Những vụ chị chồng, anh chồng đánh em dâu đến đứt lưỡi, trụy thai… phải nhập viện khẩn cấp

2017-09-11 18:59
- Mối quan hệ chị chồng - em dâu luôn là một mối quan hệ cần quan tâm trong gia đình bởi vì thực tế đã có nhiều vụ việc vì mâu thuẫn gia đình mà chị chồng đánh em dâu không thương tiếc, phải nhập viện khẩn cấp.

Chị chồng cắn đứt lưỡi em dâu

Ngày 11/9, ông Nguyễn Công Binh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Sen (28 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, khoảng 11 giờ ngày 17/4, Nguyễn Thị Tuyết Sen sau khi đi làm về nhà thì gặp Nguyễn Thị Nở (Sen và Nở là chị em dâu và ở cùng nhà). Lúc này giữa 2 bên xảy ra cãi vã và đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau Sen đã cắn vào lưỡi Nở. Hậu quả, chị Nở bị đứt một phần đầu lưỡi, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định, Nguyễn Thị Nở chấn thương gây đứt một phần đầu lưỡi đã phẫu thuật điều trị. Hiện mất đầu lưỡi nói khó, nói không rõ từ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 10%.

Những vụ chị chồng, anh chồng đánh em dâu nhập viện khẩn: cắn đứt lưỡi, trụy thai…

Ảnh minh họa.

Chị chồng đánh em dâu đến trụy thai

Vợ chồng Nguyễn Thị Bình (22 tuổi, xã Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình) và Vũ Văn Luyện (28 tuổi, xã Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình) lấy nhau đã được 4 năm và có một cháu trai 2 tuổi. Nhưng suốt thời gian đó, Bình liên tiếp phải hứng chịu những trận đòn vô cớ của bà chị chồng Vũ Thu Trà.

Ngay trong đêm tân hôn của Bình và Luyện, do không muốn em dâu ở chung nhà nên Trà đã nhảy vào nằm giữa giường của đôi vợ chồng trẻ, buộc họ phải kéo nhau xuống bếp. Những ngày sau đó, cứ lúc

Luyện đi vắng Trà lại lên tiếng lăng mạ, chửi bới Bình. Có lần, chị ta đem cả thùng nước dội vào cho tắt bếp.

Cực chẳng đã, người em dâu phải mang nồi cơm ra vườn bắc gạch đun tiếp. Nào ngờ, Trà xúi mẹ đái vào chiếc bếp "di động" đó để Bình không thể nấu được cơm. Cứ thế, đôi ngày, người con dâu lại phải chịu đòn của mẹ chồng, chị chồng.

Sau mỗi lần như vậy, Bình đều ghi vào một tờ giấy rồi cất kỹ trong hòm. Biết chuyện, Trà bẻ khoá, phá huỷ “tang chứng”. Bị đánh nhiều quá, Bình kêu với chồng. Nhưng Luyện tuyên bố thẳng: “Mất chị, mất mẹ thì thiệt, chứ chết vợ thì lấy vợ khác”.

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào sáng ngày 17/6, Luyện đi vắng, biết thân phận bụng mang dạ chửa, Bình đóng cửa ngồi thêu ở trong nhà thì Trà dùng đoạn củi to đập cửa... Bình không mở cửa, Trà liền đổi giọng mượn cái xoong. Cô em dâu bị lừa và Trà nhảy xổ vào đánh Bình túi bụi, dồn lên trần tầng thượng.

Sợ bị chị chồng đẩy ngã, Bình vội cầu cứu mọi người xung quanh. Hàng xóm kế bên đã giúp Bình lánh nạn. Hậu quả của trận đòn là ngay tối đó, Bình bị trụy thai, bố mẹ phải đưa đi cấp cứu. Hai hài nhi chưa đủ tháng đều chết. Thế nhưng sáng hôm sau, người chồng lại tung dư luận vợ đẻ non nên thai chết chứ không phải do chị chồng đánh.

Vì chiếc bếp than, anh chồng đánh em dâu trọng thương

Theo bản án sơ thẩm, sáng 4/12/2015 ông Điều lên sân thượng tập thể dục. Đến 8h30 phút thì ông ta thấy khói và ngửi thấy mùi khét từ ngõ bay vào nhà. Đi xuống nhà mở cửa ra ngoài kiểm tra, ông ta thấy bà T đang nhóm bếp than tổ ong sát tường nhà mình.

Cho rằng bà T làm muội than bám vào tường nhà mình, ông Điều bảo em dâu đặt bếp ra xa. Tuy nhiên, bà T không nghe lời anh chồng và còn nói: “Tao nhóm bếp ở ngõ nhà tao chứ nhóm ở đất nhà mày đâu”.

Sau câu nói ấy, giữa anh chồng và em dâu xảy ra cãi vã, thách thức nhau. Trước thái độ hỗn xược của em dâu, ông Điều tức giận đạp đổ bếp than tổ ong của bà T.

Thấy vậy, bà T liền gắp viên than tổ ong đang cháy ném về phía anh chồng. Tuy nhiên, viên than này nhưng không trúng người ông Điều mà chỉ trúng cổng nhà. Tức giận, ông ta chạy vào nhà cầm thanh kim loại hình vuông màu xám, (rỗng giữa) dài khoảng 40cm chạy ra cổng vụt 2 cái vào đầu em dâu.

chị chồng, anh chồng đánh em dâu

Bị cáo tại hội đồng xét xử.

“Ăn đũa trả đũa”, bà T cũng cầm que sắt (loại dùng để gắp than) vụt trả trúng tay ông Điều làm ông này bị xây xước nhẹ. Đánh xong, bà T bỏ chạy vào sân nhà mình nhưng vẫn không được người anh chồng bỏ qua. Ông Điều chạy vào sân, dùng thanh kim loại vụt liên tiếp từ phía sau vào đầu người em dâu.

Bà T vừa hô cứu, vừa giơ 2 tay lên ôm đầu. Khi nạn nhân bị choáng, ngã xuống nền nhà thì ông Điều mới dừng tay, bỏ về. Bà T được người thân đưa đi cấp cứu và sau đó có đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cơ quan giám định kết luận bà T tổn hại 15% sức khỏe.

Bị cáo Phạm Quang Điều bị TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và phải bồi thường cho em dâu hơn 45 triệu đồng.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo rửa mặt giúp da sạch mịn của phụ nữ Nhật