oanh thẩn thờ bên di ảnh con gái mình.

Qua lời kể chị cho biết, ngày trước khi biết Ánh quen Quang đã ra sức ngăn cản. Lúc đó, chị Hoa đi thăm dò mới biết anh ta đã có vợ con nhưng đã ly thân. Thấy vậy, chị Hoa khuyên Ánh nên từ bỏ nhưng vì những lời hứa của anh ta nên Ánh vẫn tiếp tục mối quan hệ.

Kể tới đây, giọng chị lại ngắt quãng, chị tự trách mình bản thân mình nếu như kiên quyết hơn thì người em gái kết nghĩa không phải chết oan uổng như vậy.

Nhưng đối với chị nỗi đau đớn đó chỉ một phần, điều chị lo lắng là cả gia đình của người em gái giờ chẳng biết trông chờ vào ai khi mà người mẹ già hàng ngày phải đi bán vé số để kiếm cơm từng bữa ăn.

Mỗi ngày mẹ của Ánh phải đi bán vé số, nhưng vì ốm đau nên bà chỉ bán được rất ít, số tiền đó chỉ đủ cho hai bà cháu ăn qua ngày”, chị Hoa cho biết trong nỗi buồn.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì một chút ghen tuông mà bị cáo đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của người khác. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quang 20 năm tù về tội “giết người”. Buộc bị cáo bồi thường 100 triệu cho gia đình nạn nhân, cấp dưỡng nuôi cha già cùng con nhỏ của chị Ánh mỗi tháng 5 triệu đồng.

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man