Ca sĩ Thái Trân: "Tim tôi chỉ còn 20% sự sống"

2015-08-15 17:48
- Ca sĩ Thái Trân: "Tim tôi chỉ còn 20% sự sống - nhiều đêm tôi không dám ngủ vì tiếng máy chạy rần rần, tiếng người la hét giữa đêm khuya khiến tôi sợ”

Ca sĩ Thái Trân: "Tim tôi chỉ còn 20% sự sống"

Năm 2014, sau khi trải qua cuộc thi Tôi là người chiến thắng, cô được mọi người biết đến với chất giọng đầy nội lực và tinh tế trong từng lời ca. Nhưng khán giả càng xúc động và yêu mến cô hơn khi hay tin cô đang ốm, hàng ngày phải đấu tranh với bệnh tật nhưng không hề từ bỏ niềm đam mê của mình. Cô đã coi niềm đam mê  đó là một phần trong cuộc sống của mình, là nguồn động lực giúp cô vượt qua khó khăn mỗi khi bị cơn đau hành hạ.

Cảm động trước nghị lực đó của giọng ca Nếu chỉ còn một ngày để sống, danh hài Hoài Linh đã nhận Thái Trân làm con gái nuôi. Qua đó cũng động viên, tiếp thêm sức mạnh để cô vượt qua bệnh tật.

Ca sĩ Thái Trân

Nhưng cuộc sống thật trớ trêu khi gần đây bệnh tật của cô ngày một chuyển xấu. Những cơn đau tim, bệnh suy thận, huyết áp cao đã hành hạ khiến cô gầy đi trông thấy, nội tạng tổn thương nghiêm trọng khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Những lúc cơn đau ập đến, cô thật nhớ những cái ôm động viên của bố Hoài Linh, cũng muốn gặp bố lắm nhưng lại không dám để bố vào thăm vì sợ hình dáng bây giờ của mình sẽ làm bố đau lòng không thôi. 

Thái Trân tâm sự: "Cả cuộc đời này tôi mang ơn bố Hoài Linh. Tôi phải cảm ơn bố rất nhiều vì những gì mà bố đã dành cho tôi. Nhưng có lẽ tôi phải nói lời xin lỗi bố vì tôi không thể đi đến đích cuối cùng được"

Đó là những dòng tâm sự nghẹn ngào của cô khi chúng tôi tới bệnh viện thăm cô. Cô nói: “Nhiều đêm tôi không dám ngủ vì tiếng máy chạy rần rần, tiếng người la hét giữa đêm khuya khiến tôi sợ. Đêm ở bệnh viện kinh khủng lắm! May mắn, bác sĩ điều trị thường ngồi nắm tay và nói chuyện với tôi đến sáng”. Cô sợ hãi những giây phút tĩnh lặng, những cơn đau đáng sợ ấy. Nhưng cũng cảm thấy thật bi ai cho bản thân và những người đồng bệnh.

Khi biết tim mình chỉ còn 20% sự sống nhưng cô không hề bỏ cuộc mà cố gắng đấu tranh để giành lấy sự sống, không chỉ cho cô và gia đình, mà hơn thế nữa, còn vì những khán giả vẫn luôn ủng hộ cô và đặc biệt là người cha Hoài Linh mà cô luôn yêu quý và kính trọng. 

"Ở nhà, mọi người nói tôi yếu đuối nhưng đến bệnh viện mới phát hiện tôi lỳ cỡ nào. Nhiều người không chịu được đau nên la hét thất thanh, như vậy đuối sức nên tôi cắn răng chịu đựng”, 

Qua đây có thể thấy được nghị lực phi thường của Thái Trân, thấy được cô kiên cường ra sao phải không nào?

Và điều khiến cô thật sự hối tiếc đó là đã không chăm sóc tốt cho bản thân: "Nếu trở về những năm đầu tiên, tôi sẽ chăm sóc bản thân tốt nhất có thể. Không gì quý giá bằng sức khỏe. Giờ nằm xuống tôi mới thấy hối hận vì đã bỏ bê chính mình”.

Giọng ca Nếu chỉ còn một ngày để sông - Thái Trân đang từng ngày, từng giờ đấu tranh cùng với bệnh tật, chúng ta không thể giúp gì cho chị nhưng chúng ta có thể trở thành nguồn động lực tinh thần cho chị, giúp chị sớm ngày vượt qua bệnh tật và trở về với màn ảnh nhỏ, với khán giả và những người thân yêu của chị 

Yến NT - Tổng hợp

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tẩy trang Chacott liệu có thần thánh như lời đồn?