Rủ chồng đi nghỉ dưỡng để hâm nóng tình cảm, ai ngờ anh đòi dẫn thêm 3 người này

T.P 2024-04-30 12:01
- Ngày nghỉ lễ kéo dài, ở nhà nhiều cũng chán. Vì vậy, tôi rủ chồng đến khu nghỉ dưỡng ở gần nhà để "chữa lành" một chút. Ai ngờ!

Tôi là vợ sau của chồng. Trước khi đến với tôi, anh từng kết hôn và có một con gái riêng học lớp 4. Chúng tôi mới cưới nhau được gần một năm nên chưa có con. Vợ chồng anh ly hôn 2 năm, anh mới quen biết tôi. Cũng vì vậy, tôi không biết nhiều về chuyện tình yêu, hôn nhân của họ. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều vì quá khứ đã qua rồi.

Hồi tôi quyết định lấy anh, gia đình tôi cực lực phản đối. Họ cho rằng tôi xinh xắn, có năng lực và sự nghiệp ổn định, không nên cưới người đàn ông đã qua một đời vợ, gia đình phức tạp như anh. Tuy vậy, lúc đó tôi như mụ mị bởi tình yêu với anh nên bất chấp mọi dị nghị để tổ chức đám cưới.

Rủ chồng đi nghỉ lễ để hâm nóng tình cảm, ai ngờ anh đòi dẫn thêm 3 người này

Cưới rồi, tôi dần nhận ra sự khác biệt về quan điểm sống của tôi và chồng. Anh từng có gia đình, suy nghĩ trưởng thành. Anh cho rằng vợ chồng hết tình còn nghĩa. Không những thế, 2 người đã có con chung nên dù thế nào vẫn là bạn để cùng nuôi dạy, lo lắng cho con.

Cũng vì thế, anh liên lạc với vợ cũ mỗi ngày để hỏi thăm tình hình học tập của con gái. Không những thế, cuối tuần, anh sang nhà vợ cũ ngủ để gắn kết hơn với con. Khi có thời gian, anh cũng cùng vợ cũ đưa con đi chơi. Điều này khiến tôi ghen tức, khó chịu.

Vì những chuyện có liên quan đến gia đình cũ của anh mà vợ chồng tôi cứ lục đục miết. Tình cảm vợ chồng nguội lạnh lúc nào không hay. Mỗi khi thấy chồng từ nhà vợ cũ về, tôi lại ấm ức, tức tối. Chồng tôi bảo khi nào có con, tôi sẽ hiểu được hành động của anh. Anh giục tôi sớm có con nhưng tôi thấy vợ chồng chưa thuận hòa nên chưa muốn có con lúc này.

Rủ chồng đi nghỉ lễ để hâm nóng tình cảm, ai ngờ anh đòi dẫn thêm 3 người này

Mấy ngày nghỉ lễ, vợ chồng tôi đều ở nhà, hết lướt web lại xem phim. Tôi bảo với chồng đi đến resort cách đó 30km để nghỉ dưỡng 1-2 hôm, đồng thời hâm nóng tình cảm. Nào ngờ, phản ứng của chồng tôi khiến tôi rất ngạc nhiên. Anh bảo nếu có đi, tôi hãy đặt phòng cho cả mẹ chồng, vợ cũ và con gái. Anh bảo bố tôi đã mất, mẹ giờ cũng có một mình. Chị L. (vợ cũ của anh) và con anh cũng đang ở nhà, chưa đi chơi ở đâu. Nghe anh đưa ra ý kiến đó, tôi choáng váng thực sự.

Tôi muốn chuyến đi nghỉ dưỡng một cách riêng tư để vợ chồng tôi được ở bên nhau. Nào ngờ, anh muốn đi nghỉ dưỡng với mấy người kia. Tôi có thể đi cùng con riêng của anh nhưng chưa đủ tự tin để gặp vợ cũ của chồng. Tôi với mẹ chồng cũng không hợp nhau lắm. Thấy tôi băn khoăn, tỏ ý không muốn đi du lịch cùng mấy người đó, chồng tôi nổi cáu, anh bảo nếu không có mấy người đó cùng đi, anh sẽ không đi đâu cả.

Tôi thực sự không hiểu chồng tôi đang nghĩ gì. Tại sao anh lại đề xuất một ý tưởng kỳ quặc như vậy? Tôi có thể hiểu và thông cảm cho việc anh chăm sóc con gái và mẹ nhưng việc anh đi nghỉ dưỡng vẫn dẫn theo vợ cũ, tôi thấy rất kỳ cục.

Tôi không muốn bị coi là một người thế vai. Đôi khi tôi tự hỏi liệu nếu lúc trước anh không ly hôn hoặc không lấy vợ mới, liệu mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không? Liệu tôi nên ly hôn để anh có thể tự do quay trở lại với vợ cũ của mình không? Tôi thấy buồn bã và chán nản quá!

T.P (TP.HCM)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần, gây sốc cho hội người yêu cũ