Bật mí hậu trường thuê máy bay rước dâu Quảng Ngãi-Hà Nội

2016-07-27 16:00
- Đám cưới rước dâu bằng máy bay của cặp đôi Đăng Duy - Mỹ Linh khiến nhiều người xôn xao nhưng không mấy ai biết được quá trình chuẩn bị cực kỳ công phu.

Sau đám cưới "rình rang" rước dâu bằng máy bay từ Quảng Ngãi - Hà Nội, chú rể Đăng Duy (quê Quảng Ngãi, làm việc tại Hà Nội) vẫn còn nguyên vẹn cảm giác hạnh phúc trong ngày đặc biệt.

Tình yêu xa và hạnh phúc viên mãn

Trò chuyện với chúng tôi, anh Duy cho hay, đám cưới của cá nhân nhưng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khiến anh rất bất ngờ. Tuy nhiên, cảm giác vui xen lẫn đôi điều không thoải mái vì chuyện đời tư bỗng nhiên trở thành chủ đề bàn tán của thiên hạ. 

Anh Duy cho rằng, bản thân và gia đình khi tổ chức đám cưới như vậy chỉ muốn ngày vui của 2 con thực sự đủ đầy và trọn vẹn nhất.

"Vì ba của Duy sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Ngãi nên đám cưới là cơ hội để mời bà con nội ngoại 2 bên tới dự, đồng thời thăm lăng Bác và tham quan Thủ đô Hà Nội. Trước đây, bà nội Duy vất vả nuôi dưỡng ba và chú nên ba của Duy muốn nhân đám cưới để tri ân bà con xóm giềng đã giúp đỡ, cưu mang", anh Duy chia sẻ.

Chuyện chưa kể về màn rước dâu từ Quảng Ngãi - Hà Nội gây xôn xao

 Cặp đôi đã trải qua thời gian yêu xa.

Sau đám cưới được báo chí và mọi người quan tâm, cặp vợ chồng "son" Đăng Duy và Mỹ Linh trở về với cuộc sống mới. Dù đã đón được nàng "về dinh" nhưng anh Duy luôn cất giữ trong mình những kỷ niệm từ ngày mới yêu nhau.

Anh kể, gia đình Duy và gia đình cậu mợ của vợ đang sống và kinh doanh tại Hà Nội. Cùng cảnh đồng hương làm ăn xa nên hai gia đình thường xuyên qua lại, giúp đỡ nhau. Trong dịp Tết vừa qua, gia đình anh Duy đi biển Châu Me (Quảng Ngãi) chơi thì gặp gia đình vợ cùng gia đình cậu mợ cũng đi biển. Do quen biết từ trước nên hai bên nói chuyện rất thân tình.

Vào thời điểm đó, anh Đăng Duy và chị Mỹ Linh vẫn còn đọc thân. "Hôm đó, tôi có xin số điện thoại, Zalo, Facebook của vợ. Tối hôm đó, tôi chủ động nhắn tin cho Linh trước. Qua từng ngày nói chuyện, hai đứa cảm thấy hợp và có cảm tình. Kể từ đó, cả hai nói chuyện qua Facetime với nhau có khi cả đêm luôn. Sau 2 tháng quen nhau, vợ tôi đồng ý lời tỏ tình", anh Duy tâm sự.

Nói về những giận dỗi khi yêu xa, anh Duy cho hay: "Yêu xa nhiều lúc giận hơn vu vơ nhưng Duy luôn là người làm hòa trước (cười)". Trong thời gian yêu nhau không quá lâu nhưng anh Duy và chị Mỹ Linh cũng đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. 

Chuyện chưa kể về màn rước dâu từ Quảng Ngãi - Hà Nội gây xôn xao

Bộ ảnh cưới ấn tượng ở Đà Nẵng

"Ngày 8/3 vì muốn Linh bất ngờ nên cả ngày hôm đó Duy tắt máy. Cuối buổi tối hôm đó, Duy có đặt vé máy bay về Quảng Ngãi. Lúc đó là 23h đêm, Duy cầm bó hoa hồng trên tay và gọi điện cho Linh. Lúc đó Linh ra ngoài ban công thấy tôi đứng dưới đường đã thật sự rất xúc động", anh Duy kể.

Sau 4 tháng yêu xa với biết bao cuộc điện thoại, chuyến bay Hà Nội - Quảng Ngãi, anh Duy và chị Mỹ Linh đã tiến tới hôn nhân. 

Đám cưới kỳ công 

Chuẩn bị một đám cưới thông thường đã kỳ công, vất vả, với anh Duy sự vất vả ấy lại càng tăng lên gấp nhiều lần. Bản thân anh Duy đã tự mình đi mua vé cho cả đoàn hai bên nội ngoại hơn 120 người già, trẻ, trai gái từ khắp nơi đến dự đám cưới.

"Đó là chưa kể đến có người ở quê, chứng minh nhân dân hết hạn, bị nhòe, rách mất dấu nên phải cử 5 người ở quê đến từng nhà kiểm tra lại chứng minh từng người. Công đoạn này khá vất vả vì mọi người ở rải rác khắp nơi trong tỉnh. Bên cạnh đó, Duy còn sắp xếp 2 xe 16 chỗ ngồi cho đoàn những người bị mất chứng minh thư, chứng minh thư hết hạn, bị nhòe đi từ Quảng Ngãi ra Hà Nội", anh Duy nói.

 

Chuyện chưa kể về màn rước dâu từ Quảng Ngãi - Hà Nội gây xôn xao

Lễ đính hôn diễn ra cách đây không lâu

Quá trình đặt phòng khách sạn cũng khiến anh Duy bở hơi tai. Do cả gia đình mong muốn được ở chung 1 khách sạn, trong khi không phải khách sạn nào cũng có đủ phòng để "bao" trọn gói. 

"Cuối cùng tôi phải sắp xếp, đoàn nhà gái ở riêng, nhà trai ở riêng. Do muốn đem hương vị miền Trung ra đất Bắc nên gia đình phải thuê nguyên một xe tải để chuyển cá, nem, chả, gia vị ra Hà Nội. Thậm chí, tôi còn phải nhờ người ở Quảng Ngãi ra tận Hà Nội để nấu cho đúng khẩu vị miền Trung", anh Duy chia sẻ thêm.

Sau ngày đám cưới ngập tràn hạnh phúc, anh Duy còn dẫn hai bên nội ngoại đi thăm lăng Bác. Cả đoàn gồm có 180 người nên khâu chuẩn bị ăn trưa cũng phải tính toán rất kỹ lưỡng. Sau khi liên hệ các nhà hàng không được, anh đã đặt chỗ ăn buffett cho các khách trong đoàn.

Kể về chuẩn bị thuê xe ô tô, anh Duy cho hay, do đoàn rước dâu gồm 26 xe ô tô và 8 xe mô tô phân khối lớn. Ngày tổ chức đám cưới là ngày đẹp nên có nhiều đám cưới cùng diễn ra, cầu vượt quá cung nên phải nhờ khắp nơi mới đủ lượng xe yêu cầu.

"Với đoàn xe tại Hà Nội, Duy phải huy động tất cả xe nhà và người quen gồm 1 xe BMW X6, 3 xe Audi Q7, 5 xe Lexus LX570, 10 xe Camry, 8 xe Ford Transit ra sân bay Nội Bài sắp xếp theo đội hình cả là vấn đề, nhiều khi phải nhờ những chủ phương tiện khác đỗ sang làn khác để cả đoàn mình sắp xếp 1 chỗ", anh Duy bộc bạch.

Bật mí hậu trường thuê máy bay rước dâu Quảng Ngãi-Hà Nội

Cặp đôi hạnh phúc trên chuyến bay đặc biệt.

Về chi phí đám cưới được dự đoán rất lớn, anh Duy cho rằng, đa phần chi phí tốn kém là ăn ở, du lịch cho cả đoàn 180 khách của hai bên. "Khi chi tiền tỷ để đền đáp ơn nghĩa của bà con xóm giềng thì thấy xứng đáng, thấy vui. Đặc biệt nhiều ông bà đã trên dưới 80 tuổi nên đi ra thăm thủ đô Hà Nội chuyến này là chuyến cuối", anh Duy hồ hởi cho hay.

 Có 100 đồng chỉ nên dành 1-2 đồng tổ chức đám cưới

Hiện nay có nhiều cặp đôi yêu xa nên việc tổ chức đám cưới hay rước dâu bằng máy bay không phải là hiếm. Anh Duy cho rằng, đám cưới cả đời chỉ có một lần nên mọi người đều muốn tổ chức chu đáo, đầy đủ. Nếu tổ chức được một đám cưới khác biệt vẫn nên nhưng không quá xa hoa, cầu kỳ.

"Có 100 đồng thì chỉ nên dành ra 1-2 đồng để tổ chức. Nhưng quan trọng nhất vẫn là trong khả năng của mình. Còn để vay mượn, để cố tổ chức cho hoành tráng thì thật sự không nên, vì sau đám cưới là cuộc sống với bộn bề lo toan, đặc biệt nếu phải vay mượn thì vợ chồng không hạnh phúc", anh Duy chia sẻ

Sau hành trình đám cưới hàng ngàn cây số, vợ chồng anh Duy chỉ được nghỉ ngơi 1 ngày và sau đó bắt đầu trở lại với công việc. "Cũng giống như bao người khác vợ chồng Duy cũng muốn có cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ chồng hoà thuận, con cái đủ đầy. Công việc làm ăn kinh doanh ngày càng phát đạt", anh Duy trả lời chúng tôi về mong ước của bản thân.


Đông Ngân 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1000 Cách phòng chống sét đánh