Bé gái 6 tuổi tử vong đột ngột

2015-10-23 08:11
- Khoảng 20 phút sau khi ăn gần hết 20 cục kẹo mẹ mua cho, cháu Vy bỗng nằm im bất động, khi đến bệnh viện thì cháu đã tử vong trước đó.
Tại xã Hưng Long (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã xảy ra vụ việc bé gái 6 tuổi bị chết bất thường gây xôn xao dư luận. Nạn nhân được xác định là cháu Mai Trần Thúy Vy (6 tuổi) con của anh Mai văn Bình (40 tuổi) và chị Trần Thị Hạnh (cùng ngụ tại tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh).
Sau khi sự việc xảy ra đã có nhiều nguồn thông tin trái chiều từ người dân về nguyên nhân cái chết của cháu Vy. Có nhiều ý kiến cho rằng, trên cổ của cháu Vy sau khi chết đã xuất hiện nhiều dấu vết bầm tím. Cho nên, nhiều người nghi ngờ đây có thể là một vụ án mạng mà nạn nhân đã bị bóp cổ cho tới chết.
Liên quan đến vụ việc này, sáng ngày 21/10, phóng viên đã tìm đến nhà nạn nhân để xác minh thực hư nguyên nhân dẫn đến sự việc. Con đường nhỏ chỉ đủ một chiếc xe máy lưu thông nằm giữa cánh đồng lúa dẫn đến ngôi nhà của ông Mai Hữu Đương (82 tuổi, ông nội của cháu Vy). Căn nhà của ông Đương là nơi gia đình cháu Vy sinh sống và cũng là hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 
Sự thật về cái chết của bé gái 6 tuổi gây xôn xao dư luận

Hiện trường nơi cháu Vy nằm bất động.

Từ trong căn nhà xập xệ, mái ngói đã ngã màu cũ nát, ông Đương bước ra đón chúng tôi. Với dáng người nhỏ, mái tóc đã bạc và đôi mắt kém tinh nhanh vì tuổi tác, ông Đương tâm sự: “Vợ chồng Bình có hai người con gái, đứa lớn năm nay 14 tuổi và cháu Vy là con gái út 6 tuổi. Hàng ngày, Bình đi làm công nhân còn chị Hạnh thì đi làm ruộng thuê cho người ta. Hai cháu nhỏ ở nhà với ông Đương và được ông đưa đón đi học mỗi ngày. Hôm xảy ra sự việc là thứ 7 nên cháu Vy không đi học mà ở nhà với tôi. Còn cháu lớn vẫn đi học bình thường. Đến khoảng 10 giờ trưa thì sự việc đau lòng xảy ra với cháu Vy”.
Chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ông Đương nghẹn ngào nói về nguyên nhân cái chết của cháu Vy trong nước mắt: “Sáng ngày 17/10, cháu Vy đòi ăn kẹo cho nên tôi có đưa cho mẹ cháu 10 ngàn bảo đi mua kẹo. Bình thường tôi không có tiền nên chỉ mua khoảng vài cái kẹo thôi. Tuy nhiên, hôm đó Hạnh ra mua 20 cái kẹo mang về đưa cho cháu Vy. Sau khi các con tôi đi làm hết thì chỉ có hai ông cháu ở nhà. Lúc này, cháu Vy mới lấy kẹo ra ăn. Khi ăn được 7 hay 8 cái đó đó thì Vy nói với tôi là lên nhà ông Sáu (một người thân của gia đình nạn nhân) xin đồ ăn. Nhưng do chân tôi đau không thể đi được. Do đó, cả hai ông cháu ở nhà”.
Ông Đương kể lại: “Khi thấy tôi không chịu đi thì cháu Vy mới nằm trên tấm phản và lấy cái đĩa CD ra xem phim. Sau đó, cháu lấy kẹo ra ăn tiếp, còn tôi thì lấy cơm ra ngồi ăn tại bàn và quay lưng lại với cháu Vy. Khoảng 20 phút sau, tôi quay lại thấy cháu nằm im, không có động tĩnh gì. Quá hốt hoảng, tôi mới gọi thử. Tuy nhiên, vẫn không thấy cháu Vy không trả lời. Hãi hùng hơn, khi lúc này tôi hốt hoảng phát hiện người cháu đã mềm nhũn, mắt đã trợn trắng vào không nói được gì nữa”.
Tiếp tục câu chuyện, ông Đương cho hay: “Ngay sau khi nghe cuộc điện thoại của tôi, Hạnh chạy về và đưa cháu Vy đi cấp cứu. Nhưng bác sĩ cho biết, cháu Vy đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Cũng lúc này, tôi xem lại thì thấy cháu Vy đã ăn hết 19 cục kẹo và chỉ còn 1 cục để trên bàn. Ngay khi vụ việc xảy ra, công an đã thu giữ cục kẹo này để phục vụ điều tra”.
Trao đổi thêm về thông tin của vụ việc, anh Mai Văn Bình nói: “Khi xảy ra sự việc thì tôi đang làm trong công ty. Nghe vợ điện báo tin, tôi hốt hoảng bỏ làm chạy lên bệnh viện xem như thế nào. Tuy nhiên, khi vừa đến cổng bệnh viện thì tôi bàng hoàng hay biết hung tin là con gái bé bỏng của mình đã tử vong. Toàn bộ sự việc chỉ có vậy, chứ không như thông tin người ta đồn thổi mấy ngày nay là con tôi bị giết hại”.
Bé gái 6 tuổi tử vong đột ngột

Căn nhà của gia đình nạn nhân.

Khi được hỏi về cháu Vy, ông Đương cho biết: “Cháu Vy đã ở nhà với tôi từ khi mới chập chững biết đi đến giờ. Con bé rất ngoan và không bao giờ đi đâu xa. Cháu Vy rất thích ăn quà vặt, nhiều khi tôi già cả không có tiền mua kẹo thì cháu lại ra vườn hái trái uốc hoặc ổi ăn. Nay cháu ra đi đột ngột, gia đình trở nên trống vắng. Tiễn đưa cháu về bên kia thế giới, gia đình tôi không khỏi đau lòng, xót xa”. 
Cũng theo thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, chiều ngày 21/10, cơ quan công an huyện Bình Chánh sẽ mời gia đình lên để thông báo kết quả khám nghiệm tử thi.
Chiều cùng ngày, trao đổi với PV một đại diện công an huyện Bình Chánh cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Vy nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử