Yêu chàng công an 6 năm, bỏ thai 3 lần, nhà trai liên tục xin cưới rồi lại tự hủy hôn, cô gái cay đắng tuyên bố sẽ "phá" bạn trai đến cùng...

2018-04-16 17:37
- "Em cảm thấy cuộc đời mình không còn gì nữa, gần như là đi vào bế tắc bất lực và chỉ muốn chết đi. Em đã nói với anh và gia đình anh rằng em sẽ phá không cho anh yêu người nào dù ngày cưới em cũng phá" - cô gái uất hận chia sẻ.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ cũng đem đến nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Khi yêu con người ta thường trải qua bao đắng cay ngọt bùi. Yêu nhau mà đến được với nhau thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn được nữa. Tuy nhiên, nếu yêu nhau sâu đậm mà không đến được với nhau thì đúng là điều không ai mong muốn.

Lý do nhiều vô biên, chia tay rồi có người uất ức, có người thương, có người ngày đêm vẫn mong nhớ hình bóng cũ, thậm chí cũng có người hận thấu tận tâm can... Tình yêu mà, có quá nhiều cung bậc cảm xúc. Dù yêu lâu hay mới yêu thì các bạn trẻ cũng nên tỉnh táo, yêu bằng lý trí nhiều hơn bởi "30 chưa phải là tết".

Yêu hết mình, dâng hiến hết mình mà đáp lại là lời chia tay đầy cay đắng thì ai mà không đau cho được. Bởi vậy, muốn không đau đớn, muốn không bị tổn thương thì hãy biết tự bảo vệ bản thân mình khi yêu, đặc biệt là các cô gái. Trong tình yêu dù đúng dù sai thì người thiệt thòi vẫn là chị em phụ nữ. Đừng để đến lúc bế tắc như cô gái trong câu chuyện dưới đây mới hối hận thì đã không kịp nữa.

Mới đây, nicknname S.C vừa kể lại câu chuyện đầy tủi nhục của mình. Đó là một mối tình kéo dài 6 năm, với 3 lần thai hỏng và cuối cùng tay trắng lại về không.

Yêu chàng công an 6 năm, bỏ thai 3 lần, nhà trai liên tục xin cưới rồi lại tự hủy hôn, cô gái cay đắng tuyên bố sẽ phá bạn trai đến cùng...

Nguyên văn chuyện tình đầy trắc trở của S.C:

"Em có người yêu là công an. Bọn em yêu nhau được 6 năm rồi.
Ngày còn là sinh viên. Lỡ có em bé 1 lần rồi anh nịnh nọt dỗ dành em bỏ. Và em bỏ.

Năm 2014. Bọn em ra trường và có bầu lần nữa.

Gia đình anh lên dạm ngõ.

Nhưng không may. Sau đó vài ngày em bị sảy.

Gia đình anh cũng im luôn. Không nói gì đến cưới xin. Cũng không nói lại với gia đình em.

Đầu năm ngoái. Em có bầu lần nữa. Gia đình anh lại lần nữa lên nhà em đặt vấn đề xin cưới lần nữa. Rồi bảo về đi xem ngày để ăn hỏi và cưới rồi báo lại.

Nhưng lần đó em lại sảy.

Và gia đình anh cũng lại im luôn. Không nói năng gì.

Đến cuối năm thì bọn em trục trặc tình cảm. Anh nói chia tay em. Và đã yêu người khác. Mặc cho em níu kéo và đau khổ.

Tuần trước nhà anh lên nhà em xin trả lại ngày. Ý là huỷ hôn ấy ạ.

Em cảm thấy cuộc đời mình không còn gì nữa. Gần như là đi vào bế tắc bất lực.
Em đau khổ và chỉ muốn chết đi.

Em không thể chấp nhận được việc đó. Và em đã nói với anh và gia đình anh. Em sẽ phá không cho anh yêu người nào. Dù ngày cưới em cũng phá

Giờ gia đình em bảo anh đưa em đi hà nội khám sức khoẻ sinh sản. Nếu việc bỏ con lúc trước không ảnh hưởng gì tới việc sinh con sau này thì gia đình em mới chấp nhận. Còn nếu em đã bị ảnh hưởng gì tới sức khỏe sinh sản rồi thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó.

Các chị cho em hỏi. Phòng khám nào ở hà nội có thể khám được về vấn đề đó ạ. Và anh là công an. Em có thể kiện anh ấy không ạ".

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện lập tức "gây bão" cộng đồng mạng. Không ít "ghạch đá" ném thẳng vào người bạn trai vô trách nhiệm cùng gia đình anh ta. có người khuyên cô gái không nên hận thù mà xóa bỏ quá khứ làm lại từ đầu. Bên cạnh đó cũng nhiều người trách cô gái quá dại dột, quá tàn nhẫn khi nghe lời ngon ngọt mà bỏ đi đứa con của mìn rồi giờ than thở.

Yêu chàng công an 6 năm, bỏ thai 3 lần, nhà trai liên tục xin cưới rồi lại tự hủy hôn, cô gái cay đắng tuyên bố sẽ phá bạn trai đến cùng...

Yêu chàng công an 6 năm, bỏ thai 3 lần, nhà trai liên tục xin cưới rồi lại tự hủy hôn, cô gái cay đắng tuyên bố sẽ phá bạn trai đến cùng...

Yêu chàng công an 6 năm, bỏ thai 3 lần, nhà trai liên tục xin cưới rồi lại tự hủy hôn, cô gái cay đắng tuyên bố sẽ phá bạn trai đến cùng...

Yêu chàng công an 6 năm, bỏ thai 3 lần, nhà trai liên tục xin cưới rồi lại tự hủy hôn, cô gái cay đắng tuyên bố sẽ phá bạn trai đến cùng...

Yêu chàng công an 6 năm, bỏ thai 3 lần, nhà trai liên tục xin cưới rồi lại tự hủy hôn, cô gái cay đắng tuyên bố sẽ phá bạn trai đến cùng...

Bạn Nhi Nhi bình luận: "Có vẻ bây giờ bạn đang giận quá hoá hận. Rồi thời gian nữa sẽ thấy không việc gì phải níu kéo người không còn tình cảm với mình hết. Những gì bạn viết cũng hiểu rõ con người đó vô trách nhiệm rồi, nhà người ta cũng chỉ quan tâm đứa bé thôi. Giờ bạn nên quan tâm mình, đi khám tổng quát sức khỏe sinh sản ở các bệnh viện phụ sản lớn ấy, sau đó nghỉ ngơi thời gian làm lại cuộc sống cho riêng mình đi. Chúc bạn mau nghĩ thông".

Nickname Thanh Vy Trang đồng quan điểm: "Hết tình cạn nghĩa vậy thì níu kéo chi thêm cho khổ. Có lấy nhau về cũng không sướng sung gì".

Độc giả Trang Phạm bức xúc: "Bạn đến cơ quan nó bóc trần cho mình nhé, xong rồi cũng bỏ đi thôi bạn ơi. Hận hay không hận 6 năm và mấy đứa trẻ rồi sau này là sức khỏe sinh sản của mình, nỗi đau của mình, thời thanh xuân của mình bao giờ mới phai nhòa đi...

"Kiện được gì đâu bạn? bạn thỏa mãn nhất thời cảm giác của mình thôi. Cuộc sống cứ níu giữ những cái không cần thiết đấy làm gì. Đừng nói việc muốn chết, bạn có nghĩ đến bố mẹ mình không? để dính bầu nhiều lần vậy sao bạn không tự mảy may trách bản thân mình? Con người như vậy níu giữ rồi cưới nhau liệu có hạnh phúc không? Ai rồi cũng sẽ tìm được 1 nửa dành cho mình. Bạn nên trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn bạn nhé". - nickname Huyen trang Nguyen khuyên bảo.

Chia sẻ với PV Em Đẹp, bạn S.C (chủ nhân câu chuyện) cho biết: "Hiện tại em rất buồn và bế tắc thực sự, em không biết phải làm sao nữa. Em hận anh ấy, em hận gia đình anh ấy và hận cả bản thân mình nữa. Em không nghĩ anh ấy lại tệ bạc với em đến vậy. 6 năm yêu nhau, bọn em đã trả qua rất nhiều sóng gió. Em cữ nghĩ bọn em sẽ có một kết thúc có hậu nhưng không ngờ nó tồi tệ như thế này".

"Em chỉ muốn khuyên tất cả các bạn nữ điừng ai dại dột như em, khi yêu, các bạn gái cũng nên cẩn thận. Hãy biết giữ mình, lỡ có bầu thì để nuôi chữ đừng ohas như em. giờ em thấy mình quá tội lỗi. Nhiều đêm nằm em không thể nổi vì hình bóng các hài nhi luôn ám ảnh. Em thương con và lo cho sức khỏe của bản thân mình nữa. Mọi người hãy xem trường hợp của em như một bài học đắt giá và đừng ai dẫm vào vết xe đổ cuẩ em nữa" . -  S.C chia sẻ thêm.

Anh Thơ

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu