"Nước rút" xét tuyển nguyện vọng 1: Phụ huynh và thí sinh căng như dây đàn

2015-08-19 07:48
- Chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng kí nguyện vọng 1. Thế nhưng tình trạng rút – nộp hồ sơ liên tục vẫn diễn ra tại các trường đại học.
Thí sinh, phụ huynh đứng ngồi không yên
Xét tuyển nguyện vọng 1 đang bước vào thời điểm "nước rút". Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo gộp 2 kỳ thi thành một đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thí sinh, thế nhưng khi đã có điểm trong tay, các thí sinh lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc nộp hồ sơ đăng kí nguyện vọng vào các  trường đại học. Điều này càng thể hiện rõ hơn trong những ngày cuối xét tuyển đợt 1.
Nhiều thí sinh có số điểm ở mức cao nhưng với tâm lý “chắc ăn mới nộp” nên các thí sinh này muốn dành thời gian để cân nhắc, nghiên cứu tình hình trước khi quyết định nộp hồ sơ vào trường có khả năng trúng tuyển cao.
Điều này khiến cho số điểm dự kiến có xu hướng tăng dần, vô hình chung đã gây khó khăn cho những thí sinh có điểm nằm ở tốp giữa. Nhiều thí sinh phải cuống cuồng rút hồ sơ vào những ngày chót dù có số điểm được đánh giá là ở mức an toàn.
Thí sinh “chạy nước rút” trước hạn chốt nguyện vọng 1
Thí sinh làm thủ tục rút hồ sơ trong ngày 17/8.
Em Nguyễn Huyền Trang – Hà Tĩnh chi biết: “Với số điểm 21.5, em nộp hồ sơ vào ngành báo đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhưng nay biết không đỗ em vội đến rút hồ sơ ngay, em cũng lo không biết sẽ phải nộp tiếp vào trường nào để không bị trượt lần nữa”
Những thí sinh có điểm ở tốp giữa như Trang sau khi đổ hồ sơ về các trường khác cũng sẽ khiến điểm dự kiến tại các trường đó tăng lên, kéo theo một loạt những thí sinh khác phải rút hồ sơ.
Không phải rút hồ sơ, bác Trần Văn Long (Thái Nguyên) cùng con trai đến đại học Luật để điều chỉnh nguyện vọng: “Con tôi trượt nguyện vọng 1 nên cháu điều chỉnh sang nguyện vọng 2, thế nhưng gia đình tôi vẫn chưa yên tâm được vì không dám chắc có trượt nguyện vọng 2 hay không. Mà nếu trượt sau đó lại phải rút hồ sơ sang trường khác thì vất vả lắm”.
Nhiều phụ huynh đưa con em đi nộp – rút hồ sơ không giấu được vẻ mặt lo lắng, sợ con không có trường để học. Các phụ huynh cho rằng, dù kỳ thi đại học gọn nhẹ hơn được chút ít nhưng việc làm thủ tục rắc rối như hiện nay khiến họ và con em mình vất vả và căng thẳng hơn rất nhiều.
Đối với những gia đình ở các thành phố lớn còn đỡ, nhưng với những phụ huynh và thí sinh tỉnh lẻ, việc đón xe đưa con đi nộp – rút hồ sơ cũng gây tốn kém không ít.
Lo lắng không biết sẽ học trường nào?
Nhiều em lo lắng không biết sẽ phải nộp tiếp vào đâu khi đã trượt khỏi ngành mình yêu thích. Các em cũng hoang mang liệu có nên nộp vào những ngành thấp hơn để “chắc chân” hay lại tiếp tục chạy xô chen lấn vào những ngôi trường tốp trên.
Việc nhiều trường thống kê theo cả 4 nguyện vọng dẫn đến việc một thí sinh có tên ở cả 4 nguyện vọng khác nhau khiến số liệu được thống kê thiếu chính xác. Vì vậy nhiều thí sinh hoang mang không biết điểm của mình nằm ở mức nào, liệu có an toàn hay không.
Nhiều thí sinh không giấu đươc sự lo lắng trên khuôn mặt.
Rất nhiều thí sinh tỏ ra mệt mỏi bởi những ngày tháng chờ đợi, theo dõi nhất cử nhất động và lo lắng cho số phận của mình : “Nếu như mọi năm, khi có điểm thì chúng em có thể biết mình đỗ hay trượt rồi, nhưng năm nay dù có điểm cao cũng chưa dám chắc sẽ đỗ. Đã thế lại phải tính toán cẩn thận rồi chạy đi chạy lại nộp – rút hồ sơ đến là mệt mỏi” – Mạnh Tùng, thí sinh đến từ Thái Bình chia sẻ.
Những ngày cuối này áp lực dồn lên các thí sinh là rất lớn, tuy nhiên thí sinh cũng không nên vì thế mà nôn nóng, hấp tấp trong việc nộp – rút hồ sơ. Cũng không nên vì áp lực “phải đỗ đại học” mà thí sinh chọn ngành mình không yêu thích để rồi chán nản sau 1,2 năm theo học.
Thùy Linh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bài tập đơn giản giúp Solar (MAMAMOO) có được cơ bụng số 11 đốt mắt