Lộ diện thủ khoa Đại học đầu tiên năm 2015

2015-07-23 10:51
- Thủ khoa đại học đầu tiên của cả nước là Bùi Mạnh Thắng, quê ở Thái Bình. Nam sinh chính thức trở thành tân sinh viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm 27,25 tổng điểm 3 môn.
Bùi Mạnh Thắng sinh năm 1997, từng là lớp trưởng của lớp 12A1, trường THPT Bình Thanh (Kiến Xương, Thái Bình) chính thức trở thành thủ khoa đại học đầu tiên của cả nước. Nam sinh đã đậu vào trường ĐH Quốc gia Hà Nội với tổng 39,75 điểm 5 môn, cụ thể như sau: Toán 9,75; Vật lý 9; Hóa học 8,5; Ngoại ngữ 7; Ngữ văn 5,5. 
Điểm thi  tổng kết cuối năm lớp 12 của Bùi Mạnh Thắng với tổng điểm 3 môn 27,25 điểm như sau: Toán 9,9; Hóa học 9,8 và Vật lý 9,7. 
Với danh hiệu thủ khoa, Nguyễn Mạnh Thắng đã xuất sắc đỗ vào khoa Khoa học Máy tính - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.  
Tiết lộ thủ khoa đại học đầu tiên
Chân dung thủ khoa Bùi Mạnh Thắng.
Bùi Mạnh Thắng đã từng đạt thành tích giải ba cuộc thi học sinh giỏi môn Toán và Vật lý cấp tỉnh, năm  lớp 11, em đạt giải nhì thi Giải toán qua mạng. Là cậu nam sinh được biết đến rất chịu khó vượt lên hoàn cảnh để đạt được thành tích ngày hôm nay. Hoàn cảnh gia đình của em được biết đến còn nhiều khó khăn vất vả, bố mẹ em làm nông dân và thợ xây với thu nhập ít ỏi. Biết được hoàn cảnh gia đình mình, Thắng đã quyết tâm học giỏi để trở thành niềm tự hào của bố mẹ. 12 năm học, em đã mang lại rất nhiều thành tích cho bản thân và cho gia đình. Em không có tiền để đi học thêm mà phần lớn thời gian là em tự học cũng như không sử dụng điện thoại hay mạng xã hội như bạn bè cùng trang lứa.
Không những quyết định thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội, Thắng cũng đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Công nghệ Thông tin nhưng cuối cùng sự lựa chọn của em vẫn là  trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Chia sẻ về niềm tự hào của con trai, bà Bùi Thị Nhẫn, mẹ của em chia sẻ: "Từ nhỏ đến lớn, Thắng là niềm tự hào của bố mẹ, vì luôn học giỏi. Cháu rất ngoan, ngoài giờ lên lớp, không mấy khi đi chơi, chỉ ở nhà tự học và đá bóng. Để tiết kiệm tiền cho bố mẹ, Thắng không bao giờ ăn quà. Buổi sáng, cháu chỉ ăn cơm nguội với ruốc, muối vừng, trong suốt 12 năm học”.
Còn anh trai của Thắng cũng là cựu sinh viên của trường đại học Quốc gia cũng chia sẻ niềm từ hào về em trai của mình:
"Thắng trầm tính, ít nói chuyện với người lạ. Tuy nhiên, khi thân thiết, em rất hòa đồng. Biết Thắng thích ngành công nghệ, với kinh nghiệm của mình, tôi định hướng em thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội”.
Là một nam sinh nghèo vượt khó, Bùi Mạnh Thắng là thủ khoa đại học đầu tiên trở thành niềm tự hào không những của gia đình, của trường THPT-nơi Thắng đã theo học mà còn là của tất cả người dân đất lúa với truyền thống hiếu học.
Nhàn Nhàn (T/H)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?