Nữ sinh lớp 12 bị sát hại tại nhà với nhiều vết đâm

Phương Võ 2016-06-18 19:37
- Sau tiếng kêu cứu: “Ba mẹ ơi cứu con với !” của nữ sinh lớp 12, bà Tâm chạy ra thì thấy con gái đã nằm chết trên vũng máu trước sân.

Khoảng 22h20 ngày 17/6, tại thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nữ sinh 12 tử vong. Nạn nhân được xác định là em Đặng Thị Kim Ngân (SN 1998, học sinh 12 trường THPT Ông Ích Khiêm).

Em Ngân tử vong do hàng chục vết đâm trên người và một vết ở cổ khiến nạn nhân tử vong ngay trước sân nhà. Theo Công an xã Hòa Nhơn cho hay, bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi phạm Võ.T.T (38 tuổi, cách nhà nạn nhân khoảng 100 mét).

Qua trao đổi, ông Đặng Tài (SN 1976, cha em Ngân) cho biết, tối ngày 17/6, vì bà nội của Ngân bị bệnh nên tất anh chị em trong nhà sang nhà của bà nội chơi để cho bà buồn đỡ buồn. Trong lúc này, Ngân cùng 2 em của mình đi mua kem về cho gia đình cùng ăn. “Lúc trên đường mua kem trở về,  T.  chặn xe của ba chị em con lại. Con không biết chuyện gì nữa, một lúc sau thì cậu Tân thả chúng con về”, một người em đi chung với Ngân cho hay.

Khi về đến nhà, hai em của Ngân mang kem sang nhà bà nội cho mọi người. Lúc này chỉ mình Ngân ở nhà. Theo nhiều người gần khu vực đó cho biết, khoảng 23 giờ họ thấy một người đàn ông vào nhà ông Tài.

Nữ sinh lớp 12 bị sát hại tại nhà với nhiều vết đâm

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng

Vụ việc đau lòng

Đến 23h20, trong lúc mọi người đang nói chuyện ở nhà bà nội thì nghe tiếng kêu la của Ngân: “Ba mẹ ơi cứu con với”. Lúc đó ông Tài và bà Võ Thị Tâm (SN 1973, mẹ của Ngân) chạy ra thì thấy con gái nằm trên ngửa trên vũng máu trước sân nhà. Không thể tin vào mắt mình, bà Tâm chạy đến ôm con gái gào khóc thảm thiết: “Con ơi là con, con tỉnh dậy đi, con bị sao thế này ?”, thế nhưng Ngân đã tử vong. Đến thời điểm hiện tại bà vẫn Tâm vẫn liên tục ngất xỉu, khi tỉnh dậy lại đau đớn gọi tên con. Tại nhà nạn nhân, rất đông bà con, hàng xóm cũng như bạn bè của Ngân đến chia buồn, an ủi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo ông Tài cho biết, có thể do T, có tình cảm với Ngân nhưng không được nữ sinh 12 này “đáp trả” nên nảy sinh lòng thù hận. “Gia đình tôi biết gần 1 năm nay, T. có tình cảm với Ngân, nhưng Ngân còn đang đi học, hơn nữa hai bên gia đình bà con gần nên Ngân không muốn có tình cảm gì với nhau. Vợ tôi đã nhiều lần sang nhà khuyên người đàn ông đó nên từ bỏ ý định theo đuổi Ngân nhưng bị xua đuổi về”, ông Tài tâm sự.

Theo ông Đặng Lục (SN 1974, bác của Ngân) cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, T. đã nhiều lần chặn đường, gây gổ với Ngân khi thiếu nữ này trên đường đi học về. Có một lần Ngân bị T. xô ngã khi nữ sinh này đang trên đường về nhà. Sự việc khiến gia đình ông Tài rất lo sợ và báo cáo lên chính quyền địa phương. Công an xã đã gọi đối tượng nói trên lên làm việc nhưng người đàn ông này không chịu hợp tác.

Qua tìm hiểu được biết, T. đã có vợ và 2 con nhỏ. Dù đã có gia đình nhưng người đàn ông này không lo làm ăn mà thường xuyên cờ bạc khiến gia đình đổ vỡ. Có lần chịu không nổi người chồng vô trách nhiệm mà vợ nam thanh niên này đã uống thuốc độc tự tử. May mắn được bà con hàng xóm kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu người phụ nữ bất hạnh này mới giữ được mạng sống. Sau lần đó, T và vợ đưa nhau ra tòa ly hôn, T. nhận nuôi con gái  lớn, còn vợ nuôi con gái nhỏ.

Phương Võ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu tóc nào cũng dám nhuộm, Vbiz ai 'tắc kè hoa' hơn Quỳnh Anh Shyn