Mẹ phát hiện con mắc ung thư nhờ vết bầm trên mặt

2016-07-18 12:00
- Khi phát hiện trên mắt con có vết bầm, bà mẹ Claire Elms chỉ nghĩ con bị va vào đâu trong lúc tập đi. Không ngờ, đó lại là dấu hiệu của một căn bệnh ung thư hiếm gặp.

Charlie Dawson chỉ 10 tháng tuổi khi mẹ của bà, cô Claire Elms, phát hiện ra một vết bầm màu đen ở mắt của con.

Claire, 31 tuổi, vẫn chưa hết lo sợ, kể lại: "Tôi chỉ nghĩ là bé bị va vào đâu đó khi đang tập đi. Nhưng 2 tuần sau, tình trạng còn tệ hơn. Tôi thấy bé xanh xao và bị giảm cân, rồi xuất hiện một khối u bằng hạt đậu nhỏ phía sau tai trái của bé. Mặc dù vậy, trông Charlie vẫn vui vẻ và khỏe mạnh".

Người mẹ sửng sốt phát hiện vết bầm trên mặt con là dấu hiệu ung thư hiếm gặp

Cậu bé Charlie Dawson.

Tuy nhiên, khi vết bầm mãi không lành, Charlie được bố mẹ đưa đi xét nghiệm máu và sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Great Ormond Street ở London, Anh. Ở đây, Claire và chồng là Steve, 34 tuổi, được bác sĩ thông báo tin dữ: Con trai của họ đã mắc bệnh u nguyên bào thần kinh, một dạng ung thư hiếm gặp.

"Khi được phát hiện, một khối u lớn đã phát triển trong bụng của thằng bé và tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Điều đó làm trái tim tôi tan vỡ", bà mẹ trẻ đau khổ nói. "Thật kinh khủng khi thấy con mình phải trải qua những thứ đó. Thằng bé đã đau rất nhiều khi được hóa trị, tiêm và dùng thuốc, nhưng vẫn luôn mỉm cười lạc quan".

Người mẹ sửng sốt phát hiện vết bầm trên mặt con là dấu hiệu ung thư hiếm gặp

Cặp vợ chồng Claire và Steve đã làm mọi điều có thể để cứu con.

Tính đến tháng 12 năm ngoái, cậu bé đã trải qua một phác đồ điều trị với 8 lần hóa trị. Bé được truyền máu 35 lần trong bảy tháng và chỉ có 12 ngày được ở nhà.

Ngoài Charlie, cặp vợ chồng còn có một con trai khác tên Connor. Hiện tại, cặp đôi đang kêu gọi mọi người đăng ký hiến máu.

Mẹ phát hiện con mắc ung thư nhờ vết bầm trên mặt

Bà mẹ Claire cho biết, do phải truyền máu nhiều nên nguồn máu cần cho bé Charlie lúc này là rất cần thiết, đặc biệt là những trường hợp khẩn cấp. Đã có lúc, cậu bé phải chờ đến 6 tiếng để được truyền máu. Đó là khoảng thời gian đau đớn mà qua đó bà mẹ Claire nhận ra tầm quan trọng của việc kêu gọi mọi người hiến máu, cũng như dịch vụ đi kèm.

Bố mẹ của Charlie cũng đang gây quỹ để phòng trừ 50% nguy cơ bệnh tái phát. Họ hy vọng sẽ gây quỹ được 200.000 bảng Anh cho chuyến đi đến Mỹ để điều trị cho con trong trường hợp bệnh tái phát. Nếu như may mắn Charlie không bị tái phát bệnh, số tiền sẽ được chuyển cho những em bé khác cần điều trị.

Dương Thùy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo kiếm tiền nhiều nhưng tiêu tiền như nước, suốt ngày 'cạn ví'