6 người chết trong căn nhà cháy ở Sài Gòn

2016-12-16 19:44
- Ngôi nhà trong hẻm ở quận 3 (TP HCM) bốc cháy giữa đêm khiến 6 người cùng một gia đình tử vong.

Đêm 15, rạng sáng 16/12, người dân phát hiện lửa bốc ra tại tầng trệt căn nhà hai lầu trong hẻm 453 đường Lê Văn Sỹ (phường12, quận 3). Họ hô hoán nhau dập lửa, đập cửa gọi những người bên trong thoát ra ngoài.

6 người chết trong căn nhà cháy ở Sài Gòn

Nhiều xe cứu hoả và cấp cứu được huy động. Ảnh: Duy Trần

Một số người chạy ra từ tầng hai, nhảy từ ban công xuống đất. Mọi nỗ lực dập lửa tại chỗ đều bất thành, đám cháy càng lúc càng lớn. Gần 10 xe cứu hoả có mặt ngay sau đó. Các chiến sĩ chia làm nhiều hướng tiếp cận căn nhà, dập tắt hoả hoạn. Sau khoảng 30 phút, khi lửa được dập, họ phá cửa vào trong nhưng mọi thứ đã bị thiêu rụi.

6 người trong gia đình anh Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê Bắc Giang) tử vong, trong đó có 3 trẻ em. 4 nạn nhân khác đang được cấp cứu, có người khá nguy kịch. 

Trưa 16/12, anh Kiều Quốc Lộc (ngụ Hà Nội) được các bác sĩ Bệnh viện 115 và chị gái chăm sóc vết thương ở hai chân do bị kính cắt. Nam thanh niên 25 tuổi này và nhóm bạn rạng sáng nay đã lao vào căn nhà cháy đạp cửa cứu người nhưng bất thành.

"Vào viện, đọc báo tôi mới biết 6 người trong gia đình đã tử vong và 4 người khác bị thương. Cảm giác lúc này thật tệ, giá như mọi chuyện được phát hiện sớm hơn...", anh Lộc bỏ lửng câu nói.

Anh kể, khuya qua cùng nhóm bạn ghé quán karaoke trên đường Lê Văn Sỹ thì phát hiện vụ cháy gần đấy. Quăng xe tại quán, Lộc và các bạn phóng về căn nhà khóa cửa, khói lửa đang bít bùng. Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn. Người dân hô hoán mang bình cứu hỏa mini hoặc tất cả các dụng cụ có thể dập lửa, song không thể tiếp cận được bên trong. Họ cố đánh động cho những người trong nhà biết. Có 4 người ở tầng trên sau đó chạy ra ban công, nhảy xuống thoát nạn.

"Tôi quýnh quáng, nhiều lần đạp vào cửa kính, mong phá nó ra để có cơ hội cứu người nhưng cửa quá cứng. Mấy người bạn tôi làm theo cũng không được. Tôi lấy đà từ xa đạp mạnh lần nữa, kính vỡ cứa chân máu tuôn xối xả. Nhưng cửa chính vẫn khóa chặt, không ai có thể vào trong", giọng nam thanh niên chùng xuống.

6 người chết trong căn nhà cháy ở Sài Gòn

Lửa bốc ra tại tầng trệt - nơi mở quán cà phê. Ảnh: Duy Trần.

Căn nhà bị cháy rộng 4 m, có gác lửng và một lầu được anh Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê Bắc Giang) thuê mở quán cà phê tại tầng trệt, phía trên cho thuê trọ. Vợ chồng anh và 3 con gái (1-7 tuổi) cùng người cháu ngủ tại quán, khu vực sau nhà.

Sống cách quán cà phê chừng 10 m, ông Nguyễn Phùng Hưng (48 tuổi) cho biết đang đứng trên lầu thì phát hiện khói lửa. Ông chạy xuống hô hoán, cùng người trong xóm, dân phòng... cố dập lửa nhưng bất thành.

"Ngọt lửa cháy dữ lắm, nhất là chỗ gần cửa ra vào do có mấy xe máy để đó. Lúc cửa kính được đạp vỡ chúng tôi cũng không thể vào trong", ông Hưng kể.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng dập tắt đám cháy nhưng không ai trong gia đình anh Thăng còn sống. Họ được tìm thấy phía sau nhà, tử vong do ngạt khói. Chứng kiến từng thi thể được đưa ra ngoài, nhiều người không cầm được nước mắt.

cháy nhà ở Sài Gòn

Toàn bộ vật dụng bị cháy rụi. Ảnh: Duy Trần

Ngồi ủ rũ tại nhà xác Bệnh viện An Bình, người thân các nạn nhân cho biết, cả gia đình anh Thăng đã mua vé để năm nay về Bắc Giang ăn Tết sớm. Con gái út của anh đến Noel này mới tròn 1 tuổi.

Bệnh viện 115 cho hay, ngoài anh Lộc, 3 trong 4 nạn nhân vụ cháy đã được xuất viện. Nguyên nhân hoả hoạn đang được điều tra.

Theo VnExpress

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo nữ sau chia tay lại càng đào hoa