Thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng, chúng tôi nên mua nhà hay ở thuê nhưng sống sang chảnh?

T.B 2024-05-10 16:47
- Nếu không mua nhà mà chỉ ở thuê, vợ chồng tôi có cuộc sống khá sang chảnh.

Với chồng tôi cưới nhau 4 năm và có một cô con gái ba tuổi. Cả hai làm việc tại một ngân hàng thương mại cổ phần, với tổng thu nhập hàng tháng ước tính gần 100 triệu đồng, không kể các khoản thưởng khác. Thu nhập của chồng tôi cao hơn do anh ấy giữ chức trưởng phòng từ lâu.

Chúng tôi đều xuất thân từ vùng quê, không có nhà thành phố và hiện đang thuê một căn hộ với giá 15 triệu đồng mỗi tháng. Chi phí cho việc nuôi dạy con gái và học phí mầm non là 15 triệu đồng mỗi tháng. Sống ở trung tâm thành phố, tổng chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình là khoảng 35 triệu đồng. Chúng tôi còn chi thêm 5 triệu đồng cho việc thuê người giúp việc theo giờ. Mỗi tháng, chúng tôi chỉ có thể tiết kiệm được khoảng 15 triệu đồng cho các nhu cầu dự phòng. Có những tháng vợ tôi không thể tiết kiệm được gì cả do có những chi phí phát sinh.

Thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng, chúng tôi nên mua nhà hay ở thuê nhưng sống sang chảnh?

Cứ mỗi quý, gia đình tôi lại dành thời gian đi du lịch, chi phí cho mỗi chuyến đi khoảng 40 triệu đồng. Đôi khi, vợ chồng tôi cũng tổ chức những bữa ăn lãng mạn để thay đổi không khí. Vào dịp lễ tết, chúng tôi cũng thường gửi tiền cho bố mẹ hai bên. Bạn bè thắc mắc tại sao cả hai không mua nhà mà lại chọn thuê với giá cao. Tuy nhiên, tôi không muốn mua một ngôi nhà cũ kỹ, xấu xí hoặc chật hẹp, trong khi giá của một căn hộ chung cư cao cấp ba phòng ngủ có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nếu mua nhà, chúng tôi sẽ phải làm việc vất vả để trả nợ trong nhiều năm, trong khi việc thuê nhà hàng tháng giúp chúng tôi không phải lo lắng về việc trả nợ hay lãi suất ngân hàng. Vì vậy, vợ chồng tôi quyết định tiếp tục thuê nhà để giảm bớt gánh nặng.

Thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng, chúng tôi nên mua nhà hay ở thuê nhưng sống sang chảnh?

Tuy nhiên, gần đây tôi bắt đầu nghi ngờ quan điểm này sau khi đọc một số bài báo về thu nhập và chi tiêu của các gia đình khác trong thành phố. Một gia đình với thu nhập 30 triệu đồng không chỉ có thể sống ở Hà Nội mà còn có khả năng mua nhà, dù phải vay ngân hàng. Một gia đình khác cũng có một đứa con nhỏ và thu nhập khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng nhưng tổng chi tiêu của họ chỉ là 16 triệu đồng và chi phí ăn uống hàng tháng cho ba người không quá 2 triệu đồng.

Những câu chuyện này đã khiến vợ chồng tôi suy nghĩ nhiều và đang cân nhắc lại việc có nên tiếp tục sống theo cách hưởng thụ hay nên tiết kiệm hơn cho tương lai. Cả hai tự hỏi liệu mình có đã chi tiêu quá mức không. Chúng tôi luôn tin rằng việc tận hưởng cuộc sống là điều cần thiết. Ai cũng chỉ sống một lần trong đời, vậy nên cả hai không ngần ngại thử nghiệm các món ăn ngon và khám phá những miền đất lạ. Nhờ cuộc sống vật chất và tinh thần thoải mái, vợ chồng tôi mới có sức khỏe để lao động, kiếm tiền.

Nhiều người cho rằng du lịch là sở thích tốn kém, nhưng đối với chúng tôi, đó là cơ hội để nâng cao chất lượng sống, lấy lại năng lượng và tạo dựng những kỷ niệm đẹp cho gia đình. Vợ chồng tôi sinh sống trong một căn hộ sang trọng, nơi có đủ mọi tiện nghi từ trung tâm mua sắm, hồ bơi, phòng tập thể dục, đến phòng khám.

Mặc dù chi phí cho việc giáo dục con cái ở những trường danh tiếng có thể cao nhưng chúng tôi tin rằng đó là một khoản đầu tư xứng đáng. Hiện tại, tôi đang băn khoăn không biết nên dồn tiền để mua nhà, chấm dứt cảnh ở thuê hay vẫn tiếp tục sống sang chảnh như hiện tại. Mong mọi người cho lời khuyên.

T.B (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập luyện là một phần của cuộc sống!