Cô gái du lịch 241 ngày: "1 năm tôi không mua quần áo để tiết kiệm tiền"

2015-11-27 08:35
- Trải qua những điều thú vị nhưng cũng có những tình huống thót tim, chuyến du lịch qua nhiều nước của cô gái trẻ Hân Lê đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Vừa qua, cộng đồng mạng tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ trước clip du lịch: "Why do I travel (Vì sao tôi đi du lịch)" của cô gái Hân Lê (sinh năm 1991, Hà Nội). Clip chỉ dài 5 phút nhưng đó là những hình ảnh ấn tượng nhất về các địa danh mà cô gái trẻ này đã đi qua ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan...Mỗi nơi đều có nét đẹp riêng, sau chuyến đi 241 ngày đã để lại cho Hân Lê những dư vị cảm xúc đặc biệt. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Hân Lê để nghe những chia sẻ của cô và kinh nghiệm cho những ai đang mong muốn có một chuyến đi như vậy.
-Chào Hân, mọi người xem clip của bạn tỏ ra rất khâm phục. Điều gì đã thúc đẩy bạn thực hiện 1 chuyến đi dường như là quá sức với một người con gái như vậy?
Chào Emdep.vn. Thực sự là Hân rất vui vì trong những ngày vừa qua đã nhận được sự quan tâm cũng như ủng hộ của mọi người. Để trả lời câu hỏi của bạn thì...điều gì nhỉ? Cũng có nhiều điều lắm… nhưng chắc tôi nghĩ đơn giản chỉ là muốn sống một tuổi trẻ có hoài bão, có mơ ước. Mà đã mơ được là phải làm được chứ! Hân vốn là một người lãng mạn, mê đọc sách, mê phim ảnh nên trong con người mình nó sẵn có một ti tí chất phiêu lãng... (cười).
Hân Lê cho biết, du lịch là đam mê của cô.

- Khi dự định đi du lịch dài ngày, gia đình cũng như bạn bè phản ứng như thế nào? Có mất nhiều thời gian để thuyết phục họ?

Mẹ Hân phản đối dữ dội lắm… Nhưng có một điều bất ngờ đã xảy ra và từ đó mọi chuyện đã thay đổi. Mẹ hiểu Hân hơn và hiểu thế hệ trẻ hơn thế là mẹ đồng ý. Hihi. Hân vui quá đi luôn một mạch mấy tháng, rồi về, rồi lại đi ạ… Chuyện gì thì bạn có thể đợi đến V-Blog1 được không? Hân còn nhiều clip lắm. Mọi người đợi nha.
    

 

- Sau chuyến đi 241 ngày, bạn cảm thấy mình được gì?
Tôi nghĩ là được quá nhiều thứ. Với tôi, đến giờ phút này hoàn toàn rất mãn nguyện với những quyết định đã chọn. Không bao giờ có chuyện hối tiếc! Có một câu ngạn ngữ bằng tiếng Anh đó là: “In the end, we only regret the chances we didn’t take”. Dịch ra tiếng Việt đại ý có nghĩa là: “Đến cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ hối tiếc những điều mà chúng ra chưa kịp làm”
Với tôi, tôi được đi đến nhiều nơi, học được rất nhiều các ngôn ngữ khác nhau, trải nghiệm rất nhiều nền văn hoá khác nhau, được ăn nhiều các loại đồ ăn khác nhau, biết ăn bốc bằng tay nữa (cười).
- Bạn nói rõ hơn về trải nghiệm ăn bốc bằng tay cho độc giả cùng biết nhé?
Đó là khi tôi đến những khu vực của người Ấn Độ. Họ ăn cơm trộn với cà ri nhưng thay vì ăn bằng thìa hay bằng đũa thì họ ăn bằng tay. Ăn bằng tay không có dễ đâu nha, đó là cả một nghệ thuật đó. Hồi đầu, tôi nhìn cũng thấy lạ. Nhưng về sau khi đã làm quen với họ, tôi nghĩ chẳng có gì, không có ai là kỳ quặc cả, chỉ là chúng ta khác nhau một chút thôi.
Hân Lê trong chuyến đi
- Suốt 8 tháng hành trình, chặng đường của bạn trải qua như thế nào?
Tôi đi rồi về, rồi lại đi. Mỗi chuyến đi của Hân là một câu chuyện, Hân viết lại nó bằng hình ảnh, bằng những thước phim chân thực nhất để chia sẻ đến mọi người. Hân đang ấp ủ một series Travel V-Blog [Nhật ký hành trình] từ những tư liệu Hân có trong chuyến đi. Những V-Blog sau này sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn về những kinh nghiệm du lịch bổ ích từ chính kinh nghiệm của Hân.
- Có câu chuyện nào đáng nhớ nhất trong 8 tháng khiến bạn nhớ mãi và không thể quên được trong đời?
Có rất nhiều kỷ niệm mà Hân đã trải qua. Tôi bị mất thẻ AMT, bị rơi vỡ một cái ống kính máy ảnh, nhỡ chuyến bay rồi mất hành lý nữa… Kỷ niệm đẹp với các bạn bè nước ngoài thì nhiều vô số kể! 8 tháng đó không chỉ có một sự việc xảy ra mà nó là cả một chuỗi dài những câu chuyện về những đất nước, những con người mà tôi đã đi qua, đã gặp… Hân sẽ chẳng bao giờ có thể quên được tất cả những điều tuyệt vời hay đáng sợ đó!
- Có tình huống nào thót tim làm cho bạn cảm giác muốn về nhà ngay lập tức?
Có chứ, lúc máy bay rơi vào vùng không khí loãng bị tụt liền mấy trăm mét. Sợ chết khiếp. Lúc đó tôi chỉ ước được về bên cạnh mẹ thôi à!!!
Nhiều người muốn đi du lịch lắm nhưng thắc mắc không biết chuẩn bị tài chính như thế nào. Bạn có thể chia sẻ bí quyết để kiếm tiền và chuẩn bị cho chuyến đi?
Hân không đi một mạch hơn 8 tháng trời. Đó là một kế hoạch đã được lên chi tiết… Hân đi 2-3 nước rồi lại về, rồi lại đi 2-3 nước tiếp theo, nhưng quãng thời gian đó liền mạch liên tục trong vòng hơn 8 tháng. Lý do Hân đi đi lại lại cũng là vì Hân có một công việc kinh doanh nhỏ ở Việt Nam. Ngoài ra về Việt Nam để còn có những bước chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo.
Cô gái du lịch 241 ngày: '1 năm tôi không mua quần áo để tiết kiệm tiền'

Ảnh chụp màn hình video.

- Để chuẩn bị cho chuyến đi 8 tháng bạn đã phải lên kế hoạch như thế nào và chuẩn bị đồ đạc hành lý ra sao?
Đối với Hân chuyến đi này không phải chỉ là để du ngoạn, hưởng thụ, mà là vừa đi, vừa học, vừa làm, nhất là được làm cái điều mình thích… Hân chuẩn bị hành lý thì cũng khá đơn giản như những người khác. Có lẽ đồ đạc Hân mang theo nhiều nhất vẫn là các thiết bị quay.
-Trải nghiệm nào trong chuyến đi là trải nghiệm khiến bạn ấn tượng nhất?
Trải nghiệm đáng nhớ nhất là ở Singapore. Đúng là người Singapore có thể biết những điều bình thường trở lên lạ thường.  Trước đây, tôi không thể nghĩ rằng ở Singapore cũng có những cánh rừng nhiệt đới, nửa nhân tạo, nửa tự nhiên và hút hồn đến vậy!
- Nhiều người tặc lưỡi du lịch 8 tháng thì ai kiếm tiền để sống, bạn nghĩ gì về điều này?
Bạn ở Việt Nam thì bạn cũng phải tiêu tiền mà? Bạn có tin là Hân không đi shopping trong vòng hơn một năm liền không???Mình đang nói rất thật đấy! Lẽ ra lúc trước phải tiêu, nhưng tôi nhất định chưa tiêu và để dành đến thì bây giờ để chi tiêu cho những chuyến đi. Hơn nữa như Hân đã chia sẻ, Hân có lẽ may mắn vì đã chuẩn bị được một công việc kinh doanh nhỏ về quần áo trước chuyến hành trình này. Công việc này khá ổn định, và có thể quản lý được từ xa nên cũng vẫn có một khoản thu be bé từ Việt Nam.
      =Cô gái du lịch 241 ngày:
Hân Lê chia sẻ: "Cô tiết kiệm bằng cách 1 năm không mua quần áo và nhờ công việc kinh doanh nhỏ".
- Sau chuyến đi 8 tháng, điều đọng lại nhất với bạn là gì?
Hân chỉ muốn truyền cảm hứng cho tất cả những ai yêu du lịch chân chính. Mỗi người một cách đi du lịch khác nhau, Hân có thể đi theo cách của Hân, các bạn hoàn toàn có thể đi theo cách của các bạn. Miễn đó là điều mình thích! Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bản thân mình. Hân từng nghe một câu của các cụ từ xưa là “Con à, gái có công thì chồng không phụ…”. Đại ý là, việc gì đó quyết tâm làm đến cùng thì nhất định được đền đáp xứng đáng. 
- Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Đông Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đốt mỡ siêu nhanh với chỉ 1 chiếc ghế, nàng nào cũng nên thử