Tương lai mịt mờ của bé gái 2 tuổi bị bạch tạng, mặt biến dạng sau tai nạn giao thông

Hoàng Hải 2017-10-18 11:10
- Chào đời, bé Kiều Anh đã phải gánh bất hạnh vì bị bạch tạng. Hơn 1 tuổi, tai ương một lần nữa giáng xuống khi bé lại bị tai nạn xe máy khiến khuôn mặt bị bỏng nặng, hỏng một mắt với hàng chục vết sẹo lồi lõm hằn sâu.

Số phận bất hạnh của bé gái 2 tuổi bị bạch tạng bẩm sinh

Bé Cao Thị Kiều Anh (2 tuổi, khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) dáng người nhỏ thó, da trắng bệch, tóc vàng hoe, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo lồi lõm.

Thấy người lạ tới nhà, con mắt còn lại của cô bé nheo lại như để nhìn cho rõ. Biết nhà có khách, cô bé tỏ ra vui mừng chạy vào trong nhà báo cho mẹ.

Khuôn mặt đứa trẻ biến dạng sau vụ tai nạn giao thông

Chị Phan Thị Huyền (34 tuổi, mẹ bé Kiều Anh) vừa rót nước mời khách vừa kể lại nỗi bất hạnh mà đứa con tội nghiệp đã mang.

Vợ chồng chị Huyền có hai cô con gái. Bé Kiều Anh là con út trong gia đình. Khi chào đời, người nhà chưa kịp vui mừng thì họ phải chết lặng khi nhìn thấy cơ thể của con khác lạ khi có làn da trắng bất thường. Cơ hội chữa trị cho con vụt tắt sau khi bác sỹ kết luận bé bị bạch tạng bẩm sinh.

“Tôi khóc suốt thời gian dài vì thương con vừa chào đời đã gánh chịu bất hạnh. Nhưng rồi xem ti vi, thấy nhiều cảnh đời còn bi đát hơn, thậm chí có những đứa trẻ còn cụt hết chân tay, bại não, úng thủy… Tôi tự trấn an mình phải mạnh mẽ lên để cho con có một cuộc sống tốt, bù đắp cho con. Rồi con cứ thế lớn lên từng ngày, chỉ có làn da là khác biệt, đôi mắt cũng không được bình thường như bao đứa trẻ khác”, chị Huyền kể lại.

Bé Kiều Anh bên con bò mới được trao tặng

4 tháng trước, tai ương một lần nữa giáng xuống cô bé bất hạnh. Sau một vụ tai nạn giao thông khi đang cùng bố và người chị gái qua nhà bà ngoại chơi, bé Kiều Anh bị ngã từ trên xe xuống. Chiếc pô xe máy nóng bỏng đè lên mặt bé gây bỏng nặng.

Sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện, cô bé trở về nhưng khuôn mặt không còn lành lặn như xưa mà chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, che lấp nửa khuôn mặt. Mắt phải của bé cũng không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng.

“Mong con đủ nghị lực để vượt qua số phận”

Nói về nguyên nhân con gái bị tai nạn, chị Huyền cho biết thêm, chồng chị là anh Cao Văn Mùi (39 tuổi) làm nghề phụ hồ trong các công trình xây dựng. Năm 2016, đang làm việc thì không may giàn giáo bị sập, anh Mùi ngã từ trên cao xuống bị thương nặng, dẹp xương cột sống. Cũng từ đó đến nay, anh Mùi không thể làm việc nặng, ở nhà phụ vợ con chăm lo việc đồng áng.

Những lúc trái gió trở trời, vết thương tái phát chèn dây thần kinh khiến đôi chân anh Mùi rung lên bần bật, co rút, cơ thể đau nhức.

bạch tạngBiết được hoàn cảnh, bé Kiều Anh được nhiều đoàn từ thiện thường xuyên đến thăm hỏi

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, anh Mùi chở hai con gái đi sang nhà ngoại chơi. Đi được nữa đường thì vết thương bất ngờ tái phát khiến anh không thể điều khiển được chiếc xe máy. Cả người lẫn xe ngã xuống đường, bé Kiều Anh không may bị chiếc pô xe bỏng rát đè lên khuôn mặt.

Hiện tại, bé Kiều Anh đã 2 tuổi nhưng cơ thể nhỏ thó, chỉ nặng 9kg. Đôi mắt đã mờ giờ lại bị khiếm khuyết khiến bé không thể nhìn rõ. Hàng ngày, Kiều Anh ở nhà với bà nội để bố mẹ chăm lo việc đồng áng. Dù không còn sức khỏe nhưng anh Mùi vẫn cố gắng làm lụng, tích góp, những mong có một số tiền để đưa con đi phẫu thuật.

“Cứ nhìn vết thương trên khuôn mặt con là lòng tôi lại đau như cắt. Tôi đã làm con ra nông nổi này. Giờ chỉ mong có sức khỏe mà làm lụng, kiếm tiền đưa con đi phẫu thuật thẩm mỹ, là lại những vết sẹo trên khuôn mặt để con có thể bớt đau đớn”, anh Mùi thở dài, xót xa.

Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng chị Huyền vất vả ngược xuôi làm đủ nghề. Nhưng rồi, những đồng tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi tiêu một cách tằn tiện. Tâm nguyện đưa con đi điều trị của cặp vợ chồng nghèo này cứ ngày một xa dần.

“Vừa rồi, có đoàn thiện nguyện Yên Thành về trao tặng gia đình một con bò. Vợ chồng tôi quyết định cố gắng nuôi con bò thật tốt để sau này nó đẻ con, bán đi lấy tiền đưa con đi phẫu thuật.

Chỉ mong con sau này, khi đã biết được số phận mình thì sẽ đủ nghị lực vượt qua, sống vui, khỏe bên cha mẹ”, chị Huyền trải lòng.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo có một mùa hè bội thu, tiền bạc rủng rỉnh