"Ngó" 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

2016-12-25 09:44
- Cũng như bao gia đình khác sinh sống tại thủ đô Hà Nội, gia đình anh chị Mạnh Cường – Hoàng Huệ luôn cố gắng dành chút thời gian rảnh rỗi bên các con vào dịp cuối tuần.

Có mặt tại gia đình anh Đồng Mạnh Cường (sinh năm 1987), hiện đang sinh sống tại Nam Trung Yên, cầu giấy, Hà Nội vào một buổi sáng cuối tuần, PV cảm nhận được tình yêu thương luôn ngập tràn của các thành viên dành cho nhau trong căn nhà nhỏ.

Anh Cường chia sẻ vợ anh tên Hoàng Huệ (cả hai quê gốc tại Yên Bái) đã có quãng thời gian yêu nhau khá dài. Vì yêu thương nhau nên anh chị đã quyết định tiến tới hôn nhân. Sau kết hôn, anh chị quyết định ở lại Hà Nội sinh sống và tạo dựng cuộc sống.

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Gia đình chị Huệ thường dậy vào lúc 8h30 sáng 

Sau khi kết hôn, anh chị Cường Huệ lần lượt chào đón hai thiên thần nhí ra đời. Con gái lớn là bé Đồng Thảo Nhi năm nay 3 tuổi và cậu con trai út Đồng Duy Hưng, vừa tròn 1 tuổi.

Là một kiến trúc sư trẻ tuổi nhưng anh nhận được rất nhiều hạng mục công trình. Chính bởi năng động nên anh Cường dần thành lập được một công ty riêng về kiến trúc và kỹ thuật.

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Anh Cường vẫn bận rộn với công việc ngày cuối tuần.

Tính chất công việc của chồng bận rộn, thường xuyên phải đi gặp đối tác, khách hàng...nên mọi công việc nhà, chăm sóc con đều do chị Huệ lo liệu. Từng là một giáo viên, nhưng vì bận rộn với thiên chức làm mẹ nên chị tạm gác lại công việc của mình.

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.

Chị Huệ bộc bạch: “Công việc của chồng cũng bận rộn, bố mẹ chồng lại ở quê không xuống chăm các cháu được,mình lại không yên tâm giao con cho người ngoài trông vì thế mình tạm nghỉ để lo cho các con đến khi con đi nhà trẻ rồi sẽ đi làm lại”.

Một ngày cuối tuần của cặp vợ chồng trẻ này thường ngủ dậy trễ hơn mọi ngày. Hầu như 8h30 cả gia đình mới dậy để bắt đầu ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa.

Bà mẹ bỉm sữa Hoàng Huệ chia sẻ: “Việc dọn dẹp nhà cửa cũng tốn khá nhiều thời gian. Nhưng đặc thù công việc của chồng mình có khách là lại đi, nên ba mẹ con phải vật lộn với nhau, cho con lớn ăn rồi đến con nhỏ bú... Cậu con út không rời mẹ được nửa bước, cứ rời ra là khóc nên việc chăm con khá vất vả”.

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Vừa bế con, chị vừa chuẩn bị bữa cơm trưa

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Cho các con ăn

Chị Huệ vừa bế con nhỏ vừa nấu cơm trưa. Ngoài thời gian chăm con, những lúc có thời gian chị Huệ lại tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm tiền sữa cho các con.

Dù công việc bận rộn đến đâu, người đàn ông này đều dành thời gian ăn cơm trưa với vợ con. Anh cho biết: “Đi đâu, làm gì điều mà tôi luôn mong muốn nhất là được về nhà ăn cơm vợ nấu và được ngắm những đứa trẻ. Nhìn thấy chúng, mọi mệt mỏi như tan biến hết”.

Bà nội trợ này cũng chia sẻ, ngày cuối tuần đối với gia đình chị cũng như ngày bình thường. Tuy nhiên, để không nhàm chán, vợ chồng chị thi thoảng tổ chức cho các con những chuyến đi chơi xa, hoặc về quê thăm ông bà.

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Dành thời gian cùng chơi các trò chơi với 2 con nhỏ

Đặc biệt hơn trong ngày cuối tuần này, có sự xuất hiện của người em gái của chị Huệ. Dì sang thăm với các cháu và mang theo chiếc micro karaoke cầm tay. Cả gia đình quây quần bên nhau, cùng hát cho nhau nghe.

Mặc dù bận rộn với công việc bên ngoài, thế nhưng, ông bố Mạnh Cường luôn tỏ ra là một ông bố đảm đang, giúp vợ những công việc nhà lúc rảnh rỗi, trông các con...

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Thấy bố Cường về, hai con của anh vội chạy lại đòi bố bế.

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Hai vợ chồng cùng nhau ăn bữa cơm trưa. Món ăn không quá cầu kỳ, nhưng đều là những món mà chồng chị Huệ rất thích.

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Chị Huệ chuẩn bị bữa trưa cho cô con gái.

 

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Dì út sang chơi, cả nhà thích thú cùng nhau hát karaoke tại gia

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

 

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Cả nhà chuẩn bị cho 2 con ra ngoài chơi Giáng sinh

Hôm nay, cũng là một ngày đặc biệt là ngày lễ giáng sinh, nên đại gia đình này từ 17h00 đã chuẩn bị quần áo đẹp để cùng đi chơi, đón Noel. Cả gia đình trẻ đã có quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau trong tiếng nhạc Noel ngân vang. 

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Cả gia đình đi chơi đêm Noel 

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Về nhà, ba bố con bên nhau trong đêm muộn

Ngó 1 ngày cuối tuần bình dị của gia đình trẻ ở Hà Nội

Chuẩn bị cho con lên giường nằm ngủ lúc gần 23h đêm

Ngọc Bích

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ nên chọn người đàn ông yêu mình