Mưu sinh đêm lạnh 6 độ C: "Có lúc ứa nước mắt mà vẫn phải cố"

Hoàng Sa 2016-01-26 07:00
- Giữa tiết trời giá rét, những người lao động mưu sinh trên đường phố, vỉa hè gặp không ít những khó khăn, vất vả.

Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày trời mưa rét buốt nhất khoảng gần 30 năm trở lại đây, khi nhiệt độ ban đêm chỉ còn khoảng 6 – 7 độ C. Từng cơn gió rít liên hồi kèm theo những trận mưa không ngớt khiến cái lạnh càng thấm dần vào da thịt. Vào thời điểm ấy, khi nhiều người được bao bọc trong những chiếc chăn ấm, đâu đó vẫn có những mảnh đời mưu sinh dưới giá rét kiếm tiền nuôi sống bản thân và gửi về cho gia đình.

Chật vật mưu sinh trong mưa rét

Dạo qua một vài tuyến phố trên địa bàn Thủ đô lúc 23h00, khi dòng người qua lại thưa thớt dần cũng là lúc người nhặt ve chai, nữ cửu vạn tại chợ Long Biên, người lái xe ôm,… mới bắt đầu một ngày làm việc mới.
Nhói lòng cảnh đời mưu sinh trong đêm lạnh 6 độ C ngày cuối năm
Những người nữ cửu vạn vất vả mưu sinh trong mưa lạnh tại chợ Long Biên lúc 1 giờ sáng.
Sau một ngày đi đạp xe đi khắp nơi để thu gom, nhặt nhạnh đồng nát, chị Nguyễn Thị Hòa (quê Thái Bình) lại tranh thủ thời gian ít ỏi buổi đêm ngồi co ro phân loại rác dưới chân cầu Long Biên trong cái lạnh thấu xương. Hàng ngày tiếp xúc với rác thải, chai lọ, bìa carton, sắt vụn,… khiến đôi tay chị ngày càng chai sạn vì mưa nắng. Vì gia đình, chị sẵn sàng chấp nhận.
Chị Hòa tâm sự, hiện chị có 2 con gái ở quê đang ở tuổi đi học. Chồng chị đau ốm liên miên nên gánh nặng kinh tế dồn hết vào đôi vai gầy của chị. “Trước đây, chồng tôi đi phụ hồ, sức khỏe khá tốt. Từ ngày anh ấy bị ngã giàn giáo gãy xương hông nên giờ tôi là lao động duy nhất trong nhà. Tiền học cho con, tiền thuốc thang cho chồng,… hàng trăm thứ tiền nếu không đi làm thì không biết xoay xở thế nào”, chị Hòa nghẹn ngào nói.
Vẫn biết cái nghề này vất vả, nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ nhưng vì con cái; gió rét thế này cũng phải cố thôi. Tối sau khi hoàn tất công việc, tôi lại tìm chỗ vỉa hè để ngả lưng, tiết kiệm tiền thuê trọ. Ngày ấm áp không sao; chứ mưa phùn gió bấc, lạnh buốt thế này lại mất ngủ rồi. Có lúc ứa nước mắt mà vẫn phải cố, thèm giấc ngủ ấm áp", chị Hòa cho biết thêm.
Nhói lòng cảnh đời mưu sinh trong đêm lạnh 6 độ C ngày cuối năm
Gồng mình kéo hoa quả trong mưa lạnh.
Cũng vì miếng cơm manh áo, anh Nguyễn Văn Bình (Thanh Hóa) cũng phải dầm mình trong mưa lạnh để gánh hàng rong tại chợ hoa quả Long Biên. “Tôi làm cái nghề gánh cả cuộc đời trên đôi vai này đã được 10 năm. Thời gian đầu chưa gánh quen, về đau nhức khắp mình mẩy nhưng chưa khi nào tôi dám nghỉ ở nhà. Có làm thì mới có ăn; còn vợ con ở nhà nữa. Làm mãi rồi cũng thành quen. Ngày thời tiết thuận lợi thì không sao, chứ cứ mưa rét như thế này khiến gánh hàng của tôi càng thêm nặng. Những lúc như thế, chỉ biết cắn răng chịu đựng vì vợ, vì con”, anh Bình tâm sự.
Chỉ mong con cái có một cái Tết đầm ấm
Trời càng về đêm, cơn mưa càng nặng hạt dần. Dưới ánh đèn mờ ảo vẫn còn những người lái xe ôm khoác trên mình chiếc áo mưa, co ro đứng chờ khách trong cái lạnh tê tái.
Tại chợ đêm Long Biên, anh Đinh Văn Hải (Nam Định) vẫn mặc chiếc áo mưa, ngồi trên xe chờ khách. Xuýt xoa đôi bàn tay vì phải ngồi dưới trời mưa hơn nửa tiếng đồng hồ, anh thở dài tâm sự; thời điểm sát Tết, nhu cầu đi lại của các tiểu thương khá nhiều nên anh không dám rời bỏ vị trí.
“Mình đi nơi khác là có người thế chân ngay, mất khách như chơi. Đằng nào thì cũng vất vả rồi, chỉ mong kiếm được khoản tiền kha khá về để lo cho vợ con một cái Tết tươm tất. Thỉnh thoảng không có khách, tôi thường tìm một chiếc ghế đá để ngả lưng cho đỡ mỏi hoặc ngủ luôn trên yên xe để tiết kiệm tiền thuê trọ”, anh Hải cho biết.
Mưu sinh đêm lạnh 6 độ C: 'Có lúc ứa nước mắt mà vẫn phải cố'
Anh Hải làm nghề lái xe ôm tại chợ hoa quả đêm Long Biên (Hà Nội) đã được 2 năm.
Hòa trong dòng người lao động mưu sinh, chị Nguyễn Thị Hà (Hải Dương) làm nghề bán ngô, khoai nướng cũng đang đứng co ro đợi khách trong mưa rét. Chị Hà cho biết, chị có 3 đứa con đang đi học ở quê, chồng chị mất sớm trong một tai nạn lao động nên chị phải chịu cảnh một mình vất vả nuôi con. Ban ngày chị đi gánh hàng thuê, bạn đêm tranh thủ đi bán hàng để kiếm thêm thu nhập.
“Ở quê chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng không đủ ăn nên tôi ra thành phố kiếm việc. Biết bon chen ở đây cũng vất vả lắm mới kiếm được đồng tiền, nhưng dù sao cũng đỡ hơn ở quê. Vẫn biết việc mưu sinh ban đêm đối với phụ nữ rất vất vả nhưng kiếm được đồng nào tốt đồng ấy. Trời mưa lạnh thế này, khách cũng vắng lắm nhưng đành chịu thôi. Gần Tết rồi, nhiều khoản phải chi tiêu lắm. Chỉ mong đủ tiền tàu xe về quê, cho con cái có bộ quần áo mới mặc Tết”, chị Hà tâm sự.
Xem thêm clip: Tuyết bao phủ trắng xóa khắp nơi tạo nên cảnh tượng độc đáo
Hoàng Sa
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam thông minh, trí tuệ, càng về hậu vận càng gặt hái nhiều thành công