Hãi hùng nửa tấn thịt heo nái bị "phù phép" thành thịt heo rừng

Thanh Hằng 2015-12-23 06:59
- Cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện hàng tấn thịt bốc mùi hôi thối nồng nặc sắp được mang đi phân phối cho các nhà hàng, quán ăn.
Trạm CSGT huyện Thăng Bình - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa phát hiện một xe khách chở gần nửa tấn thịt heo đã bốc mùi hôi thối.
Theo đó, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát tại Km 960, Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), Tổ Tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ của hãng Kim Liên mang BKS 77B-004.65 đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Sau khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 438 kg thịt heo đã bốc mùi hôi thối được chứa trong 4 bao tải lớn.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đỗ Duy Khánh (SN 1968, trú đường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) không xuất trình được giấy kiểm dịch cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thịt heo thối trên.
Hãi hùng nửa tấn thịt heo nái bị 'phù phép' thành thịt heo rừng

Số thịt heo thối vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ 

Tại cơ quan điều tra, tài xế Khánh cho biết mình nhận vận chuyển số thịt heo thối trên cho một người dân từ Bình Định ra TP Đà Nẵng để tiêu thụ. Theo cơ quan chức năng, đây là số thịt heo nái già được dùng đèn khò và hóa chất tẩm ướp để “hô biến” thành thịt heo rừng. Nếu không được phát hiện, nhiều khả năng số thịt heo thối này sẽ được cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn ở Đà Nẵng.

Sau khi lập biên bản vụ việc, lực lượng CSGT trạm Thăng Bình đã bàn giao số thịt heo thối này cho Phòng PC49 Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền và tiến hành tiêu hủy.

Cũng trong sáng ngày 22/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục thú y thành phố, quản lý thị trường đã bất ngờ ập vào căn phòng trọ số 108/2 quốc lộ 1 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM) và phát hiện hàng chục bao tải đang rỉ nước nằm ngổn ngang trên nền nhà, bên trong những bao này là các thùng xốp có nhãn hiệu Trung Quốc chứa đầy thịt heo thối nồng nặc.
Được biết, số lô hàng này là của ông Cao Chí Đông (35 tuổi, quê Bến Tre). Ông Đông khai nhận, tất cả số thịt heo, đa phần là vú heo được nhập từ các tỉnh phía Bắc, sau đó ông thuê người phân loại, sơ chế rồi nhập lại cho các quán ăn, quán nhậu, nhà hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để “hô biến” thành… vú dê nướng.
Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và tịch thu toàn bộ 2055 kg thịt thối này để tiêu hủy.
Thanh Hằng
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn