NSƯT Minh Vượng: Tuổi thơ "phá làng phá xóm", xế chiều sống cô độc, sợ có con

Khánh An 2024-03-22 14:30
- Qua tuổi 60,dù bệnh tật, cô đơn, NSƯT Minh Vượng vẫn sống lạc quan, yêu đời, một mình đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.

NSƯT Minh Vượng nổi tiếng với sự dí dỏm, sâu cay, đặc trưng của một nghệ sĩ có kinh nghiệm lâu năm, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Có người nói rằng Minh Vượng đã biến nhược điểm về thân hình của mình thành điểm nhấn hài hước trong sân khấu.

Người hâm mộ nhận xét nữ nghệ sĩ sở hữu gương mặt "ngây ngô và nụ cười Bắc Bộ không thể nhầm lẫn". Sự kết hợp của những đặc điểm này đã tạo ra sức hút đặc biệt, không gây nhàm chán. Mặc dù đã lên đỉnh vinh quang trên sân khấu, nhưng nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi thấy NSƯT Minh Vượng, ở tuổi xế chiều, lại cô đơn, sống một mình, tự chăm sóc cho bản thân.

NSƯT Minh Vượng: Tuổi thơ phá làng phá xóm, xế chiều sống cô độc, sợ có con

Khi còn trẻ, NSƯT Minh Vượng bị gia đình cấm cản khi muốn theo đuổi nghệ thuật. Mãi sau này, Minh Vượng mới đỗ vào Trường Nghệ thuật Hà Nội và tốt nghiệp năm 1978. Dù là một nghệ sĩ trẻ có thực lực nhưng không có lợi thế về ngoại hình, Minh Vượng có ít cơ hội tỏa sáng trên sân khấu. Mất 2 năm kể từ khi ra trường, bà mới có được vai diễn đầu tiên.

Nhớ lại thuở nhỏ, Minh Vượng tự nhận mình "nghịch khủng khiếp", đến cả khu tập thể Nhà máy rượu Hà Nội phải sợ. Nữ nghệ sĩ từng cầm đầu đám trẻ con nhà cao tầng đánh nhau với trẻ con nhà mái lá. Khi đi học, bà vẫn nghịch ngợm, hay đi đánh nhau. Biết vậy, cô hiệu trưởng đã cho Minh Vượng làm lớp trưởng, làm Bí thư Đoàn trường. Từ đó, nữ nghệ sĩ ngoan, gương mẫu hơn hẳn.

Thành công trong sự nghiệp, được khán giả yêu mến nhưng NSƯT Minh Vượng lại không gặp may mắn trong đường tình duyên. Bà thừa nhận có nhiều người từng đến với mình, nhưng sự nhẹ nhàng, nho nhã ấy lại đối lập hoàn toàn với tính cách bộc trực, ồn ào của bà. Bà luôn tự ngẫm: "Hình như con người ta cứ thiếu cái gì thì lại được cuộc đời 'bù' cho cái kia chăng?".

NSƯT Minh Vượng: Tuổi thơ phá làng phá xóm, xế chiều sống cô độc, sợ có con

Minh Vượng từng chia sẻ có những cuộc tình đến, họ yêu bà nhưng không thông cảm với nghề nghiệp của bà. Họ nghĩ bà sẽ vì yêu mà bỏ nghề. Có lần, Minh Vượng gặp mẹ chồng tương lai, người này muốn bà bỏ nghiệp diễn, về bán vàng nhưng bà không đồng ý.

Tuy nhiên, một trong những lý do khiến Minh Vượng "ngại yêu" là vì sợ chuyện con cái. Nữ nghệ sĩ kể bà bị bệnh khớp nặng từ năm 16 tuổi. "Có một người bạn bác sĩ nói với tôi rằng, nếu kết hôn sẽ có vấn đề bởi những đứa con là kết tinh của tình yêu. Nhưng nếu chuyện ấy muộn màng, dứt khoát phải chia tay", bà kể.

NSƯT Minh Vượng: Tuổi thơ phá làng phá xóm, xế chiều sống cô độc, sợ có con

Cũng từ đó, Minh Vượng dần có nỗi sợ với đám cưới, ngại nhận thiệp mời vì đến nhìn cảnh hạnh phúc lại chạnh lòng. Bà ngại đến đám ma, đám cưới vì sợ mọi người nhìn thấy mình rồi bàn tán, chỉ trỏ. Bà cũng chạnh lòng khi nhìn thấy người khác có đôi có cặp.

Ở tuổi gần 70, Minh Vượng hiếm khi xuất hiện trên sân khấu hay màn ảnh mà chuyển sang công tác đào tạo diễn xuất. Bà mắc nhiều bệnh như tiểu đường, huyết áp cao, xương khớp, tim mạch và cũng trải qua nhiều lần đột quỵ. Nữ danh hài đất Bắc phải uống nhiều thuốc mỗi ngày. Mỗi tháng bà phải mất từ 25-35 triệu đồng tiền thuốc thang.

Khánh An (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bổ sung 3+1 loại nước này vừa trắng da lại giảm cân nhanh